
Con trâu có cặp sừng uốn cong xuống dưới rồi khép kín lại, như một chiếc vòng cổ được người dân chăn thả ở địa phận Vườn quốc gia Yok Đôn - Ảnh: Người dân cung cấp
Ngày 28-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Vũ Đức Giỏi, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ - Vườn quốc gia Yok Đôn, xác nhận thông tin về con trâu có cặp sừng đặc biệt này.
Con trâu được người dân buôn Jang Lành, xã Buôn Đôn, nuôi và chăn thả trong khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn từ vài năm nay.
Con trâu có bộ lông màu đen, cặp sừng khác hẳn những con trâu thông thường. Thay vì mọc chếch lên hai bên, cặp sừng của nó cong ngược xuống dưới rồi khép lại.
Nhìn từ bên hông, cặp sừng tạo thành hình gần giống một chiếc vòng bao quanh phần đầu và cổ của con trâu.
Mỗi khi bắt gặp con trâu trong những chuyến khám phá rừng, nhiều du khách dừng lại ngắm và chụp ảnh vì cặp sừng độc lạ.

Cặp sừng mọc độc lạ - Ảnh: Người dân cung cấp
Theo ông Giỏi, khu vực rừng này có nhiều hộ dân chăn thả trâu. Con trâu có cặp sừng đặc biệt được chăn thả lâu năm tại khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Yok Đôn. Ông Giỏi cho biết đã gặp con trâu này vài lần.
Vườn quốc gia Yok Đôn có hệ sinh thái rừng đặc trưng, cùng các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Du khách có thể đi bộ xuyên rừng, tìm hiểu văn hóa địa phương và tham gia các hoạt động du lịch thân thiện với voi.
Trước đó, Tuổi Trẻ từng thông tin một con trâu cái tại thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng cũng gây chú ý với cặp sừng mọc ngược xuống dưới, uốn cong gần tròn như một chiếc vòng cổ.
Con trâu này của gia đình ông Võ Trương (67 tuổi, thôn Trung Chánh), được nuôi khoảng 20 năm để cày ruộng và sinh sản. Sau khi biết về con trâu có cặp sừng lạ, nhiều người dân đã tìm đến xem và chụp ảnh.

Con trâu với cặp sừng độc lạ của người dân thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng - Ảnh: LÊ TRUNG
Nhiều người ngạc nhiên khi thấy con cua biển vừa bắt được có màu cam như đã được luộc chín.