Tử hình một phụ nữ Mỹ lần đầu sau 200 năm, vì tội giết bạn học từ 30 năm trước
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Hôm nay (30-9), bang Tennessee của Mỹ thi hành án tử hình đối với một phụ nữ lần đầu sau 200 năm, sau ba thập kỷ người này sát hại một bạn học.
Bà Christa Pike - Ảnh: BBC/Tennessee Department of Corrections
Vào năm 18 tuổi, Christa Pike, hiện 50 tuổi, đã cùng bạn trai đánh đập và sát hại cô Colleen Slemmer (khi đó 19 tuổi) tại một trại đào tạo nghề dành cho thanh thiếu niên.
Theo Hãng tin AFP, vụ giết người năm 1995 đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc, sau khi thi thể Slemmer được phát hiện với một hình ngôi sao năm cánh, thường được xem là biểu tượng của quỷ Satan, khắc trên ngực.
Pike sẽ là người phụ nữ đầu tiên bị hành quyết tại bang Tennessee trong hơn 200 năm, theo Trung tâm Thông tin án tử hình. Tại Mỹ, chỉ có 18 phụ nữ bị hành quyết kể từ năm 1976.
Vụ án của Pike, người phụ nữ duy nhất trong danh sách tử hình của bang Tennessee, đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc áp dụng án tử hình với những người phạm tội khi còn trẻ.
Các luật sư của Pike lập luận rằng bà nên được ân giảm án vì còn trẻ và có các vấn đề về sức khỏe tâm thần vào thời điểm gây án.
"Pike mới 18 tuổi vào thời điểm phạm tội và mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng" - các luật sư viết trong đơn xin ân giảm gửi Thống đốc bang Tennessee Bill Lee, nhưng ông Lee trước đó đã nói rõ sẽ không can thiệp.
Christa Pike bật khóc sau khi bị tuyên án tử hình tại Knoxville, bang Tennessee, Mỹ vào ngày 30-3-1996 - Ảnh: AP
Hôm 29-9, Tòa án tối cao Mỹ đã bác đơn xin hoãn thi hành án vào phút chót. Đơn này lập luận rằng việc Pike từng bị tấn công tình dục, mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn và bệnh về máu, nên việc tiêm thuốc độc sẽ gây cho bà "sự đau đớn không cần thiết".
Dự kiến Pike bị tiêm thuốc độc để thi hành án vào lúc 10h sáng 30-9 (giờ địa phương) tại Cơ sở An ninh tối đa Riverbend ở thành phố Nashville, bang Tennessee.
Trong khi đó, Liên hợp quốc kêu gọi Chính phủ Mỹ và chính quyền bang Tennessee "lập tức dừng" vụ hành quyết và chuyển án tử hình của Pike thành một hình phạt khác.
"Vụ hành quyết Pike sẽ đánh dấu đỉnh điểm của một quá trình chịu đựng những đau đớn nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tâm lý, bắt nguồn từ việc bị ngược đãi thời thơ ấu và gần ba thập niên bị biệt giam trong khu tử tù" - thông báo của Liên hợp quốc viết.
Theo Hãng tin AP, Pike không phủ nhận hành vi giết người, nhưng những người ủng hộ bà cho rằng bang Tennessee cần xem xét tuổi tác của Pike vào thời điểm gây án, tình trạng bệnh tâm thần và việc từng bị lạm dụng tình dục nghiêm trọng khi còn nhỏ.
Luật sư Stephen Ferrell cho rằng bản án tử hình của Pike là một trường hợp ngoại lệ vì những người 18 tuổi khác từng bị tuyên án tử hình ở bang Tennessee sau đó đều không phải thụ án.
Vụ giết người gây chấn động Knoxville
Vụ giết người năm 1995 đã gây chấn động thành phố Knoxville, bang Tennesse. Các công tố viên cho biết Pike lúc đó lo Slemmer đang tìm cách cướp bạn trai của mình, nên đã dụ cô đến một khu rừng vào ngày 12-1-1995.
Pike dùng dao rọc giấy rạch người Slemmer, rồi đánh cô bằng một tảng nhựa đường lớn. Shipp - bạn trai của Pike - thừa nhận chính anh ta đã khắc ngôi sao năm cánh lên cơ thể nạn nhân.
Mỹ đã tiến hành hai vụ hành quyết bằng tiêm thuốc độc trong ngày 30-4, trong đó có một tử tù tại bang Florida đã chờ thi hành án gần nửa thế kỷ.
