Bỏ qua điều hướng

Xin bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở phố cổ Hội An, kiếm tiền nhập học ĐH Kinh tế TP.HCM

Xin bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở phố cổ Hội An, kiếm tiền nhập học ĐH Kinh tế TP.HCM
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trần Thị Hoa Viên - nữ sinh Đà Nẵng vừa trúng tuyển ĐH Kinh tế TP.HCM. Cô gái nghèo mồ côi cha, mẹ mắc đến 2 bệnh ung thư. Để có ít tiền đi học, Viên phải làm thêm không ngớt.

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 1.

Trần Thị Hoa Viên phụ mẹ tráng bánh trước ngày lên đường vào TP.HCM nhập học - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Trưa tháng 8 nắng như đổ lửa. Hoa Viên vừa lau mồ hôi, mời khách vào nhà rồi lại tất tả phụ mẹ phơi bánh. Những phên bánh tráng mỏng tang ấy với mẹ con Viên là từng đồng chắt chiu để con gái có thêm chút tiền nhập học ĐH Kinh tế TP.HCM.

Mồ côi cha, mẹ 2 lần mắc ung thư: "Đêm ngủ sợ mẹ không còn"

Nhà Hoa Viên nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở khối phố Đông Khương, phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng). Trước đây, căn nhà vốn tràn ngập tiếng cười. Năm 2017, tai họa ập xuống. Ba Viên đột quỵ qua đời khi cô mới lớp 4.

Hơn một năm sau ngày ba mất, mẹ Viên - bà Dương Thị Sâm (50 tuổi) - phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 2. Người phụ nữ một mình nuôi 3 con và mẹ già bước vào tháng ngày điều trị dài đằng đẵng.

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 2.

Mẹ Viên - bà Dương Thị Sâm - mang trong mình 2 căn bệnh ung thư vẫn gắng gượng kiếm từng đồng lo cho con ăn học - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 3.

2 cuốn sổ khám bệnh của bà Dương Thị Sâm với 2 bệnh ung thư. Một sổ còn mới, một cuốn đã úa màu - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Tưởng những ngày tháng khắc nghiệt ấy rồi sẽ qua nhưng năm 2025, bà Sâm một lần nữa đối diện với bệnh ung thư tuyến giáp. Bà trải qua ca phẫu thuật rồi điều trị bằng phóng xạ, có thời điểm phải cách ly gia đình hơn nửa tháng.

Trong căn nhà nhỏ, bệnh tật cứ nối tiếp. Bà nội Viên nay đã 83 tuổi cũng đau ốm liên miên. Anh trai đầu của Viên sau một lần co giật sức khỏe yếu, tâm lý nhiều lúc không bình thường.

Có những đêm, nỗi sợ mất mẹ len vào giấc ngủ. Viên tỉnh dậy, nước mắt lăn dài, quờ tay sang bên cạnh chỉ sợ mẹ đột nhiên không còn.

Mang hai căn bệnh ung thư trong nhiều năm, bà Sâm vẫn phải gắng gượng. "Chết thì không sợ, chỉ sợ chết rồi con không ai nuôi", bà nói.

Khi khỏe, bà lại ngồi vào chiếc máy ép bánh trong căn bếp nhỏ. Viên cùng bà nội thay phiên nhau ở ngoài, bánh đầy phên đưa ra phơi, đủ nắng đưa vào, đếm đủ xấp buộc lại thành từng chục.

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 4.

Cụ Nguyễn Thị Thiệt - bà nội Viên - vừa bưng chén lùa vội miếng cơm, vừa đứng phơi bánh tráng phụ thêm để kiếm tiền cho cháu vào đại học - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Hơn 11h trưa, bà nội Nguyễn Thị Thiệt (83 tuổi) đói bụng, chạy vội vào nhà múc chén cơm, chan ít nước canh rau rồi vừa đứng vừa ăn. Được vài miếng, bà lại đặt chén xuống, chậm chạp bước ra giữa nắng, bưng những phên bánh vào. "Thôi vô nghỉ đi bà, nắng nóng coi chừng ngất xỉu", Viên liên tục nhắc.

Bà cụ chỉ lắc đầu. "Thấy héo phải đưa vô, để lâu nắng nó giòn là hư hết. Ngó cực rứa chớ một ngày chỉ lời được ba chục bạc. Để hư hết mấy phên coi như hết lời, tiền mô cho cháu học", lời bà nội nghe thật xót xa.

Cô gái 'biết thân phận' tự học IELTS 6.5, thủ khoa khối A01 của trường

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 5.
Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 6.
Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 7.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập của Hoa Viên khiến nhiều người nể phục - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Thầy Nguyễn Văn Lành, giáo viên chủ nhiệm cùa Viên ở Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, hiểu rất rõ hoàn cảnh nhà Viên. Thầy nói nhiều năm qua trường và hội phụ huynh luôn tìm cách hỗ trợ Viên.

