Bỏ qua điều hướng
•

Từ bé 9 tuổi đến người đàn ông 42 tuổi cùng hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

Từ bé 9 tuổi đến người đàn ông 42 tuổi cùng hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Cô bé 9 tuổi đã nuôi tóc suốt ba năm, người mẹ đưa con vượt đường xa đến ngày hội và người đàn ông kiên trì nuôi tóc gần bốn năm, mỗi người mang đến “Trạm tóc ước mơ” một món quà đặc biệt dành tặng bệnh nhân ung thư.

Từ bé 9 tuổi đến người đàn ông 42 tuổi cùng hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 2.

Anh Giang đã dành gần 4 năm để nuôi tóc tặng bệnh nhi ung thư - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Ngày 18-10, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, hai ngày hội nhân ái "Trạm tóc ước mơ" và "Sắc hồng yêu thương" cùng diễn ra, đón những người đến hiến tóc, hiến máu với mong muốn sẻ chia một phần của mình cho những người đang cần giúp đỡ.

Người đàn ông nuôi tóc gần bốn năm tặng bệnh nhân

Trong hàng ghế chờ cắt tóc tại "Trạm tóc ước mơ", anh Nguyễn Hoàng Giang (42 tuổi, Hà Nội) gây chú ý với mái tóc dài được nuôi suốt gần bốn năm.

Từng nhiều lần hiến máu tại viện, anh biết đến hoạt động hiến tóc và quyết định tham gia. Với anh, mái tóc mình có thể là điều bình thường, nhưng với những em nhỏ đang điều trị ung thư, đó có thể là món quà mang lại niềm vui và sự tự tin.

Cũng có mặt từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Huệ (xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đưa ba con nhỏ đến ngày hội. Hôm nay, chị và cô con gái 9 tuổi cùng cắt tóc để gửi tặng những bệnh nhân ung thư.

Gia đình chị khởi hành từ gần 7h sáng. Dù đường xa, các con vẫn háo hức chờ đến lượt cắt tóc. Với chị Huệ, chuyến đi không chỉ để trao tặng một món quà, mà còn là dịp để các con hiểu hơn về sự sẻ chia.

"Tôi muốn cho các con tham quan, gặp gỡ và chia sẻ với các bạn để hiểu vì sao mình nên làm những việc thiện nguyện. Tôi muốn các con biết rằng có nhiều bạn gặp khó khăn, không may mắn và mình có thể chia sẻ từ những điều nhỏ nhất", chị Huệ kể.

Từ bé 9 tuổi đến người đàn ông 42 tuổi cùng hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 3.

Những mái tóc được các chiến sĩ cắt tỉa để hiến tặng - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Vừa cầm những lọn tóc mới cắt trên tay, A.T. (9 tuổi, Hà Nội) nở nụ cười rạng rỡ. Để có thể tham gia ngày hội, em đã dành ba năm nuôi tóc. "Con vui lắm ạ. Mong tóc của con sẽ giúp các bạn vui vẻ hơn. Chút nữa về, con sẽ khoe với ông bà, cô và em vì hôm nay đã làm được một điều ý nghĩa", T. hào hứng nói.

Những mái tóc được cắt đi trong ngày hội mang theo nhiều câu chuyện khác nhau. Có người đã kiên trì nuôi tóc suốt nhiều năm, có người đưa con đến để gieo những bài học đầu tiên về lòng nhân ái. 

Từ bé 9 tuổi đến người đàn ông 42 tuổi cùng hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 4.

Ai cũng vui vẻ cắt đi mái tóc dài để dành tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Từ người bệnh đến người trao yêu thương

Đằng sau "Trạm tóc ước mơ" là câu chuyện của chị Hoàng Thị Diệu Thuần, người sáng lập chương trình. Chị từng điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ năm 2005 và may mắn có cơ hội tiếp tục cuộc sống sau ca ghép tế bào gốc thành công.

Từ bé 9 tuổi đến người đàn ông 42 tuổi cùng hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 5.

Chị Hoàng Thị Diều Thuần cùng bệnh nhi tại ngày hội - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Từng trải qua những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật, chị hiểu những khó khăn mà người bệnh phải đối diện, trong đó có nỗi buồn khi mái tóc rụng đi vì điều trị. Từ trải nghiệm của chính mình, chị mong muốn làm điều gì đó có ý nghĩa cho những bệnh nhân đang ở trong hoàn cảnh mà chị từng trải qua.

