Bỏ qua điều hướng
•

Xài giờ dây thun '10 phút nữa tới' thành hai tiếng sau vẫn không thấy mặt

Xài giờ dây thun '10 phút nữa tới' thành hai tiếng sau vẫn không thấy mặt
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

'Tôi không thể hiểu nổi tại sao một số người đi trễ thành tật như vậy! Hẹn 8h mà 9h43 vẫn chưa thấy tới, cũng không gọi báo lại'.

Đi trễ '10 phút nữa tới', hai tiếng sau vẫn không thấy mặt - Ảnh 1.

Nhiều người có thói quen đi trễ, xài giờ dây thun trong các cuộc hẹn, để người khác phải chờ đợi mỏi mòn - Ảnh: YẾN TRINH

Anh Lê Minh (ngụ phường Cầu Kiệu, TP.HCM) tuôn một lèo khi nhắc đến điều anh dị ứng nhất: đi trễ.

Sao không chuẩn bị sớm, lại viện đủ lý do đi trễ?

Như gãi đúng chỗ ngứa, anh Lê Minh tiếp tục: "Nếu hẹn 8h mà cần chuẩn bị lâu thì chuẩn bị từ hai tiếng trước là được mà. Nếu sợ kẹt xe thì đi sớm chút. Nếu không hẹn được 8h thì hẹn 9-10h".

Anh cho biết bản thân luôn cố gắng đúng giờ, tự sắp xếp công việc, tính toán quãng đường để chọn giờ xuất phát.

Anh kể có lần hẹn hai người bạn nữ lúc 8h sáng nhưng 10h họ mới tới. Anh đứng dậy bỏ về ngay. Vì thân thiết nên sau đó nhóm vẫn chơi với nhau, nhưng mỗi lần hẹn là anh lại thấy ngán.

Lần khác, nhóm anh đi Lâm Đồng chơi. Anh lên lịch trình, trừ hao giờ xe chạy để mọi người tới đúng giờ. Nhưng vẫn thói quen lề mề, vẫn có người đi trễ. Vậy là anh và hai người còn lại lên chuyến xe đi trước, để người này đi chuyến sau chứ không đổi vé chờ.

Theo anh, mỗi người, nhất là các chị em, thường phải trang điểm, chuẩn bị váy vóc trước khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, đi trễ 5-10 phút còn chấp nhận, đằng này trễ hẳn một, hai tiếng và xem như điều bình thường thì thật vô lý. 

Điều này còn cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng thời gian của người khác. "Ai cũng từng gặp phải những người hay trễ hẹn. Dù đi ăn, đi chơi thôi nhưng cũng tức, đúng không?", anh nói.

Đi trễ '10 phút nữa tới', hai tiếng sau vẫn không thấy mặt - Ảnh 3.

Nếu sợ kẹt xe, đường đông, người hay đi trễ có thể sắp xếp ra khỏi nhà sớm hơn một chút - Ảnh: YẾN TRINH

Hẹn 10 lần hết 9 lần trễ, lúc nào cũng có lý do

Chị Ánh Nguyệt (31 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc) bức xúc: "Mấy người bạn của tôi đi trễ nhưng tới nơi còn cười phớ lớ: Hẹn đi ăn thôi mà, trễ chút có sao đâu mà căng thẳng! Tại sao người khác nghiêm túc tới đúng giờ, sắp xếp mọi thứ nhưng người xài giờ dây thun lại tự cho mình quyền đi trễ?".

Đặc biệt, có một người bạn nam không hiểu sao lần nào cũng trễ hẹn. Cứ gần tới giờ hẹn, anh này lại có đủ lý do: Sếp kêu hoàn thành đầu việc ngay, đang chờ đối tác chốt, hoặc đặt xe công nghệ lâu quá.

"Cả nhóm tới quán chờ dài cổ, ngồi lâu quá ngại nên gọi vài món ăn trước. Lúc "nhân vật V.I.P" tới, ai cũng no rồi, không còn nhu cầu nói chuyện giỡn hớt nữa", Nguyệt ngán ngẩm.

Nguyệt còn có một đồng nghiệp nữ hay đi trễ, 10 lần thì hết 9 lần. Lúc nào cũng nói do bận quá, nhưng ngày nghỉ vẫn trễ. Chị Nguyệt "tra khảo" mới biết là do cô bạn "họa mặt" (trang điểm) hết hai tiếng, sau đó kiếm không ra chìa khóa xe.

Anh Duy Phú (38 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh cũ) có người bạn thân từ thời còn tắm mưa tên P.. P. có năng khiếu… cho người khác thành hươu cao cổ. Ngay cả kỳ thi tốt nghiệp THPT hồi đó, P. cũng tới trễ. 