"Viên chăm chỉ lắm, vượt khó khủng khiếp. Em học tốt, luôn gương mẫu, tham gia công tác lớp và các phong trào. Nếu được báo Tuổi Trẻ trao học bổng thì đó là nguồn động viên rất lớn với bạn ấy", thầy Lành chia sẻ.

Từ ngày ba mất, trong căn nhà mẹ con Viên chẳng có thêm thứ gì đáng giá. Chỉ có những tấm giấy khen của Viên lần lượt được treo lên tường. Đó là niềm vui hiếm hoi của gia đình.

Hiểu những nhọc nhằn của mẹ, Viên dặn mình không được đòi hỏi. Tiền mẹ cho ăn sáng cũng chắt chiu, dành lại mua dụng cụ học tập.

Thiếu thốn chưa bao giờ khiến Viên buông việc học. Suốt 12 năm, Viên luôn đạt học sinh giỏi và xuất sắc, từng đoạt giải học sinh giỏi và tài năng tiếng Anh cấp trường, tự học IELTS đạt 6.5.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Viên là thủ khoa khối A01 của trường.

Từ Điện Bàn ra phố cổ xin bán cà phê 10 tiếng

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 8.

Phút thư giãn của Viên (bên trái) và bạn làm cùng tại quán cà phê ở Hội An - Ảnh: NVCC

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Viên xin mẹ xuống phố cổ Hội An làm phục vụ quán cà phê. Quán cách nhà khoảng 10km. Một ca 8 tiếng, Viên luôn tăng ca 10 tiếng, bởi tiền tăng ca cao gấp đôi.

Hai tháng làm việc cho cô gái quê nhiều hơn những đồng tiền kiếm được. Viên gặp nhiều đoàn khách, học cách ứng biến, xử lý tình huống, làm quen với môi trường dịch vụ. Viên còn tranh thủ tự học tiếng Trung.

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 9.

Hoa Viên giúp mẹ phơi bánh tráng kiếm tiền vào đại học - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sát ngày chuẩn bị vào TP.HCM, Viên vẫn phụ mẹ giao bánh tráng cho các tiệm tạp hóa quanh vùng, tự mình vác những bao bánh nặng giữa nắng.

Vợ chồng ông Nguyễn Hòa (69 tuổi) làm thu mua bánh tráng nói dù có nhiều nguồn hàng vẫn luôn ưu tiên mua bánh của mẹ con Viên, mong giúp gia đình có thêm chút tiền trang trải.

Thấy Viên đi giao bánh về, bà Lý Thị Tài (63 tuổi) - hàng xóm - đứng trong nhà gọi với ra. Viên dừng xe, tháo mũ bảo hiểm. Bà đưa cho Viên một phong bì nhỏ: "Bà không có nhiều, chỉ có chút tấm lòng. Cầm làm hành trang đi học".

Viên nhận lấy bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn. Ở quê, ai cũng khó. Không phải ai cũng có tiền để giúp cô gái nhỏ. Nhưng người cho ít tiền, người mua giúp mẻ bánh, người cho nợ học phí, người động viên một câu… tất cả góp lại thành một con đường để Viên bước tiếp.

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Hòa, chủ cơ sở thu mua bánh tráng, cho biết dù có nhiều nguồn hàng vẫn luôn ưu tiên mua bánh của mẹ con Hoa Viên - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Còn Viên, trước ngày rời quê đã tự chuẩn bị cho mình một kế hoạch. Những ngày đầu, cô sẽ làm quen với đường sá, nhịp sống. Sau đó tìm công việc gia sư để có thêm thu nhập.

Viên muốn học thật tốt ngành kinh doanh quốc tế, hướng đến lĩnh vực logistics, chuỗi cung ứng. Bạn nói sẽ tìm cơ hội thực tập ở những doanh nghiệp lớn và từng bước xây dựng tương lai bằng chính đôi tay của mình.

"Có người hỏi tôi vào đó tiền có chịu nổi không. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều cách xin học bổng, đi làm thêm, vay vốn sinh viên lãi suất thấp. Tôi muốn thử sức ở một môi trường lớn hơn", Viên nói.

Cô gái từng đứng phơi bánh tráng dưới nắng rồi sẽ rời căn nhà nhỏ. Cô mang theo một niềm tin rất đỗi giản dị: xuất phát điểm có thể thấp, nhưng tương lai sẽ khác nếu mình kiên trì bước đi.

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 12.

Viên bưng bao bánh tráng nặng đi giao cho các tiệm tạp hóa khắp vùng để có tiền vào TP.HCM nhập học - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 13.

Từng chiếc bánh tráng mỏng tang gom lại, mang theo niềm tin và hy vọng của mẹ con Hoa Viên - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 14.

Ngoài giờ học và đi làm thêm, Hoa Viên rất giỏi nội trợ, cô giúp mẹ và bà nấu cơm hằng ngày - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 15.