Christa Pike, hiện 50 tuổi, dự kiến trở thành người phụ nữ đầu tiên bị hành quyết tại bang Tennessee trong hơn 200 năm, theo Trung tâm Thông tin án tử hình. Vụ án bắt nguồn từ năm 1995, khi Pike mới 18 tuổi và cùng bạn trai sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, tại một trại đào tạo nghề dành cho thanh thiếu niên. Vụ việc từng gây chú ý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt sau khi thi thể Slemmer được phát hiện với hình ngôi sao năm cánh khắc trên ngực.
Theo Hãng tin AFP, biểu tượng trên thi thể thường được xem là có liên hệ với quỷ Satan, khiến vụ án càng gây chấn động dư luận. Các công tố viên cho biết Pike lo Slemmer đang tìm cách cướp bạn trai của mình, nên đã dụ cô đến một khu rừng ngày 12-1-1995. Tại đó, Pike dùng dao rọc giấy rạch người Slemmer rồi đánh cô bằng một tảng nhựa đường lớn, theo nội dung vụ án.
Bạn trai Pike, Shipp, thừa nhận chính mình đã khắc hình ngôi sao năm cánh lên cơ thể nạn nhân, còn Pike không phủ nhận hành vi giết người. Dẫu vậy, những người ủng hộ Pike cho rằng tuổi đời, tình trạng sức khỏe tâm thần và quá khứ bị lạm dụng tình dục nghiêm trọng cần được cân nhắc. Pike là người phụ nữ duy nhất trong danh sách tử tù của bang Tennessee, biến vụ án thành tâm điểm tranh luận về hình phạt dành cho người phạm tội khi còn trẻ.
Kể từ năm 1976, chỉ có 18 phụ nữ bị hành quyết tại Mỹ, theo thông tin được nêu trong bài báo Tuổi Trẻ. Các luật sư của Pike xin Thống đốc Tennessee Bill Lee ân giảm án, nhấn mạnh thân chủ mới 18 tuổi lúc phạm tội và mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Lee trước đó đã nói rõ sẽ không can thiệp, khiến hy vọng thay đổi bản án của Pike ngày càng mong manh.
Ngày 29-9, Tòa án tối cao Mỹ bác đơn xin hoãn thi hành án được nộp vào phút chót, mở đường cho kế hoạch hành quyết. Đơn lập luận Pike từng bị tấn công tình dục, mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn và bệnh về máu, nên tiêm thuốc độc có thể khiến bà chịu đau đớn không cần thiết. Theo lịch dự kiến, Pike sẽ bị tiêm thuốc độc lúc 10 giờ sáng ngày 30-9 tại Cơ sở An ninh tối đa Riverbend, thành phố Nashville.
Liên hợp quốc kêu gọi Chính phủ Mỹ và chính quyền Tennessee lập tức dừng vụ hành quyết, đồng thời chuyển án tử hình của Pike thành hình phạt khác. Tổ chức này cho rằng quá trình của Pike gắn với đau đớn nghiêm trọng cả thể chất lẫn tâm lý, bắt nguồn từ việc bị ngược đãi thời thơ ấu. Thông báo cũng đề cập gần ba thập niên Pike bị biệt giam trong khu tử tù, một chi tiết được Liên hợp quốc đưa ra khi phản đối việc thi hành án.
Theo Hãng tin AP, luật sư Stephen Ferrell gọi bản án tử hình của Pike là trường hợp ngoại lệ trong hệ thống tư pháp Tennessee. Ông nói những người 18 tuổi khác từng bị tuyên án tử hình tại bang này về sau đều không phải thụ án. Lập luận ấy góp thêm tiếng nói vào cuộc tranh luận về việc có nên áp dụng án tử hình với người phạm tội khi vừa bước sang tuổi trưởng thành hay không.
Pike bật khóc khi bị tuyên án tử hình tại Knoxville ngày 30-3-1996, hình ảnh được ghi lại trong bức ảnh của AP. Ba thập niên sau vụ án, những tranh luận về tuổi tác, sức khỏe tâm thần, quá khứ bị lạm dụng và cách thức hành quyết vẫn xoay quanh trường hợp của bà. Bài báo Tuổi Trẻ cho biết kế hoạch thi hành án diễn ra trong bối cảnh đơn hoãn đã bị bác, còn lời kêu gọi của Liên hợp quốc chưa làm thay đổi lập trường của chính quyền bang.