Bỏ qua điều hướng

Tùng Dương: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh'

Tùng Dương: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh'
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Với Bay về phía mặt trời, Tùng Dương mong muốn học hỏi thêm và mang đến một chân dung âm nhạc có sự kết nối mạnh mẽ, lan tỏa niềm tin vào cuộc sống và khơi gợi sự tưởng tượng qua âm nhạc.

Tùng Dương: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh' - Ảnh 1.

Tùng Dương chia sẻ Bay về phía mặt trời là concert lớn nhất trong sự nghiệp - Ảnh: MẠNH NGUYỄN

Concert Bay v phía mt tri diễn ra tối 19-12 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, dự kiến có 40.000 - 50.000 khán giả.

Trong 5 khách mời, Tùng Dương hé lộ trước hai cái tên đáng chú ý của nhạc trẻ hiện. nay là Phùng Khánh Linh và GreyD.

Tùng Dương: "Các bạn trẻ giỏi hơn thế hệ chúng tôi nhiều"

Nói về thử thách tổ chức concert cá nhân tại sân vận động Mỹ Đình - nơi chỉ có Mỹ Tâm mới dám tổ chức, Tùng Dương khẳng định anh không bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh. Bởi việc tự xem mình ở đỉnh cao chính là thử thách lớn nhất, trong khi bản thân anh vẫn cần hoàn thiện, trải nghiệm nhiều hơn.

Tại gặp gỡ báo chí công bố concert chiều 18-9, Tùng Dương cho rằng "liều" thì nghệ sĩ nào cũng "liều". Anh không muốn đi theo lối suy nghĩ an toàn, nhất là khi đã có tuổi điều "chống chỉ định" nhất là bị tụt hậu.

Nghệ sĩ bày tỏ sự hạnh phúc khi làm việc cùng các nghệ sĩ trẻ cá tính như Phùng Khánh Linh hay GreyD - hai trong số những nghệ sĩ khách mời của concert.

Tùng Dương đánh giá thế hệ trẻ ngày nay rất giỏi, thậm chí vượt xa thế hệ của anh khi họ có thể tự sáng tác, hòa âm, phối khí, biểu diễn và thực hiện cả vũ đạo. Họ cũng khác với thế hệ các vocalist hay diva trước đây thường chỉ đứng một chỗ hát.

"Dù không thể quay ngược thời gian để trở thành gen Z, tôi vẫn rất cần nguồn năng lượng từ họ và thấu hiểu tâm lý suy ngẫm của giới trẻ", anh nói.

Đặc biệt, các bạn trẻ không quan trọng Tùng Dương là ai, trước đây đã làm được những gì, mà chỉ hỏi: "Anh có gì hay?". Đó là những sự trao đổi rất sòng phẳng, có phần hơi "lạnh" của các bạn ấy nhưng rất tuyệt vời.

"Tôi luôn nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang, nhìn dọc để Tùng Dương ở tuổi 30, 40 hay 50 có thể khác nhau về tâm thế nhưng vẫn giữ được sự máu lửa, quyết liệt và tình yêu nghề như vậy", nghệ sĩ nói thêm.

Tùng Dương: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh' - Ảnh 2.

Giám đốc âm nhạc Hữu Vượng tiếp tục đồng hành với Tùng Dương trong concert lớn nhất sự nghiệp - Ảnh: MẠNH NGUYỄN

Concert lớn nhất trong sự nghiệp

Tùng Dương chia sẻ, đây là live concert thứ 15 và cũng là sự kiện quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp. Sau thành công của các chương trình như Tổ quốc trong tim hay ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, anh nhận được sự cộng hưởng và tình yêu rất mạnh từ công chúng. 

Tùng Dương: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh' - Ảnh 3.

Phùng Khánh Linh là một trong những khách mời của concert - Ảnh: MẠNH NGUYỄN

Điều đó thúc đẩy nghệ sĩ làm một concert quy mô lớn để tri ân khán giả sau 25 năm đồng hành - từ lúc chưa thích, thậm chí ghét, cho tới khi yêu quý và theo dõi anh.

Chương trình quy tụ đội ngũ cộng sự uy tín gồm biên đạo múa đương đại Phan Lương, kỹ sư âm thanh Doãn Chí Nghĩa và giám đốc âm nhạc Hữu Vượng.

Hữu Vượng kể, Tùng Dương đã đau đáu mong một ngày được hát ở ngoài sân vận động. 

"Sau mỗi chương trình ở nhà hát, Dương vẫn cảm thấy chưa đủ và muốn hát nữa vì thừa năng lượng, cần ra ngoài để đốt cháy".