Xin bán cà phê 10 tiếng mỗi ngày ở phố cổ Hội An, kiếm chút tiền vào ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh 13.Miễn học phí, trao học bổng cho nữ sinh có người mẹ bị hư mắt vẫn 10 năm cõng con đến trường

Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định miễn học phí toàn khóa và kết nối doanh nghiệp trao học bổng cho nữ sinh khuyết tật được mẹ hỏng một mắt cõng 10 năm đến trường.

Trưa tháng 8, giữa cái nắng như đổ lửa, Trần Thị Hoa Viên vừa lau mồ hôi, vừa mời khách vào nhà rồi tất tả phụ mẹ phơi bánh tráng. Những phên bánh mỏng tang không chỉ là công việc thường nhật, mà còn kết tinh từng đồng chắt chiu giúp cô gái chuẩn bị nhập học Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Viên xuống phố cổ Hội An, xin bán cà phê mỗi ngày 10 tiếng để tự kiếm thêm tiền trang trải chặng đường đại học. Nhà Viên nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở khối phố Đông Khương, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng, nơi gia đình từng có những ngày ngập tiếng cười. Năm 2017, khi Viên mới học lớp 4, cha cô đột quỵ qua đời, để lại mẹ một mình nuôi ba người con cùng người mẹ già. Hơn một năm sau, bà Dương Thị Sâm, nay 50 tuổi, phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn 2 và bước vào hành trình điều trị kéo dài. Tưởng những ngày khắc nghiệt rồi sẽ lùi lại, nhưng năm 2025, bà Sâm tiếp tục đối mặt với ung thư tuyến giáp, trải qua phẫu thuật và điều trị bằng phóng xạ. Có thời điểm, bà phải cách ly gia đình hơn nửa tháng, trong khi căn nhà nhỏ vẫn chất chồng những nỗi lo về sức khỏe, tiền bạc và việc học của các con. Bà nội Viên, cụ Nguyễn Thị Thiệt, nay 83 tuổi, cũng thường xuyên đau ốm, còn người anh cả sau một lần co giật thì sức khỏe yếu, tâm lý nhiều lúc không bình thường. Trong những đêm dài, Viên nhiều lần tỉnh giấc, nước mắt lăn xuống khi đưa tay sang bên cạnh chỉ để chắc chắn mẹ vẫn còn nằm đó. Nỗi sợ mất mẹ bám theo cô gái, nhưng lời bà Sâm lại cho thấy điều khiến người mẹ day dứt nhất không phải cái chết của mình. Bà nói rằng mình không sợ chết, chỉ sợ khi chết rồi thì các con không còn ai nuôi dưỡng, một nỗi lo giản dị mà đau đáu. Dù mang hai căn bệnh ung thư, lúc khỏe bà Sâm vẫn ngồi bên chiếc máy ép bánh trong căn bếp nhỏ để làm kế sinh nhai. Viên cùng bà nội thay phiên nhau đưa bánh ra phơi, canh đủ nắng rồi nhanh chóng đem vào, sau đó đếm đủ số lượng và buộc thành từng chục. Công việc tưởng nhỏ bé ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn từng ngày, bởi chỉ cần bánh phơi quá lâu, trở nên giòn và hư hỏng, công sức của cả nhà có thể mất sạch. Hơn 11h trưa, cụ Thiệt đói bụng, chạy vội vào nhà múc chén cơm, chan thêm ít nước canh rau rồi vừa đứng vừa ăn được vài miếng. Chưa kịp nghỉ ngơi, cụ lại đặt chén xuống, chậm chạp bước ra giữa nắng để bưng những phên bánh vào, mặc Viên liên tục nhắc bà tránh nóng và đề phòng ngất xỉu. Cụ chỉ lắc đầu, bởi theo lời cụ, công việc cực nhọc ấy mỗi ngày chỉ lời khoảng 30.000 đồng, nhưng để bánh hư hết thì gia đình càng không có tiền cho Viên học. Hoàn cảnh thiếu thốn không khiến Viên từ bỏ việc học, trái lại còn thôi thúc cô tự nhắc mình không được đòi hỏi quá nhiều từ người mẹ đang bệnh tật. Suốt 12 năm, Viên luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc, từng đoạt giải học sinh giỏi, tài năng tiếng Anh cấp trường, đồng thời tự học IELTS đạt 6.5. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cô trở thành thủ khoa khối A01 của Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thành tích khiến thầy cô và gia đình đặc biệt tự hào. Thầy Nguyễn Văn Lành, giáo viên chủ nhiệm của Viên, cho biết nhà trường cùng hội phụ huynh đã nhiều năm tìm cách hỗ trợ cô học trò chăm chỉ, gương mẫu và luôn tích cực trong công tác lớp, phong trào. Từ ngày cha mất, căn nhà gần như không có thêm món đồ đáng giá, nhưng những tấm giấy khen của Viên lần lượt được treo lên tường, trở thành niềm vui hiếm hoi của gia đình. Theo Tuổi Trẻ, giữa những phên bánh tráng, ca bán cà phê kéo dài 10 tiếng và ước mơ giảng đường, Viên đang cố tự mở lối đi bằng nghị lực, thành tích học tập cùng tình thương dành cho mẹ.