Căn nhà mua 8 năm trước và lời kể của hàng xóm
Năm 2017, bà Lý sống ở huyện Kim Đường thuộc thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), mua một căn hộ cũ ở tầng 7 cũng là tầng cao nhất tòa nhà. Hơn 8 năm qua, bà cho thuê căn hộ này, gần như không để ý tới khu vực sân thượng phía trên.
Hồi đầu tháng 10 vừa qua, một người hàng xóm bất ngờ kể cho bà Lý chuyện có một "ngôi mộ" nằm ở sân thượng khu vực phía trên trần phòng khách.
Cận cảnh nơi được mô tả là “ngôi mộ” trên sân thượng của tòa nhà (Ảnh: The Standard).
Theo người này, đó là nơi chôn cất một bé trai 7 tuổi từng sống trong tòa nhà, qua đời vì bệnh vào tháng 9/2009. Bản thân người hàng xóm cũng không giải thích được vì sao đứa trẻ lại được chôn ở đây.
Hoảng hốt về thông tin này, bà Lý vội lên kiểm tra thì thấy ở sân thượng có một gò đất đơn sơ. Dưới lớp đất đá có cả cỏ dại và những mảnh giống xương.
Ngày 5/10, bà trình báo vụ việc với cảnh sát. Lực lượng chức năng có mặt, đào khu đất và thu được nhiều mảnh xương để mang đi giám định.
Bà Lý cho rằng chủ nhà cũ đã cố tình giấu chuyện này khi bán nhà, khiến giá trị căn hộ có thể bị ảnh hưởng. Bà muốn tìm người bán để yêu cầu chịu trách nhiệm nhưng không liên lạc được.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc với các video thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người cũng bày tỏ sự bức xúc.
Người phụ nữ cho biết đã mua nhà và cho thuê 8 năm qua nên không biết có “ngôi mộ” ở tầng thượng (Ảnh: The Standard).
Theo một luật sư, chôn cất ngoài khu nghĩa trang được quy hoạch là trái pháp luật tại Trung Quốc. Nếu người bán cố tình che giấu ngôi mộ, bà Lý có thể yêu cầu hủy hợp đồng mua bán và đòi bồi thường.
Sự thật bị phanh phui
Tuy nhiên, câu chuyện rẽ sang hướng hoàn toàn khác khi có kết quả giám định. Mới đây, công an huyện Kim Đường cho biết, qua khám nghiệm, khu vực bị cho là "ngôi mộ" thực chất là một bồn hoa hình chữ nhật trong khu vực sinh hoạt chung trên sân thượng của chung cư cũ.
Bồn hoa dài khoảng 3,5m, rộng khoảng 2m, lớp đất dày 20-30cm, bề mặt phủ đất lẫn rác sinh hoạt.
Hiện trường không có bia mộ, quan tài hay hũ tro cốt, cũng không có dấu vết hương nến, vàng mã. Khi dọn toàn bộ bồn hoa, cảnh sát thu được nhiều mảnh xương. Các mẫu vật được chụp ảnh, niêm phong và ghi hình toàn bộ quá trình trước khi gửi giám định.
Kết quả cho thấy tất cả đều không phải xương và răng người. Các mảnh xương có đặc điểm của gia súc, gia cầm, còn răng phù hợp với răng hầu của cá (nằm sát phần yết hầu).
Đối với thông tin về “bé trai 7 tuổi”, cảnh sát phối hợp với chính quyền phường và tổ dân phố rà soát toàn bộ khu vực. Họ kiểm tra hồ sơ tiếp nhận tin báo, hồ sơ xóa hộ khẩu và đăng ký khai tử, làm việc với các hộ dân xung quanh và truy tìm các chủ sở hữu trước đây của căn hộ.
Kết quả xác minh cho thấy thông tin trên hoàn toàn không có căn cứ. Người bịa đặt chính là ông Lưu, 73 tuổi, cư dân trong khu chung cư. Việc lan truyền tin đồn đã gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Ông Lưu đã bị xử phạt hành chính. Đến nay, động cơ của người đàn ông này vẫn chưa được công bố.
Theo pháp luật Trung Quốc, hành vi tung tin đồn có thể bị tạm giữ tới 10 ngày và phạt 500 tệ (khoảng 1,8 triệu đồng). Trường hợp nghiêm trọng, gây rối trật tự công cộng, người vi phạm có thể đối mặt mức án tới 7 năm tù.
Trên mạng xã hội, nhiều người cũng rút ra bài học sau vụ việc. “Đừng mù quáng tin vào những câu chuyện giật gân, càng không nên thêm thắt để lan truyền thông tin sai lệch”, một tài khoản trên Weibo cảnh báo.
Theo Standard/The Paper