Chương trình sẽ có khoảng 30 tiết mục, gần 40 tác phẩm được dàn dựng cho không gian sân vận động cùng hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art, múa đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Chng có ai chạm vào được mt tri!

Tên concert là Bay v phía mt tri. Tuy nhiên Tùng Dương nói: "Chẳng có ai bay được về phía mặt trời".

Mặt trời trong tâm, đó chính là sức mạnh lớn nhất của mỗi con người. Đó là khi mình nhìn rõ tâm mình, kiên định và an định trong tâm mình. Điều đó thật sự rất khó.

Anh thừa nhận bản thân không phải là người hoàn toàn an định trong tâm, bởi vẫn còn nhiều điều lo lắng, suy ngẫm, nhiều thứ cần học hỏi và những yếu tố khác chi phối.

Tùng Dương: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh' - Ảnh 4.

Tùng Dương chia sẻ nếu không làm nghệ thuật tôi cũng không biết mình sẽ làm nghề gì khác - Ảnh: MẠNH NGUYỄN

Nhưng với tinh thần giác ngộ, nghệ sĩ hy vọng con người bên trong của mình sẽ quyết định mọi thứ bên ngoài, trong đó có âm nhạc. Mình càng bay xa bao nhiêu trong âm nhạc càng như trở về với căn tính người Việt của mình bấy nhiêu.

"Tôi cũng chưa chạm vào được mặt trời của mình đâu. Vẫn đang trên con đường bay về nó thôi. Trên tấm poster của chương trình là hình ảnh tôi đang ngồi chứ không phải đang bay. Ngồi ở đây là mình nghỉ, mình mỏi chân, là khoảng lặng để người nghệ sĩ tái tạo năng lượng rồi tiếp tục bay về phía mặt trời", Tùng Dương nói.

Ca sĩ 8x nói thêm mặt trời bên trong chính là những giá trị anh muốn cống hiến cho đất nước, khán giả, người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Tùng Dương: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh' - Ảnh 5.Tùng Dương sắp tổ chức concert thứ 15 ở sân vận động

Tùng Dương thông báo concert thứ 15 trong sự nghiệp, dự kiến diễn ra vào ngày 19-12.

Bay về phía mặt trời, diễn ra tối 19-12 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu live concert thứ 15 và cũng là chương trình lớn nhất trong 25 năm sự nghiệp của Tùng Dương. Với quy mô dự kiến 40.000 đến 50.000 khán giả, đêm nhạc cho thấy tham vọng đưa nguồn năng lượng vốn được định hình trong không gian nhà hát ra một sân khấu đại chúng rộng lớn hơn. Trước thử thách mà mới chỉ Mỹ Tâm từng lựa chọn cho concert cá nhân, Tùng Dương khẳng định chưa bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh. Quan niệm ấy phản ánh tâm thế không tự mãn của một nghệ sĩ coi sự an toàn và nguy cơ tụt hậu là những giới hạn cần vượt qua, đồng thời vẫn nhìn nhận bản thân phải tiếp tục hoàn thiện, trải nghiệm và học hỏi. Sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh và GreyD trong nhóm 5 khách mời thể hiện rõ định hướng kết nối thế hệ của chương trình. Tùng Dương đánh giá nghệ sĩ trẻ có năng lực toàn diện từ sáng tác, hòa âm, phối khí đến biểu diễn và vũ đạo, đồng thời trân trọng cách họ đặt câu hỏi thẳng thắn về giá trị hiện tại thay vì nhìn vào thành tựu quá khứ. Nguồn năng lượng ấy giúp anh tiếp cận tâm lý, suy ngẫm của giới trẻ và duy trì sự máu lửa, quyết liệt qua những giai đoạn khác nhau của nghề nghiệp. Động lực thực hiện concert còn đến từ sức lan tỏa của Tổ quốc trong tim và ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, qua đó Tùng Dương cảm nhận rõ hơn sự cộng hưởng từ công chúng. Khoảng 30 tiết mục với gần 40 tác phẩm sẽ được dàn dựng cho không gian sân vận động, dưới sự đồng hành của giám đốc âm nhạc Hữu Vượng, biên đạo Phan Lương và kỹ sư âm thanh Doãn Chí Nghĩa. Bay về phía mặt trời vì thế không chỉ là cột mốc quy mô, mà còn phác họa một chân dung âm nhạc chủ động đổi mới, lan tỏa niềm tin vào cuộc sống và khơi gợi trí tưởng tượng.