Bỏ qua điều hướng
•

"Vua sòng bài" ở Malaysia vỡ nợ, thừa nhận phải chạy xe kiếm sống ở tuổi 48

"Vua sòng bài" ở Malaysia vỡ nợ, thừa nhận phải chạy xe kiếm sống ở tuổi 48
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Từng gắn bó với những chuyến bay hạng sang và bữa ăn xa xỉ, "vua sòng bài" người Malaysia thừa nhận, ông mất tất cả vì cờ bạc. Ở tuổi gần 50, người đàn ông chật vật mưu sinh, làm lại cuộc đời.

Một nhân vật từng được coi là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội Malaysia, nổi tiếng với danh xưng "vua sòng bài" mới đây thừa nhận đã bị vỡ nợ.

Aaron Lim, 48 tuổi, cho biết, ông mất toàn bộ tiền tiết kiệm và tài sản vì cờ bạc. Người đàn ông đang gánh khoản nợ khoảng 1 triệu RM (6,3 tỷ đồng) và hiện làm tài xế lái xe để trang trải cuộc sống.

Từ cuộc sống xa hoa tới cú ngã ngựa

Aaron Lim từng nổi đình đám, thu hút lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ chia sẻ mẹo đánh bạc và phô trương lối sống xa hoa. Trong giai đoạn năm 2020, Lim đánh bạc và thắng khoảng 20.000 RM (gần 130 triệu đồng) trong một ngày. 

Vua sòng bài ở Malaysia vỡ nợ, thừa nhận phải chạy xe kiếm sống ở tuổi 48 - 1

Trước khi vỡ nợ, ông thường xuyên chia sẻ lối sống xa hoa, đi chuyên cơ riêng (Ảnh: Aaron Lim).

Thời kỳ đỉnh cao, Lim thường xuyên có mặt tại các sòng bài. Người đàn ông từng thắng 300.000 RM (khoảng 2 tỷ đồng) chỉ trong một đêm. Lim cho biết, anh kiếm lời tới 100.000 RM (640 triệu đồng) mỗi tháng. Thường xuyên chia sẻ mẹo đánh bạc tại các sòng bài nên người đàn ông còn có thêm danh xưng "vua sòng bài".

Những khoản tiền kiếm được từng giúp ông duy trì cuộc sống xa hoa. Lim di chuyển trên các chuyên cơ riêng, chi tiêu không tiếc tay tại nhà hàng cao cấp. Thậm chí người đàn ông từng tiết lộ nhiều lần đi mua hàng không cần nhìn giá.

Tuy nhiên, Lim nhanh chóng đối mặt với nhiều khoản lỗ nặng nề khi thua bạc. Với tâm lý đánh thắng càng muốn thắng nhiều hơn, còn lúc đã thua Lim tiếp tục đánh để gỡ gạc, ông rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Vận may kết thúc, ông từng mất 150.000 RM (955 triệu đồng) chỉ trong một đêm. Tài khoản ngân hàng của ông có lúc chỉ còn 64 RM (400.000 đồng).

Áp lực tài chính cũng góp phần khiến ông gặp vấn đề nghiêm trọng về cảm xúc và mất ngủ kéo dài hơn một năm. Ông phải dùng thuốc để có thể ngủ vào ban đêm và hiện vẫn sử dụng thuốc thường xuyên.

Vào tháng 6 năm ngoái, Lim thừa nhận đã làm tổn hại tới nhiều người. Ông tuyên bố: "Trong cờ bạc không có người chiến thắng, chỉ có kẻ thua cuộc".

Vỡ nợ, làm lại cuộc đời ở tuổi gần 50

Sau khi tuyên bố vỡ nợ, mới đây Lim cho biết, ông hiện là tài xế. Chiếc xe của ông do một người bạn cho mượn. Ông bắt đầu lái xe công nghệ để có tiền trang trải những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Tuy nhiên thu nhập hiện tại chỉ đủ duy trì cuộc sống, không giúp ông để ra khoản tích lũy nào.