Anh có thể trễ hẹn bất cứ ai, bất kỳ chuyện gì. Khi đã là ông chủ, vẫn tật cũ mà nhiều cuộc hẹn làm ăn bất thành vì tính này. Lịch hẹn chốt hợp đồng 8h ở trung tâm thành phố, gần 9h P. gọi báo kẹt xe. 

Bạn gái cũ của anh P., sau nhiều lần chờ đợi anh trễ hẹn, cũng quyết chia tay cùng dòng tin nhắn "sức chịu đựng của em có giới hạn".

Anh P. không phải là người cá biệt. Trong cuộc sống hằng ngày, người ta phải chờ đợi những người quanh năm xài giờ dây thun. Đi ăn, đi chơi cũng trễ, đi tiệc (người ta mời theo giờ) cũng đến trễ ít nhất nửa tiếng, đi họp cũng "chuyên gia" đi trễ khiến ai cũng ngoái nhìn.

Người đến đúng giờ cảm thấy khó chịu với những người luôn đi trễ, nhưng người đến trễ thì bình thản như không. Có ai góp ý thì rồi lần sau cũng vậy thôi.

Người quan trọng nên đi trễ?

Có người xài giờ giây thun vì thói quen thích trì hoãn. Nhiều ý kiến cho rằng người đi trễ để chứng tỏ mình quan trọng. Nhưng quan trọng đâu không thấy chỉ thấy thường đem lại phiền phức cho bạn bè.

Hội tennis của anh Duy Phú có một "chuyên gia" như vậy, đến nỗi mọi người gọi chết danh là "T. chờ".

Hễ có cuộc hẹn, T. không chốt dứt khoát mà thả nổi "để chờ coi sao đã" hoặc "chờ chút, chờ chút". Tiền hội viên T. cũng chờ nhắc khéo, thậm chí đòi như vay trả góp thì mới đóng. "Tiền đầy thẻ nhưng anh bạn này thích vậy. Anh em hẹn đi ăn, gần tàn tiệc mới tới", anh Phú ngao ngán.

Mới đây "T. chờ" cho một đàn anh trong hội leo tuốt đọt cây. Anh em tổ chức giải tennis mừng lễ Quốc khánh. Gần tới giờ khai mạc không thấy T., gọi không nghe máy. Lịch đấu của cặp này phải dời lại giờ sau.

Sự thật là T. đủng đỉnh tưới cây ở nhà, tới trễ nên không có thời gian khởi động, thua xiểng niểng. Sau vụ đó, người đàn anh thề không bao giờ đứng thi đấu chung với T. nữa.


Đi trễ '10 phút nữa tới', hai tiếng sau vẫn không thấy mặt - Ảnh 4.Xe công nghệ chờ dài cổ, khách cứ ung dung thong thả

Mỗi cuốc xe công nghệ lời lãi được vài ngàn đồng, nhưng một số khách hàng 'giờ dây thun' bắt tài xế chờ dài cổ...

Thói quen đi trễ và sử dụng "giờ dây thun" trong các cuộc hẹn đang trở thành căn bệnh cố hữu khiến nhiều người bức xúc. Nhiều trường hợp hẹn lúc 8 giờ sáng nhưng đến gần 10 giờ mới xuất hiện mà không hề báo trước. Thực trạng này không chỉ diễn ra khi đi ăn, đi chơi, đám cưới mà còn xuất hiện trong các chuyến du lịch và môi trường làm việc. Anh Lê Minh tại phường Cầu Kiệu, TP.HCM chia sẻ sự ngán ngẩm trước tình trạng trễ hẹn cả tiếng đồng hồ với các lý do như kẹt xe hay trang điểm. Trong chuyến đi Lâm Đồng cùng nhóm bạn, anh cùng hai người khác đã thẳng thắn lên chuyến xe trước đúng giờ thay vì chờ đợi thành viên đi trễ. Tương tự, chị Ánh Nguyệt ở phường Nhiêu Lộc phản ánh việc bạn bè thường xuyên viện cớ sếp giao việc khẩn, xe công nghệ đến chậm hoặc tốn hai tiếng trang điểm để tự cho mình quyền đến muộn. Thói quen này cũng xuất hiện ở trường hợp của anh P., bạn thân anh Duy Phú tại phường Bình Thạnh, khi thói quen đi trễ kéo dài từ kỳ thi tốt nghiệp THPT cho đến lúc đã trở thành chủ doanh nghiệp. Việc phải chờ đợi dài cổ khiến những người đúng giờ rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất hứng thú giao tiếp. Sự trễ hẹn lặp đi lặp lại phản ánh rõ nét sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng thời gian của người khác. Để chấm dứt văn hóa "giờ dây thun", mỗi cá nhân cần chủ động tính toán thời gian di chuyển và sắp xếp công việc từ sớm. Việc tôn trọng thời gian của người khác chính là thước đo văn minh tối thiểu trong giao tiếp và hợp tác xã hội.
amung