Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sức sống của những “địa chỉ đỏ” gắn với cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng Dấu ấn cụ Huỳnh Thúc Kháng và Báo Tiếng Dân giữa lòng Cố đô Huế Khánh thành Dự án phát huy giá tr...
Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026), chiều 30/9, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác và các đại biểu thành phố Đà Nẵng đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nhà chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng tại Nhà lưu niệm mang tên ông ở xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng.
Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời và sự nghiệp của cụ.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng (thường gọi là cụ Huỳnh) sinh năm 1876, tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ). Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nhận lời mời Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Huỳnh tham gia vào Chính phủ cách mạng lâm thời và giữ nhiều chức vụ quan trọng.
Đặc biệt vào tháng 6/1946, cụ được tin cậy giao giữ chức Quyền Chủ tịch nước và cụ đã có những đóng góp quan trọng trong việc điều hành bộ máy nhà nước còn non trẻ và xử lý đúng đắn nhiều vấn đề về nội chính, ngoại giao.
Cuối năm 1946, cụ Huỳnh đi kinh lý miền Trung và đến Quảng Ngãi làm việc tại Trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ. Tại đây, cụ đã lâm bệnh nặng và mất ngày 21/4/1947. Theo tâm nguyện của cụ, nhân dân Quảng Ngãi đã an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ấn.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nhà báo nổi tiếng, sáng lập và chủ bút báo Tiếng dân, tác giả "Thi tù tùng thoại" và nhiều văn phẩm có giá trị về văn học và lịch sử.
Cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách, đức độ và tài năng của cụ Huỳnh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, luôn đặt lợi ích dân tộc trên hết, là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hết lòng vì dân, vì nước.
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao... lòng son, dạ sắt, yêu nước, thương nòi..., là người mà giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập"./.
(TTXVN/Vietnam+)
Chiều 30/9, trong không khí hướng tới kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, đồng chí Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác và đại biểu thành phố Đà Nẵng đến Nhà lưu niệm mang tên cụ. Tại xã Thạnh Bình, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nhà chí sĩ yêu nước, người đã dành trọn cuộc đời cho dân tộc và đất nước. Hoạt động tri ân là dịp nhắc nhớ về một nhân cách lớn, đồng thời khơi dậy sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử gắn với cuộc đời cụ.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; chuyến thăm diễn ra trước ngày sinh nhật cụ, 1/10. Nhà lưu niệm ở xã Thạnh Bình là nơi đoàn tưởng niệm cụ Huỳnh, người sinh ngày 1/10/1876 tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ. Theo VietnamPlus, lễ dâng hương, dâng hoa không chỉ thể hiện lòng biết ơn, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng, thường được gọi thân mật là cụ Huỳnh, bước vào đời sống chính trị của đất nước trong thời khắc lịch sử sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ tham gia Chính phủ cách mạng lâm thời, rồi đảm nhiệm nhiều trọng trách trong bộ máy nhà nước. Những nhiệm vụ ấy được giao cho cụ vào giai đoạn đất nước vừa giành độc lập, khi nền chính quyền cách mạng còn non trẻ và đối diện nhiều thử thách.
Đặc biệt, tháng 6/1946, cụ Huỳnh được tin cậy giao giữ chức Quyền Chủ tịch nước, đảm nhận trọng trách điều hành đất nước trong một thời điểm đầy biến động. Cụ có đóng góp quan trọng trong việc vận hành bộ máy nhà nước còn mới mẻ, đồng thời xử lý nhiều vấn đề liên quan đến nội chính và ngoại giao. Bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần vì nước vì dân của cụ được thể hiện qua những công việc cụ đảm nhận trong giai đoạn ấy.
Cuối năm 1946, cụ Huỳnh đi kinh lý miền Trung, rồi đến Quảng Ngãi làm việc tại Trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Nam Trung Bộ. Trong thời gian ở đây, cụ lâm bệnh nặng và qua đời ngày 21/4/1947, khép lại cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng và đất nước. Theo tâm nguyện của cụ, nhân dân Quảng Ngãi an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ấn, nơi yên nghỉ gắn với lòng tưởng nhớ của người dân.
Bên cạnh hoạt động chính trị, cụ Huỳnh còn được biết đến rộng rãi như một nhà báo, người sáng lập và chủ bút báo Tiếng dân. Cụ cũng là tác giả Thi tù tùng thoại cùng nhiều văn phẩm có giá trị về văn học và lịch sử, để lại dấu ấn trong đời sống tinh thần. Sự nghiệp đa dạng ấy cho thấy một con người vừa dấn thân với thời cuộc, vừa bền bỉ đóng góp cho văn hóa và báo chí nước nhà.
Cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách, đức độ và tài năng của cụ trở thành tấm gương về lòng yêu nước, luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích riêng. Cụ cũng được nhắc đến như biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một người hết lòng vì nhân dân và Tổ quốc. Chính những phẩm chất ấy khiến lễ tưởng niệm tại Nhà lưu niệm không chỉ gợi nhớ một nhân vật lịch sử, mà còn nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ di sản.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ca ngợi cụ Huỳnh là người học rộng, chí khí bền, đạo đức cao, có tấm lòng son sắt và tình yêu nước thương nòi sâu nặng. Người cũng nhấn mạnh cụ không để giàu sang làm xiêu lòng, không để nghèo khổ khiến nản chí, và cả đời không cầu danh vị hay lợi lộc. Tinh thần phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập trong lời nhận xét ấy tiếp tục làm nổi bật ý nghĩa của ngày tưởng niệm.