Vợ chiến sĩ hy sinh khi cứu người được tuyển dụng vào quân đội
Nguồn ảnh: Thanh Niên
Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức trao quyết định tuyển dụng, xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho vợ thượng sĩ Kpa Thiệp, người hy sinh khi cứu người bị điện giật.
Ngày 9.9, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng, xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) đợt năm 2026 cho chị Rmah H' Thiệp, vợ thượng sĩ Kpa Thiệp, nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34. Thượng sĩ Kpa Thiệp là người đã hy sinh khi cứu người bị điện giật.
Chị Rmah H' Thiệp, vợ thượng sĩ Kpa Thiệp, được tuyển dụng làm quân nhân chuyên nghiệp
ẢNH: C.T.V
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trích sao Quyết định của Quân đoàn 34, chị Rmah H' Thiệp, 23 tuổi, chính thức được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chị Rmah H' Thiệp được nhận chức danh nhân viên nấu ăn, cấp bậc quân hàm thiếu úy QNCN, xếp lương QNCN loại sơ cấp, bậc 1/10, hệ số 3,2. Nữ quân nhân được biên chế về công tác tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.7, trong thời gian nghỉ phép về thăm nhà, Kpa Thiệp đi làm phụ giúp gia đình tại xã Ia Ko. Tại đây, anh phát hiện 2 người bị điện giật nên lập tức lao vào cứu.
Hành động của người chiến sĩ trẻ sau đó được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng. Kpa Thiệp được thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ. Chủ tịch nước cũng truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Kpa Thiệp vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Ngày 9.9, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao quyết định tuyển dụng, xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp đợt năm 2026 cho chị Rmah H' Thiệp. Quyết định này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi chị Rmah H' Thiệp là vợ thượng sĩ Kpa Thiệp, nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34. Kpa Thiệp đã hy sinh trong lúc lao vào cứu hai người bị điện giật, để lại câu chuyện xúc động về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người quân nhân.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Trích sao Quyết định của Quân đoàn 34, chị Rmah H' Thiệp, 23 tuổi, chính thức trở thành quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chị được tuyển dụng với chức danh nhân viên nấu ăn, cấp bậc quân hàm thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp loại sơ cấp, bậc 1/10, hệ số 3,2. Nữ quân nhân trẻ được biên chế về công tác tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, tiếp tục gắn bó với môi trường quân đội sau biến cố lớn của gia đình.
Việc tuyển dụng chị Rmah H' Thiệp thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với thân nhân quân nhân đã hy sinh trong khi thực hiện hành động cứu người. Đây cũng là sự ghi nhận dành cho gia đình thượng sĩ Kpa Thiệp, người đã không ngần ngại đối mặt hiểm nguy, đặt sự an toàn của những người gặp nạn lên trước tính mạng bản thân. Theo thông tin Thanh Niên đã đăng tải, ngày 20.7, trong thời gian nghỉ phép về thăm nhà, Kpa Thiệp đến làm phụ giúp gia đình tại xã Ia Ko.
Trong lúc làm việc, anh phát hiện hai người bị điện giật và lập tức lao vào cứu, hành động diễn ra khẩn cấp, đòi hỏi sự can đảm cùng phản ứng nhanh chóng trước tình huống nguy hiểm. Nỗ lực cứu người của người chiến sĩ trẻ sau đó được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng, thể hiện sự trân trọng đối với nghĩa cử dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng. Kpa Thiệp được thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ, một sự ghi nhận đối với hành động đặc biệt dũng cảm của anh trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình.
Chủ tịch nước cũng truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Kpa Thiệp, vì anh đã không quản hiểm nguy, trực tiếp cứu những người bị điện giật trong hoàn cảnh cấp bách. Phần thưởng cao quý ấy ghi dấu sự hy sinh của người quân nhân trẻ, đồng thời khẳng định giá trị của lòng dũng cảm trong những thời khắc sinh tử. Hành động của Kpa Thiệp góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, khi người lính vẫn đặt trách nhiệm, tình đồng bào và sự an toàn của nhân dân lên hàng đầu.
Với chị Rmah H' Thiệp, quyết định tuyển dụng vào quân đội không chỉ mở ra công việc mới, mà còn tạo điều kiện để chị tiếp tục gắn bó với đơn vị nơi chồng từng phục vụ. Từ nay, chị sẽ đảm nhiệm công việc nhân viên nấu ăn tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, trong vai trò một quân nhân chuyên nghiệp mang quân hàm thiếu úy. Sự hiện diện của chị trong đơn vị có thể giúp mối liên hệ giữa gia đình Kpa Thiệp và đồng đội của anh được tiếp nối, qua đó gìn giữ những tình cảm đã hình thành trong thời gian phục vụ quân ngũ.
Đằng sau quyết định hành chính là sự sẻ chia cụ thể dành cho người vợ trẻ, người phải đối diện mất mát lớn sau sự hy sinh đột ngột của chồng khi cứu người. Chính sách tuyển dụng này đồng thời cho thấy quân đội luôn quan tâm đến hậu phương, nhất là thân nhân của những quân nhân đã hy sinh trong hành động dũng cảm. Câu chuyện của Kpa Thiệp bắt đầu từ một ngày nghỉ phép bình thường tại xã Ia Ko, nhưng hành động cứu người của anh đã tạo nên dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng.
Khi phát hiện hai người gặp nạn vì điện giật, anh không đứng ngoài quan sát mà lập tức hành động, dù bản thân phải đối diện với nguy hiểm nghiêm trọng. Sự lựa chọn ấy khiến anh mãi mãi không trở về, nhưng cũng làm sáng rõ tinh thần sẵn sàng hy sinh vì người khác, vốn là phẩm chất đáng quý của người lính. Thông tin về lễ trao quyết định ngày 9.9, việc tuyển dụng chị Rmah H' Thiệp cùng những phần thưởng dành cho Kpa Thiệp được Thanh Niên ghi nhận, thông tin.