Những người Nepal đứng ở ban công chứng kiến sự tàn phá kinh hoàng của lũ dữ (Ảnh: Telegraph).
Đầu tiên, chị Laxmi Pandey Pyakurel nghe thấy tiếng đá vỡ. Sau đó là những tiếng la hét thảm thiết. Khi nhìn thấy dòng nước lũ cuồn cuộn lao về phía ngôi nhà, chị gần như không thể làm gì khác.
Người mẹ 42 tuổi chỉ có thể cùng gia đình tập trung ngoài ban công, chứng kiến nước lũ xé toạc khu dân cư nơi họ sinh sống ở Nepal.
Chị đứng cùng chồng, con gái, bố mẹ chồng và một người hàng xóm khi sông Trishuli dâng lên dữ dội, cuốn phăng gần như mọi thứ trên đường đi, ngoại trừ ngôi nhà của họ.
“Chúng tôi đã cận kề cái chết. Thần chết như đang nhìn chằm chằm vào từng người trong chúng tôi. Chúng tôi nghĩ đó là những giây phút cuối cùng. Tôi nói với mọi người rằng nếu phải chết, chúng tôi sẽ cùng nhau chết”, Laxmi nói với Telegraph.
Đoạn video ghi lại cảnh gia đình mắc kẹt giữa dòng nước cuồn cuộn hôm 26/8 được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội sau khi Nepal hứng chịu thảm họa do một vụ sập sông băng gây ra, kéo theo trận lũ lớn tại quốc gia nằm sâu trong đất liền này.
Gia đình đang ở trong một cửa hàng bán rượu cách nhà vài mét thì người dân bắt đầu hô hoán rằng nước sông đang dâng và tràn bờ.
Cậu con trai 7 tuổi của chị, Prayan, đã đến trường khoảng 15 phút trước đó. Con gái 11 tuổi, Pradisha, đang chuẩn bị rời nhà cùng bà nội, Bhakta Kumari, 65 tuổi.
Ban đầu, Laxmi giục mẹ chồng nhanh chóng rời đi. Nhưng khi nghe tiếng náo loạn bất ngờ, Laxmi và chồng là Prakash Pandey Pyakurel, 45 tuổi, kéo con gái và mẹ chồng quay trở lại nhà.
Bố chồng chị, Chhatri Bahadur, 69 tuổi, khi đó đã ở bên trong. Một người dân địa phương khác là Hari Krishna cũng chạy vào tòa nhà.
Khi nước dâng lên, cả 6 người di chuyển lên những tầng cao hơn trong nhà. Khi tầng 3 bị nước nhấn chìm, họ trèo lên tầng 4 và bắt đầu kêu cứu.
“Chúng tôi rất sợ hãi. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần rằng đây là thời khắc cuối cùng. Tôi nói với mọi người rằng chúng ta phải cùng nhau chết”, Laxmi kể.
Chị cố gọi cho người thân để nói lời tạm biệt cuối cùng, nhưng tín hiệu điện thoại yếu khiến việc liên lạc trở nên khó khăn. “Họ không thể hiểu được tôi nói gì”, chị cho biết.
Đường đi của trận lũ (Ảnh: Guardian).
Trong gần 2 giờ, gia đình bị mắc kẹt. Nước lũ đập vào ngôi nhà từ mọi phía, khiến tòa nhà rung chuyển trong khi những công trình xung quanh lần lượt biến mất dưới dòng nước dữ.
“Khi nước lũ đập vào ngôi nhà, chúng tôi nghĩ mình sẽ bị cuốn trôi cùng với nó. Mỗi cú va đập khiến tim chúng tôi như chìm xuống. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, hy vọng được sống, nhưng cũng chuẩn bị tinh thần cùng nhau chết”, Laxmi nói.
Gia đình cầu nguyện để sống sót và có cơ hội gặp lại Prayan. “Chúng tôi nghĩ mình sẽ không sống sót. Chúng tôi cầu Chúa cứu mình và cho chúng tôi được gặp con trai”, chị nói.
Khi nước lũ bắt đầu rút, những người hàng xóm dùng thang và dây thừng để đưa họ xuống.
“Ngay cả trong những trận động đất dữ dội nhất, chúng tôi cũng chưa từng cảm nhận được những cú va đập hay rung chấn như khi nước lũ đập vào nhà”, Laxmi nói.
Ông Chhatri, 69 tuổi, cho biết gia đình ông gần như không thể làm gì ngoài chờ đợi khi nước dâng xung quanh.
“Chúng tôi có thể nhìn thấy nước dâng lên xung quanh nhưng không còn nơi nào để đi. Chúng tôi nghĩ đây là dấu chấm hết cho cuộc đời mình", ông cho biết.
Cả gia đình đều sống sót, trong đó có Prayan, bởi trường học của cậu bé nằm trong khu vực an toàn. Tuy nhiên, Laxmi nói họ vẫn khó có thể hiểu được bằng cách nào mình đã sống sót.
Ông Chhatri và bà Bhakta từng nghĩ mình sẽ chết. “Chúng tôi được trao một cuộc đời mới. Mọi người đều nói đó là một phép màu. Chúng tôi vẫn không thể tin mình còn sống. Sau khi xem những đoạn video, chúng tôi càng không thể tin nổi rằng mình đã sống sót như thế nào", họ cho biết.
Nhưng những người khác không may mắn như vậy. Tại bệnh viện lớn nhất Nepal, ảnh của những người mất tích được treo kín bức tường. Số người chết đã tăng lên 750 trong khi 3.000 người khác vẫn mất tích. Với nhiều người, niềm hy vọng tìm thấy người thân đang tắt dần.