Truy tặng Bằng khen người đàn ông quên mình cứu hai cháu nhỏ dưới sông
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa truy tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Trọng Khải, người dũng cảm lao xuống sông cứu hai cháu nhỏ gặp nạn và đã không qua khỏi.
Ngày 15/10, đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Trọng Khải (SN 1959, trú tại thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy), đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh truy tặng ông vì hành động dũng cảm quên mình cứu người đang gặp nguy hiểm.
Đại diện Sở Nội vụ, tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tới gia đình ông Nguyễn Trọng Khải (Ảnh: UBND xã Giao Thủy).
Tại buổi trao Bằng khen, đại diện Sở Nội vụ bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp của ông Khải, đồng thời gửi lời chia buồn, động viên gia đình vượt qua mất mát.
Trước đó, khoảng 15h20 ngày 10/10, tại khu vực sông tiêu nước, kênh mương nội đồng thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy, hai cháu N.T.T.L. và Đ.B.H. (cùng SN 2012) không may ngã xuống sông khi đang đi xe đạp.
Phát hiện sự việc, ông Khải lập tức lao xuống sông cứu người. Một số người dân sau đó đến hỗ trợ, đưa hai cháu nhỏ và ông Khải lên bờ. Hai cháu được cứu sống nhưng ông Khải đã tử vong.
Ông Nguyễn Trọng Khải là đảng viên, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Trước khi nghỉ hưu, ông từng công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trước đây.
Chính quyền xã Giao Thủy đã truy tặng Giấy khen đột xuất cho ông Khải. Việc truy tặng Bằng khen cấp tỉnh là sự ghi nhận đối với hành động dũng cảm, thể hiện lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của ông.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa quyết định truy tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Trọng Khải (sinh năm 1959, trú tại thôn Hoành Nhị, xã Giao Thủy) nhằm tôn vinh hành động dũng cảm cứu người gặp nạn. Ngày 15/10, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn và trao phần thưởng cao quý này cho gia đình nạn nhân. Quyết định khen thưởng kịp thời thể hiện sự trân trọng sâu sắc của chính quyền địa phương trước tinh thần xả thân vì cộng đồng.
Sự việc xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 10/10 tại khu vực kênh mương nội đồng thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy. Phát hiện hai học sinh sinh năm 2012 không may trượt ngã xuống sông khi đi xe đạp, ông Khải đã không ngần ngại lao mình xuống dòng nước để ứng cứu. Nhờ sự hỗ trợ tiếp ứng từ người dân xung quanh, hai cháu nhỏ đã được đưa lên bờ an toàn, song ông Khải đã kiệt sức và không qua khỏi.
Trước khi qua đời, ông Nguyễn Trọng Khải là đảng viên 45 năm tuổi Đảng và từng công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trước đây. Trước đó, chính quyền xã Giao Thủy cũng đã kịp thời truy tặng Giấy khen đột xuất để ghi nhận sự hy sinh cao cả của ông. Tấm gương quên mình cứu người của người cán bộ hưu trí là biểu tượng sáng ngời về lòng nhân ái, để lại niềm tiếc thương cùng sự cảm phục sâu sắc trong nhân dân.