Chị kết nối với bệnh viện, triển khai chương trình tiếp nhận tóc hiến tặng, làm tóc giả và trao tặng cho người bệnh.

Đến nay, "Trạm tóc ước mơ" đã tiếp nhận hơn 32.000 lượt tóc hiến tặng, với sự chung tay của các nhà hảo tâm, tình nguyện viên và những người sẵn sàng trao đi mái tóc của mình.

Tại ngày hội, những bộ tóc mới được trao tận tay các bệnh nhi. Với các em, đó không chỉ là món quà để thay đổi diện mạo, mà còn là cơ hội để trở lại với những sinh hoạt quen thuộc, tự tin hơn khi đi học, đi chơi và gặp gỡ mọi người.

Trao đi giọt máu, trao thêm cơ hội sống

Cùng ngày 18-10, chương trình hiến máu tình nguyện "Sắc hồng yêu thương" tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng đón nhiều người đến trao tặng những giọt máu của mình.

Anh Bùi Ngọc Anh (36 tuổi, ở Ô Chợ Dừa, Hà Nội) có 74 lần hiến máu và tiểu cầu. Với anh, việc hiến máu không phải điều gì cần được nhiều người biết đến, mà đơn giản là một cách giúp đỡ những người đang cần khi bản thân còn đủ sức khỏe.

Từ cô bé 9 tuổi đến người đàn ông 42 tuổi cùng hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 7.

Anh Bùi Ngọc Anh hiến máu tại ngày hội "Sắc hồng yêu thương" - Ảnh: BVCC

Anh cũng từng hai lần được tuyên dương người hiến máu tiêu biểu, vào năm 2020 và năm 2025.

Công việc kỹ thuật khá bận rộn trong tuần, vì vậy anh thường tranh thủ những ngày cuối tuần để đến hiến máu theo lịch. Không chỉ tự mình duy trì việc làm này, anh còn vận động bố mẹ cùng tham gia.

Với anh Ngọc Anh, khi còn sức khỏe, mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ để giúp đỡ người khác.

Từ cô bé 9 tuổi đến người đàn ông 42 tuổi cùng hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 8.Góp mái tóc dài, chia sẻ yêu thương

Mái tóc được chăm chút nhiều năm hay bộ tóc giả được giữ gìn qua năm tháng đều trở thành những lọn tóc nối dài yêu thương, giúp bệnh nhân ung thư thêm tự tin, vững vàng trong hành trình chiến đấu dai dẳng.

Ngày 18/10, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức hai chương trình nhân ái "Trạm tóc ước mơ" và "Sắc hồng yêu thương", thu hút đông đảo người dân tham gia hiến tóc, hiến máu. Sự kiện ghi nhận nhiều nghĩa cử xúc động từ những cá nhân kiên trì nuôi tóc suốt nhiều năm để gửi tặng bệnh nhân ung thư. Tại ngày hội, anh Nguyễn Hoàng Giang (42 tuổi, Hà Nội) gây chú ý khi cắt tặng mái tóc được chăm sóc suốt gần bốn năm với mong muốn tiếp thêm sự tự tin cho các bệnh nhi. Cùng chung tấm lòng sẻ chia, chị Nguyễn Thị Huệ đưa con gái 9 tuổi từ Hưng Yên đến tham gia, trong khi cô bé A.T. (9 tuổi, Hà Nội) cũng rạng rỡ trao đi mái tóc đã nuôi dưỡng suốt ba năm qua. Chương trình "Trạm tóc ước mơ" do chị Hoàng Thị Diệu Thuần sáng lập xuất phát từ chính hành trình điều trị và ca ghép tế bào gốc thành công của chị tại viện vào năm 2005. Thấu hiểu nỗi mất mát tâm lý khi rụng tóc do xạ trị, chị đã kết nối mạng lưới tình nguyện viên để biến những lọn tóc hiến thành tóc giả trao tặng người bệnh. Đến nay, sáng kiến thiện nguyện này đã tiếp nhận hơn 32.000 lượt hiến tặng từ cộng đồng trên cả nước. Hoạt động không chỉ xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cho bệnh nhân hiểm nghèo, mà còn lan tỏa bài học nhân văn sâu sắc về sự đồng cảm trong xã hội.
amung