
HLV Kim Sang Sik trong buổi họp báo sau trận thua Thái Lan - Ảnh: ANH KHOA
HLV Kim Sang Sik mở đầu cuộc họp báo: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ".
Thầy Kim khẳng định các cầu thủ đã chơi hết khả năng của mình trước Thái Lan. HLV người Hàn Quốc cho biết: "Hiệp 1 và hiệp 2 là những đấu pháp chiến thuật khác nhau nhưng tiếc là kết quả cuối cùng lại đáng buồn khi Việt Nam thua trận".
Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik có 4 sự thay đổi, gây bất ngờ cho Thái Lan
Xuân Son về đến Hà Nội, bắt đầu điều trị chấn thương
HLV tuyển Thái Lan: Việt Nam mạnh đâu phải vì 1, 2 ngôi sao
"Giải đấu chưa kết thúc, hãy cùng chờ kết quả trận gặp Pakistan ở trận đấu sắp tới" - HLV Kim Sang Sik nói. Ông thầy người Hàn Quốc nói tiếp: "Trách nhiệm cuối cùng của kết quả này thuộc về tôi, huấn luyện viên trưởng".
"Thực sự chúng tôi gặp vấn đề trong hiệp 1. Cuộc chiến giữa sân thực sự rất khó khăn cho hàng tiền vệ khi tôi đã bố trí 3 tiền vệ ở đó để đánh chặn đối thủ. Thực ra 3 tiền vệ cũng làm tốt nhiệm vụ tôi giao phó nhưng vẫn phải thay đổi kế hoạch trong hiệp 2 khi tôi đoán Thái Lan sẽ lùi sâu" - ông Kim Sang Sik chia sẻ.
Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông cảm thấy xấu hổ vì Việt Nam không thể ghi bàn gỡ.
Khi được hỏi về ý nghĩa sau thất bại trước Thái Lan có đội hình mạnh nhất, thầy Kim cho rằng: "Ở giải đấu này, các đội đều có lực lượng mạnh nhất. Tôi nghĩ đơn giản là họ đã có sự tiến bộ trong thời gian qua. Còn Việt Nam thì đã có thay đổi về con người sau nhiều giải đấu. Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuẩn bị. Chúng tôi vẫn còn trận gặp Pakistan và thay đổi nữa sau khi phân tích đối thủ".
Thầy Kim thừa nhận vắng Xuân Son là tổn thất lớn với Việt Nam và phải chuẩn bị cho phương án vắng Xuân Son. "Những cầu thủ còn lại đều có những giá trị riêng và họ đang làm tốt nhiệm vụ" - HLV Kim Sang Sik nói.
"Tôi là huấn luyện viên thì phải làm sao để toàn đội cân bằng, các cầu thủ còn lại có thể chơi tốt nhất những gì họ cống hiến. Tôi còn nhiều việc phải làm như phân tích, bố trí nhân sự khi thiếu vắng những trụ cột để đội có màn trình diễn tốt.
Chúng tôi vẫn còn một trận đấu với Pakistan. Thái Lan đã thắng cả hai trận, còn chúng tôi có một trận thắng và một trận thua. Nhưng từ giờ đến chặng đường phía trước, chúng tôi vẫn chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra.
Điều chúng tôi phải làm là cố gắng hết sức. Các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt và thực sự đã nỗ lực hết mình. Họ đã cống hiến tất cả cho đội bóng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới những trận đấu tiếp theo".
TỔNG QUAN TRẬN ĐẤU:
Tuyển Việt Nam nhập cuộc với lối chơi phòng ngự phản công, trong đó HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi đẩy Cao Pendant Quang Vinh lên cao để đón những đường chuyền dài.
Tuy nhiên, Thái Lan sớm vượt lên ở phút 10. Từ pha tấn công bên cánh phải, bóng bật ra đúng tầm Sarach Yooyen tung cú sút uy lực từ khoảng cách 20m. Thủ môn Patrik Lê Giang đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.
Bị dẫn bàn, tuyển Việt Nam dâng cao đội hình, tăng cường áp sát và cầm bóng nhiều hơn. Dù vậy, các pha lên bóng chủ yếu dựa vào những đường chuyền dài.
Bước vào hiệp 2, HLV Kim Sang Sik thay liền ba cầu thủ, tung Minh Hoàng, Hoàng Hên và Hoàng Đức vào sân nhằm cải thiện sức tấn công.
Dâng cao tìm bàn gỡ bất thành, Việt Nam đã nhận thêm bàn thua ở phút 90+3. Chaiyaphon Otton phá bẫy việt vị thoát xuống đón đường chọc khe rồi đánh bại Patrik Lê Giang trong thế đối mặt, nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan, dập tắt hy vọng gỡ hòa của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Chung cuộc, tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan. Kết quả này giúp "voi chiến" vươn lên dẫn đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với 6 điểm và chắc chắn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.
Tuyển Việt Nam (3 điểm) đứng nhì bảng.
Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam ở bảng B lần lượt gặp Philippines (ngày 26-9), Thái Lan (29-9) và Pakistan (2-10). Đội dẫn đầu bảng B giành quyền vào chung kết gặp đội nhất bảng A, tranh 650.000 USD tiền thưởng cho đội vô địch.
Ban đầu, tiền thưởng cho đội vô địch lên đến 1 triệu USD. Tuy nhiên do khó bán được bản quyền truyền hình giải đấu giá cao, FIFA đã giảm xuống còn 650.000 USD.
Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã về đến Hà Nội, tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương sau khi phải chia tay sớm sau trận ra quân ở FIFA ASEAN Cup 2026.