Ba nghi phạm phủ nhận cáo buộc giết người
Theo SCMP, ngày 24/9, Tòa án Cấp cao Hong Kong hoàn tất việc lựa chọn bồi thẩm đoàn gồm 9 người, trong đó có 7 nam và 2 nữ. Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 8 tuần.
Alex Kwong Kong-chi, chồng cũ Thái Thiên Phượng (Abby Choi), và anh trai Anthony Kwong Kong-kit thừa nhận cáo buộc ngăn cản việc mai táng hợp pháp thi thể người mẫu. Tuy nhiên, cả hai đều không nhận tội giết người.
Cha của họ, Kwong Kau, cũng phủ nhận cả hai cáo buộc. Ba người cùng phải đối mặt với cáo buộc giết Thái Thiên Phượng.
Người mẫu Thái Thiên Phượng (Ảnh: Instagram).
Công tố viên cho rằng họ đã cùng tham gia vào kế hoạch sát hại nữ người mẫu và xử lý thi thể tại một căn nhà ở Lung Mei Tsuen, Tai Po, Hong Kong. Những cáo buộc này sẽ được xem xét trong quá trình xét xử.
Thẩm phán Brian Keith cho biết vụ án nhận được sự quan tâm rất lớn tại Hong Kong và quốc tế. Ông yêu cầu các thành viên bồi thẩm đoàn không đọc tin tức hoặc theo dõi bình luận trên mạng liên quan đến vụ án trong thời gian xét xử.
Tòa cũng lưu ý rằng hồ sơ vụ án có những tài liệu gây ám ảnh. Các hình ảnh hoặc tài liệu nhạy cảm sẽ không được đưa ra trước bồi thẩm đoàn nếu không thực sự cần thiết cho việc xem xét các vấn đề pháp lý.
Theo SCMP, quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn kéo dài khoảng 3 giờ. Trong số 68 người được gọi ngẫu nhiên, 59 người được miễn tham gia vì nhiều lý do, trong đó có hạn chế về khả năng tiếng Anh hoặc đã có kế hoạch đi xa từ trước. Một số trường hợp khác được loại khỏi danh sách sau khi luật sư bào chữa đưa ra phản đối.
Bốn thành viên trong gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng bị bắt sau khi cô qua đời (Ảnh: Sohu).
Phiên xét xử bắt đầu từ ngày 21/9. Trong những ngày đầu, tòa chủ yếu giải quyết các vấn đề pháp lý trước khi bước vào phần tranh tụng chính. Thẩm phán cũng ban hành lệnh tạm thời không công bố nội dung một số tranh luận pháp lý cho đến khi phiên tòa kết thúc.
Vụ án chấn động truyền thông liên quan tới người mẫu Thái Thiên Phượng
Thái Thiên Phượng sinh năm 1994, là người mẫu và influencer (người có tầm ảnh hưởng) nổi tiếng tại Hong Kong. Cô thường xuất hiện tại các sự kiện thời trang, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tham gia nhiều hoạt động xã hội.
Ngày 21/2/2023, gia đình trình báo Thái Thiên Phượng mất tích. Ba ngày sau, cảnh sát phát hiện các phần thi thể của cô tại một căn nhà ở Lung Mei Tsuen, Tai Po. Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ nhiều vật dụng được cho là liên quan vụ án, trong đó có dụng cụ cắt, máy xay thịt và đồ dùng cá nhân của nạn nhân.
Vụ việc nhanh chóng gây chấn động Hong Kong và thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Cuộc điều tra sau đó tập trung vào gia đình chồng cũ của nữ người mẫu.
Thái Thiên Phượng ra đi khi chưa đầy 30 tuổi và để lại 4 đứa con nhỏ (Ảnh: Sina).
Alex Kwong Kong-chi (chồng cũ Thái Thiên Phượng), anh trai Anthony Kwong Kong-kit và cha là Kwong Kau lần lượt bị bắt và bị truy tố. Cả ba hiện cùng đối mặt với cáo buộc giết người và ngăn cản việc mai táng hợp pháp thi thể Thái Thiên Phượng.
Tính chất nghiêm trọng của vụ án và mối quan hệ giữa cô với gia đình chồng cũ khiến vụ việc đặc biệt được dư luận quan tâm. Thái Thiên Phượng từng kết hôn với Alex Kwong Kong-chi và có 2 con chung. Sau khi ly hôn, cô tiếp tục duy trì mối quan hệ với gia đình này.
Nữ người mẫu thu xếp chỗ ở, tạo công ăn việc làm cho chồng cũ cũng như các thành viên trong gia đình chồng cũ. Khi tái hôn và có thêm 2 người con, cô để lại 2 con riêng cho nhà chồng cũ chăm sóc và giữ liên lạc thường xuyên.
Theo các thông tin được công khai trong quá trình tố tụng, giữa nữ người mẫu và gia đình chồng cũ tồn tại những vấn đề liên quan đến tài chính và bất động sản. Chồng cũ của Thái Thiên Phượng cùng một số thành viên trong gia đình đã bị bắt giữ sau khi một phần thi thể của nữ người mẫu được tìm thấy.
Trong 3 năm qua, vụ án trải qua quá trình tố tụng kéo dài và nhiều lần trì hoãn trước khi được chuyển lên Tòa án Tối cao Hong Kong. Một số người khác cũng bị xử lý vì các hành vi liên quan đến việc cản trở điều tra hoặc hỗ trợ nghi phạm bỏ trốn.
Năm 2025, mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng, bà Jenny Li Sui-heung, bị kết tội cản trở quá trình thực thi công lý sau khi tòa xác định bà đã tìm cách giúp con trai tránh bị cảnh sát truy tìm. Bà bị phạt 18 tháng tù.
Cũng trong năm 2025, hai người bị kết tội âm mưu giúp Alex Kwong Kong-chi trốn khỏi Hong Kong bằng đường biển và bị tuyên án 6 tháng tù mỗi người. Trong khi đó, vụ án giết người đối với Alex Kwong Kong-chi, Anthony Kwong Kong-kit và Kwong Kau chỉ chính thức bước vào giai đoạn xét xử với bồi thẩm đoàn trong tháng 9.