Mới đây, đoạn video được tờ New York Times công bố cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra ngay sau khi sông băng ở Himalaya sụp đổ, gây ra trận lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal - Trung Quốc.
Bài viết trên New York Times nhận định, đây là góc nhìn rõ nét nhất từ trước tới nay về trận lở băng tại miền Bắc Nepal, khiến bức tường nước và bùn đất cuồn cuộn tràn qua các thung lũng sông phía dưới, kích hoạt thảm họa xảy ra ngay sau đó.
Video do nhóm du khách leo núi vào sáng 26/8 ghi lại. Từ một đài quan sát ở Tây Tạng, hướng dẫn viên du lịch Ziha Yitie, 26 tuổi, cùng nhóm du khách hướng tầm nhìn sang các dãy núi phủ tuyết ở Nepal nằm phía bên kia biên giới.
Theo nam hướng dẫn viên du lịch, sáng hôm đó, trời quang đãng nên lộ ra đỉnh núi và sông băng Tsangbu Ri hùng vĩ. Các thành viên trong đoàn lập tức lấy máy ảnh ra ghi hình.
Trong lúc quay phim, những người leo núi nghe thấy hàng loạt tiếng động lớn. Ban đầu, họ tưởng rằng đó là tiếng sấm. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp thung lũng. Anh Ziha ví von âm thanh giống như thuốc nổ phát nổ bên trong lòng núi.
Theo anh, vài phút sau tiếng động đầu tiên, cả đoàn liên tục nghe thấy những âm thanh dữ dội do trận lở băng gây ra. Bụi đất từ vụ sạt lở nhanh chóng phủ kín tầm nhìn, gần giống như một đám mây hình nấm khổng lồ.
Trong những phút tiếp theo, đoàn của anh tiếp tục ghi lại cảnh những khối băng nhỏ hơn từ sông băng rơi xuống sườn núi dựng đứng.
Tuy nhiên, phải đến khi cả đoàn xuống núi, họ mới nhìn thấy những tuyến đường bị chặn và nghe các bản tin về mức độ tàn phá do trận lở băng và trận lũ sau đó gây ra.
Trước khi thảm họa xảy ra, hành trình hành hương Kailash Mansarovar rất thu hút các tín đồ (Ảnh: Daily).
Một người leo núi khác đã ghi lại những khoảnh khắc ngay sau khi sông băng sụp đổ. Đoạn video cho thấy bụi đất và các mảnh vỡ lao nhanh xuống thung lũng phía dưới.
Việc đối chiếu những hình ảnh mà các thành viên đoàn leo núi ghi lại trước và sau trận lở băng cho thấy rõ hơn bao giờ hết quy mô của khối băng và đá từ sông băng đã đổ xuống thung lũng bên dưới.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn với tờ Zhejiang Daily (Trung Quốc), một nam hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc khác cho biết, cả đoàn đã thoát khỏi thảm họa ở Nepal vào phút chót nhờ thay đổi lịch trình.
Nam hướng dẫn viên (không tiết lộ danh tính) nói dự định ban đầu sẽ đưa du khách tham quan khu vực cảng Gyirong vào sáng 26/8. Tuy nhiên kế hoạch đã thay đổi vì trời mưa.
"Đêm hôm trước trời mưa suốt đêm. Tôi lo rằng chúng tôi sẽ không thể nhìn thấy những ngọn núi phủ tuyết”, anh kể.
Cuối cùng, hướng dẫn viên quyết định đưa đoàn tới một đài quan sát khí tượng, nơi có thể nhìn ra những đỉnh núi phủ tuyết của dãy Himalaya.
Khoảng 10h30, khi đoàn đang tiến gần tới đỉnh khu vực đặt trạm khí tượng, họ bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn.
“Chúng tôi nghe thấy một tiếng ầm ầm rất lớn. Ban đầu, chúng tôi nghĩ đó là một trận tuyết lở. Không ai có thể tưởng tượng được đó lại là một vụ sạt lở bùn đất. Đó là một ngày vô cùng may mắn nhưng cũng đau lòng”, anh chia sẻ.
Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra (Ảnh: RFI).
Tính đến trưa 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
Địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng bị tàn phá tiếp tục cản trở đáng kể công tác cứu nạn. Nhiều tuyến đường cùng khoảng 40 cây cầu đã bị phá hủy, khiến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề gần như bị cô lập.
Trực thăng là phương tiện chủ yếu để tiếp cận những nơi này. Song địa hình núi dốc, hẻm núi hẹp và thời tiết thất thường khiến việc sử dụng trực thăng cỡ lớn cũng như đưa thiết bị hạng nặng tới hiện trường gặp nhiều trở ngại.