Bỏ qua điều hướng
•

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên lần đầu viếng mộ chồng

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên lần đầu viếng mộ chồng
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau hơn 4 tháng quy tập với 731 bộ hài cốt được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là trường hợp đặc biệt hiếm hoi khi các di vật chứa đủ thông tin để xác định danh tính.

Sáng 14/10, trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ đã được cử hành trang trọng.

Giữa hàng dài những tiểu quách phủ cờ Tổ quốc, tiểu quách mang số 02 của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là trường hợp đặc biệt. Đây là hài cốt liệt sĩ hiếm hoi đã được làm rõ danh tính nhờ thông tin trên di vật cá nhân còn sót lại. 

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên lần đầu viếng mộ chồng - 1

Tiểu quách số 02 của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong buổi lễ truy điệu tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Ngọc Tân).

Hài cốt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cùng các đồng đội được đưa từ Công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố vào sáng cùng ngày để tổ chức lễ an táng. Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Quên, cùng những người em ruột của ông cũng đi theo đoàn xe.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết, thay vì đưa hài cốt về quê, gia đình cũng yên lòng để liệt sĩ nằm bên các đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. 

"Giờ biết được chỗ ông yên nghỉ, việc đi thăm cũng thuận tiện hơn", ông Nhỏ chia sẻ.

Tại nghĩa trang, bà Nguyễn Thị Lệ có chút mệt mỏi do đi lại đường dài giữa trời nắng nóng. Tuy nhiên, người vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vẫn ân cần chăm chút, đặt hoa lên ngôi mộ mới của chồng.

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên lần đầu viếng mộ chồng - 2

Bà Nguyễn Thị Lệ đặt hoa trên mộ chồng, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Ảnh: Lê Trai).

Trước đó, tại Lễ truy điệu các liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nghẹn ngào chia sẻ về việc phần lớn liệt sĩ vẫn chưa thể xác định được danh tính do thông tin trên di vật còn hạn chế.

“Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này chúng tôi chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Song, quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TPHCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ”, ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố sẽ tiếp tục bền bỉ xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ. Những mẫu sinh phẩm còn lại cùng công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc để phân tích mẫu, lưu trữ tại Ngân hàng Gene quốc gia.

"Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào. Chúng ta hy vọng tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ", lãnh đạo UBND TPHCM khẳng định.

Sáng 14/10, Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập từ khu vực Công viên Lê Thị Riêng đã được tổ chức trang trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa hàng trăm tiểu quách phủ cờ Tổ quốc, trường hợp của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mang số hiệu 02 là điểm sáng hiếm hoi khi danh tính được xác minh trọn vẹn nhờ di vật cá nhân còn sót lại sau hơn 4 tháng tìm kiếm. Sau lễ truy điệu, thi hài liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cùng các đồng đội đã được di chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Gia đình liệt sĩ, trong đó có người vợ Nguyễn Thị Lệ cùng các em ruột, đã trực tiếp đến dâng hoa lên phần mộ mới và bày tỏ sự an lòng khi người thân được yên nghỉ vĩnh hằng bên cạnh đồng đội. Tại buổi lễ, đại diện chính quyền thành phố khẳng định sự khốc liệt của chiến tranh cùng thời gian kéo dài khiến phần lớn hài cốt quy tập đợt này vẫn chưa thể định danh. Công tác thu thập mẫu sinh phẩm và đối chiếu dữ liệu ADN với thân nhân liệt sĩ trên cả nước đang được khẩn trương triển khai, lưu trữ tại Ngân hàng Gene quốc gia nhằm thắp lên hy vọng trả lại tên cho từng người lính đã ngã xuống.
amung