Bỏ qua điều hướng

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Nhiều hộ dân ở xã Quảng Bị (Hà Nội) 3 ngày nay phải di chuyển bằng thuyền, kê cao đồ đạc để giảm thiểu thiệt hại do nước lũ sông Bùi dâng cao.

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào ngày 17.9, khu vực xóm Đồng Dâu (xã Quảng Bị, Hà Nội) trong tình trạng ngập nặng do nước sông Bùi dâng cao. Tại đây, nước ngập các con đường đi vào thôn, tràn vào nhà một số hộ dân khiến cuộc sống đảo lộn

ẢNH: KHẮC HIẾU

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 2.

Nhiều khu vực nước ngập sâu cả mét, phương tiện duy nhất giúp người dân di chuyển chính là những chiếc thuyền nhỏ

ẢNH: KHẮC HIẾU

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 3.

Tại các khu vực ngập sâu, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo "đề phòng đuối nước"

ẢNH: KHẮC HIẾU

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 4.
Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 5.
Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 6.
Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 7.

Khu vực nhà văn hóa thôn Đồng Dâu và nhiều nhà người dân bị nước bao vây

ẢNH: KHẮC HIẾU

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 8.

Nước tràn vào nhà khiến người dân phải kê cao đồ đạc để giảm thiệt hại

ẢNH: KHẮC HIẾU

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 9.

Ngoài đồ đạc, gia cầm và các loại vật nuôi được người dân dùng thuyền để di chuyển lên vị trí khô ráo

ẢNH: KHẮC HIẾU

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (người dân thôn Đồng Dâu), chia sẻ, ngôi nhà của bà đã bị ngập 3 hôm nay nên việc đi lại rất khó khăn, cuộc sống đảo lộn. Hiện nay, các cháu nhỏ trong gia đình đã được sơ tán đến nhà người thân ở vị trí cao hơn, bà ở nhà trông coi đồ đạc và theo dõi tình hình nước dâng. Bà Hạnh mong muốn trời sẽ ngừng mưa, nước rút để cuộc sống người dân được trở lại bình thường.

ẢNH: KHẮC HIẾU

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 11.

Chị Tạ Thị Lệ, người dân thôn Đồng Dâu, cho biết, nước lũ đã dâng vào nhà, dù đồ đạc đã được kê cao lên nhưng chỉ khoảng 20 cm nữa thì nước sẽ dâng tới. Ngoài đồ đạc, hiện nay toàn bộ diện tích rau của gia đình cũng đã bị ngập úng. "Nếu nước dâng cao nữa thì tôi xác định đồ đạc sẽ bị hư hỏng hết", chị Lệ nói.

ẢNH: HUY BẰNG

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 12.

Đáng chú ý, trong lúc chạy lũ, chị Lệ cũng mang theo giấy chứng nhận sử dụng đất và một số giấy tờ quan trọng đi gửi nhà người thân để phòng trường hợp nước lũ dâng cao. "Tôi phải mang đi gửi cho chắc chắn, nếu mất nốt thì hết", chị nói tiếp.

ẢNH: HUY BẰNG

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 13.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 đang hỗ trợ địa phương gia cố các tuyến bờ, ngăn nước tràn vào khu dân cư

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Xóm nhỏ ngoại thành Hà Nội ngập sâu, người dân mang sổ đỏ chạy lũ- Ảnh 14.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Quảng Bị, mưa lũ đã khiến địa phương phải sơ tán 340 hộ dân. Trong ngày 17.9, lãnh đạo xã Quảng Bị đã trực tiếp đến các địa điểm ngập lụt trong xã, trong đó có xóm Đồng Dâu, để kiểm tra tình hình, mực nước, mức độ ảnh hưởng đến khu dân cư, đồng thời kiểm tra việc triển khai các phương án gia cố, ngăn nước và bảo đảm an toàn cho người dân

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


Ba ngày nước sông Bùi dâng cao đã biến xóm Đồng Dâu, xã Quảng Bị, Hà Nội thành vùng ngập sâu, nơi nhiều tuyến đường và nhà dân chìm trong nước. Có khu vực ngập tới cả mét, khiến thuyền nhỏ trở thành phương tiện di chuyển chủ yếu, trong khi biển cảnh báo đề phòng đuối nước được cắm tại những điểm nguy hiểm. Nước tràn vào nhà buộc người dân kê cao đồ đạc, đưa gia cầm và vật nuôi đến nơi khô ráo nhằm hạn chế thiệt hại. Bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết nhà đã ngập ba hôm, các cháu nhỏ phải sơ tán đến nhà người thân ở vị trí cao hơn, còn bà ở lại trông coi tài sản và theo dõi diễn biến mực nước. Mong mỏi lớn nhất của gia đình lúc này là mưa dừng, nước rút để sinh hoạt sớm trở lại bình thường. Với chị Tạ Thị Lệ, khoảng cách an toàn chỉ còn chừng 20 cm trước khi nước chạm tới số đồ đạc đã được kê cao, trong khi toàn bộ diện tích rau của gia đình đã ngập úng. Lo nước tiếp tục dâng, chị mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các giấy tờ quan trọng gửi tại nhà người thân, một lựa chọn cho thấy người dân không chỉ đối mặt nguy cơ mất tài sản mà còn phải chủ động bảo vệ hồ sơ pháp lý thiết yếu.