Trận chung kết môn bóng đá nam Asiad 20 giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu!
U23 Nhật Bản (áo xanh) và U23 Hàn Quốc chưa tìm được bàn thắng trong hiệp 1 - Ảnh: HOCHI SHIMBUM
Đúng với tính chất của một trận chung kết tranh tấm huy chương vàng môn bóng đá nam Asiad 20, cả U23 Hàn Quốc lẫn chủ nhà U23 Nhật Bản đều nhập cuộc với sự thận trọng trong hiệp thi đấu đầu tiên.
U23 Hàn Quốc là đội nắm quyền chủ động nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng ở khu trung tuyến, nhưng không thể tạo ra những tình huống đột phá.
Ở chiều ngược lại, U23 Nhật Bản dù chơi rình rập nhưng luôn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha chuyển trạng thái phản công.
Đáng chú ý, Nhật Bản phải sử dụng quyền thay người bất đắc dĩ khi Nwadike dính chấn thương và phải rời sân sớm, nhưng cầu thủ vừa vào sân Fukunaga lại liên tiếp có hai tình huống dứt điểm làm chao đảo khung thành U23 Hàn Quốc.
Dẫu vậy, bàn thắng mở tỉ số vẫn chưa đến. Hiệp 1 tạm khép lại với tỉ số 0-0.
*Tiếp tục cập nhật
Đội hình ra sân:
Hàn Quốc: Kim Joonhong, Kim Jisoo, Lee Gihyuk, Eom Jisung, Lee Seungwon, Lee Youngjun, Bae Junho, Choi Seok Hyun, Yang Minhyeok, Bae Huynseo, Shin Minha
Hiệp 1 trận chung kết môn bóng đá nam Asiad 20 giữa U23 Hàn Quốc và chủ nhà U23 Nhật Bản đã khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Đúng với tính chất quan trọng của một trận tranh huy chương vàng, hai đội nhập cuộc đầy thận trọng và chủ động thăm dò đối phương. Mặc dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng ở khu trung tuyến, U23 Hàn Quốc vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm các giải pháp đột phá.
Về phía U23 Nhật Bản, dù lựa chọn lối chơi rình rập nhưng đội chủ nhà luôn rình rấp mối đe dọa lớn qua những tình huống chuyển trạng thái phản công nhanh. Biến cố xảy ra khi Uche Nwadike gặp chấn thương buộc phải rời sân sớm, nhường chỗ cho Fukunaga. Tuy nhiên, sự thay đổi bất đắc dĩ này lại mang đến làn gió mới khi Fukunaga liên tiếp tung ra hai cú dứt điểm làm chao đảo khung thành đối phương.
Trận đấu quy tụ những cái tên nổi bật ở đội hình xuất phát như Kim Joonhong, Lee Seungwon hay Yang Minhyeok bên phía Hàn Quốc, đối đầu với Rui Araki, Yumeki Yokohama và Tariqkanihayato Okabe bên phía Nhật Bản. Sự cân bằng về chiến thuật cùng tinh thần thi đấu tập trung cao độ của hai bên đã giữ nguyên mành lưới cho đến hết 45 phút đầu tiên. Cuộc so tài hứa hẹn sẽ còn gia tăng độ kịch tính trong hiệp thi đấu thứ hai khi hai đại diện hàng đầu châu Á quyết tâm hướng tới danh hiệu cao nhất.