Tỷ phú sống tằn tiện tới khó tin
Một cụ ông 98 tuổi ở miền đông Trung Quốc nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi quyên góp tổng cộng 60 triệu tệ, trong khi bản thân vẫn duy trì cuộc sống vô cùng giản dị và tiết kiệm.
Ông Vương sống tằn tiện trong căn nhà cũ cấp 4 dù sở hữu khối tài sản khổng lồ (Ảnh: CCTV).
Đó là tỷ phú Vương Xuân Văn sống ở huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang, vừa được nhận Giải thưởng từ thiện Trung Hoa trong lễ tuyên dương tại Bắc Kinh mới đây. Được biết, đây là một trong những danh hiệu cao quý nhất của nước này dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong hoạt động từ thiện.
Đầu tháng 9, con trai ông Vương đã đến Bắc Kinh tham dự lễ trao giải và nhận giải thay cha. Do tuổi cao, ông Vương lựa chọn không di chuyển đường dài. Thông tin được tờ Ningbo Daily đăng tải.
Ông Vương là người sáng lập Xinghua Industries - một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa và thép. Kể từ năm 2001, ông đã quyên góp tổng cộng 60 triệu tệ cho quỹ từ thiện Ninh Hải.
Trước đó, trong nhiều thập niên, ông cũng thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện khác.
Từ cú ngã xuống giếng đến chuyện dành cả đời làm từ thiện
Tuổi thơ của ông Vương gắn với nhiều khó khăn. Năm 13 tuổi, ông mất cha, buộc phải nghỉ học và đi làm thuê, bắt đầu cuộc sống bằng công việc học nghề.
Những năm tháng cơ cực khiến ông tận mắt chứng kiến nhiều người xung quanh phải vật lộn để có những nhu yếu phẩm tối thiểu như thức ăn và quần áo. Những trải nghiệm đó hình thành trong ông một lời hứa. Đó là nếu một ngày trở nên giàu có, ông sẽ giúp đỡ những người kém may mắn hơn.
Năm 1984, ông thành lập công ty Xinghua Industries. Một biến cố xảy ra sau đó càng khiến ông quyết tâm làm việc thiện. Trong một lần đến thăm khách hàng, ông không may bị rơi xuống giếng và được một người qua đường kịp thời cứu sống.
“Sau sự việc đó, mong muốn duy nhất của tôi là làm từ thiện và làm những điều tốt đẹp”, ông Vương chia sẻ.
Năm 1988, ông quyên góp 1,5 triệu tệ để xây dựng một cây cầu và con đường tại quê nhà. Trong 10 năm tiếp theo, ông tiếp tục hỗ trợ xây dựng hệ thống điện cho một ngôi làng, xây đê chắn sóng và mở một trường mẫu giáo trong huyện.
Ông cũng tài trợ xây dựng một cơ sở dưỡng lão có sức chứa khoảng 900 người cao tuổi trong khu vực. Dù sở hữu khối tài sản đáng kể, ông Vương chưa từng mua ô tô hay biệt thự cho riêng mình mà lựa chọn sống trong một căn hộ khiêm tốn.
“Nếu tôi lái ô tô để mang tiền đến cho những người cần giúp đỡ, họ có thể cảm thấy tôi ở vị thế cao hơn họ. Nhưng nếu tôi đi xe đạp, họ sẽ thấy tôi cũng giống như họ”, ông giải thích.
Lý giải về lối sống tằn tiện, ông Vương cho biết, nếu sống trong biệt thự, ông không thấy thoải mái khi hỗ trợ người khó khăn. Ông đã mặc một chiếc áo khoác suốt 36 năm và sử dụng một chiếc giường gỗ suốt 80 năm.
Căn nhà nơi ông sống vẫn chỉ là nhà cấp 4 với nền trát xi măng, đồ đạc sơ sài. Ông thường đi giày vải do người vợ quá cố - bà Trần Kỷ Cận - may và nhiều lần sửa lại. Bà qua đời năm 2021 và là người luôn ủng hộ các hoạt động từ thiện của chồng trong suốt cuộc hôn nhân.
Vị tỷ phú 98 tuổi cũng cho biết không có ý định để lại khoản tiền tiết kiệm cho con trai hoặc con gái, bởi ông muốn các con tự lập. “Tôi quyên góp khi còn sống và sẽ tiếp tục quyên góp sau khi chết”, ông nói.
Theo con gái ông, dù đã gần 100 tuổi, mỗi tháng ông vẫn đến công ty để kiểm tra sổ sách. Ông thường quan tâm tới việc công ty đã quyên góp mỗi tháng được bao nhiêu.
Câu chuyện của ông Vương nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội. “Một người đã làm việc tốt trong thời gian dài như vậy. Ông ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của chúng ta", một cư dân mạng bình luận trên Weibo.