Mỗi ngày, ông nhận các chuyến từ 13h đến 23h, kiếm tối đa khoảng 200 RM (1,2 triệu đồng). Sau khi trừ các khoản ăn uống, xăng xe, thuốc men, ông gần như không còn tiền dư.

"Lái xe chỉ giúp tôi sống cầm cự qua ngày", ông nói.

Công việc mới cũng khiến sức khỏe của người đàn ông bị ảnh hưởng. Ông thường xuyên bị đau lưng, mất ngủ. Nếu như trước kia, ông từng chi tiêu thả ga, thì nay chỉ ăn uống đơn giản tại các khu chợ bình dân. Thậm chí, ông thường chờ sau 20h30 để mua được đồ ăn giảm giá.

Vua sòng bài ở Malaysia vỡ nợ, thừa nhận phải chạy xe kiếm sống ở tuổi 48 - 2

Hiện ông chạy xe công nghệ để kiếm sống qua ngày (Ảnh: Aaron Lim).

"Mỗi khoản chi tiêu đều khiến tôi cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi không muốn trốn nợ. Tôi vẫn tiếp tục làm việc và hy vọng có thể trả dần từng khoản. Những ngày tháng sống hoang phí đã qua. Giờ tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ ở tuổi 48", ông bộc bạch.

Trên trang cá nhân, ông bắt đầu chia sẻ câu chuyện của bản thân. Lim cho rằng, bài học của đời mình cũng là lời cảnh tỉnh cho những người đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy cờ bạc.  

Theo Economic Times/ News

Cú ngã thảm hại của Aaron Lim, cựu "vua sòng bài" 48 tuổi người Malaysia từng nổi tiếng trên mạng xã hội, là lời cảnh tỉnh sâu sắc về cái bẫy ma mị của trò đỏ đen. Thời kỳ đỉnh cao vào năm 2020, nhân vật này thu hút lượng theo dõi lớn nhờ chia sẻ mẹo đánh bạc, tận hưởng lối sống xa hoa với chuyên cơ riêng và thu nhập có tháng lên tới 100.000 RM (khoảng 640 triệu đồng). Tuy nhiên, tâm lý hiếu thắng khi thắng và cố gỡ gạc khi thua đã đẩy ông vào vòng xoáy kiệt quệ tài chính, thậm chí có đêm đánh mất tới 150.000 RM (955 triệu đồng). Thực tế cay đắng nhanh chóng gõ cửa khi tài khoản ngân hàng của Aaron Lim có lúc chỉ còn vỏn vẹn 64 RM (400.000 đồng), kéo theo khoản nợ khổng lồ lên tới 1 triệu RM (6,3 tỷ đồng). Áp lực tài chính đè nặng khiến ông tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe tâm lý, chịu đựng chứng mất ngủ kéo dài hơn một năm và phải duy trì điều trị bằng thuốc. Tháng 6 năm ngoái, ông công khai thừa nhận sai lầm và đưa ra lời thức tỉnh chua chát rằng cờ bạc hoàn toàn không có người chiến thắng mà chỉ toàn kẻ thua cuộc. Ở tuổi gần 50, cựu KOL này phải mượn xe của bạn để làm tài xế công nghệ kiếm sống qua ngày và đối mặt với thực tại đầy khắc nghiệt. Mỗi ngày làm việc từ 13h đến 23h mang về thu nhập tối đa 200 RM (1,2 triệu đồng), chỉ vừa đủ chi trả chi phí sinh hoạt tối thiểu, thuốc men và ăn uống giá rẻ tại các chợ bình dân. Dù đối mặt với những cơn đau lưng dai dẳng và không còn khoản tích lũy nào, Aaron Lim vẫn kiên trì làm việc với hy vọng trả dần nợ nần thay vì trốn tránh trách nhiệm.