Bỏ qua điều hướng
•

Xúc động lễ giỗ chung của hơn 200 liệt sĩ hy sinh tại Đá Biên

Xúc động lễ giỗ chung của hơn 200 liệt sĩ hy sinh tại Đá Biên
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Hằng năm, cứ đến ngày 8/9 âm lịch, chính quyền địa phương, người dân xã Thạnh Phước (tỉnh Tây Ninh) và cựu chiến binh tổ chức lễ giỗ chung cho hơn 200 liệt sĩ Trung đoàn 207 hy sinh tại Đá Biên.

Ngày 17/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh, tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 53 năm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 207 - Quân khu 8 (cũ) hy sinh (1973-2026).

Đây được xem là lễ giỗ chung tưởng niệm hơn 200 chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 207 hy sinh tại ấp Đá Biên, được chính quyền địa phương, cựu chiến binh và người dân tổ chức hằng năm.

Tham dự buổi lễ có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ) Phạm Thanh Phong… cùng các nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh, Long An (cũ), lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo xã Thạnh Phước; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 207 cùng đông đảo người dân và các cựu chiến binh.

Xúc động lễ giỗ chung của hơn 200 liệt sĩ hy sinh tại Đá Biên - 1

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu thắp nhang tưởng nhớ các chiến sĩ Trung đoàn 207 đã hy sinh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Nước mắt chảy ngược, nhớ đồng đội xưa

Trong phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ Trung đoàn 207 hy sinh trong trận chiến năm 1973, ông Vũ Trí Thức, Trưởng ban liên lạc Trung đoàn 207, không giấu được sự xúc động.

Xúc động lễ giỗ chung của hơn 200 liệt sĩ hy sinh tại Đá Biên - 2

Ông Vũ Trí Thức (mặc quân phục màu xanh lá cây) xúc động khi nhớ đến đồng đội xưa đã hy sinh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Tháng 10/1973, Trung đoàn 207 nhận nhiệm vụ hành quân sâu xuống Đồng Tháp Mười, đi qua ấp Đá Biên, sau đó tập kết tại huyện Cai Lậy, tỉnh Định Tường (cũ), chuẩn bị lực lượng cho mùa khô năm 1974, thành lập Sư đoàn 8 và tiến công các căn cứ Ngã 6, Ngã 4 Thanh Mỹ.

Tuy nhiên, khi đến khu vực ấp Đá Biên, địa hình mùa nước nổi khiến việc hành quân và triển khai chiến đấu gặp nhiều khó khăn. Khi bị địch tập kích bất ngờ, hơn 200 chiến sĩ của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 207 đã hy sinh. Máu của các anh hòa vào đất mẹ, để lại nỗi đau và mất mát lớn lao.

Phần lớn liệt sĩ là sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, rời giảng đường khi tuổi đời còn rất trẻ. Qua nhiều mùa nước nổi, cùng quá trình khai hoang, đốt đồng của người dân, một số ít hài cốt của các liệt sĩ được tìm thấy và đưa về an táng chung tại mộ tập thể ở Nghĩa trang Mộc Hóa.

Mãi đến năm 2011, sau nhiều năm tìm kiếm, Ban liên lạc Trung đoàn 207 cùng đồng đội và thân nhân liệt sĩ mới xác định được địa điểm các chiến sĩ hy sinh. Tại rừng tràm thuộc ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, họ xúc động khi chứng kiến một ngôi miếu đơn sơ do người dân lập từ năm 1991 để thờ những người lính không rõ danh tính.

"Từ khi lập miếu, người dân đều đặn tổ chức lễ giỗ hằng năm cho các liệt sĩ. Ai có gì cúng nấy, khi thì con gà, lít rượu, khi thì con cá. Dù không biết danh tính các liệt sĩ, người dân vẫn thành kính thờ cúng những người đã hy sinh vì Tổ quốc", ông Vũ Trí Thức chia sẻ.

Xúc động lễ giỗ chung của hơn 200 liệt sĩ hy sinh tại Đá Biên - 3

Người dân đến thắp nhang, tưởng nhớ liệt sĩ Trung đoàn 207 đã hy sinh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Vượt hàng nghìn km từ Hà Nội vào TPHCM, PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cùng 50 cán bộ, nhân viên và cựu sinh viên đến dự lễ giỗ chung của hơn 200 chiến sĩ đã hy sinh.

"Chúng tôi rất xúc động mỗi khi đến dự lễ giỗ các chiến sĩ. Các thế hệ sinh viên sau này luôn ghi nhớ công ơn của những người đã rời giảng đường khi tuổi đời còn rất trẻ, lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và hòa bình của dân tộc", Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chia sẻ.

Xúc động lễ giỗ chung của hơn 200 liệt sĩ hy sinh tại Đá Biên - 4

Cán bộ, nhân viên và cựu sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cùng các cựu chiến binh, hàng trăm người dân đến dự lễ giỗ chung của hơn 200 chiến sĩ Trung đoàn 207 đã hy sinh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Năm 2012, với mong muốn có nơi an nghỉ khang trang cho đồng đội, các cựu chiến binh và Ban liên lạc Trung đoàn 207 đã vận động mạnh thường quân đóng góp xây dựng Khu tưởng niệm trên diện tích khoảng 5.000m2, với sự hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạnh Hóa (cũ). Trong dịp khánh thành, công trình được UBND tỉnh Long An (cũ) công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Sau đó, Đài tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn, cầu bắc qua kênh 79 vào khu tưởng niệm và các công trình khác lần lượt được xây dựng từ nguồn đóng góp của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm Đồng Tháp và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Ân tình người dân Đá Biên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Vũ Cường, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước, xúc động chia sẻ: "Khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 207 không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn là nơi kết nối tình đồng đội, tình quê hương, tình quân dân và nghĩa tình Bắc - Nam sâu nặng.

Mỗi nén hương được thắp lên, mỗi vòng hoa được dâng kính là sự gửi gắm lòng biết ơn, niềm thương tiếc và lời hứa của những người đang sống đối với những người đã hy sinh".

Xúc động lễ giỗ chung của hơn 200 liệt sĩ hy sinh tại Đá Biên - 5

Ông Phan Vũ Cường, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", hằng năm, vào ngày 8/9 âm lịch, xã Thạnh Phước tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 207 hy sinh, bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã anh dũng ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước cho biết địa phương luôn quan tâm thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và các hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình lịch sử.

Địa phương cũng phối hợp triển khai Đề án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2040.

Theo kế hoạch, năm 2027, UBND tỉnh dự kiến phân bổ 5 tỷ đồng để trùng tu, phục hồi di tích và xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan tại Đền tưởng niệm, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hằng năm vào ngày 8/9 âm lịch, chính quyền và người dân xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh lại trang trọng tổ chức lễ dâng hương, làm giỗ chung cho hơn 200 liệt sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 207 hy sinh tại ấp Đá Biên. Sự kiện năm nay ghi dấu chặng đường hơn nửa thế kỷ tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống, quy tụ sự tham gia của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các cựu lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng đông đảo cựu chiến binh và người dân địa phương. Sự hiện diện trang nghiêm của các thế hệ lãnh đạo và người dân khẳng định truyền thống uống nước nhớ nguồn bền bỉ của dân tộc. Lịch sử ghi nhận vào tháng 10/1973, trong nhiệm vụ hành quân sâu xuống Đồng Tháp Mười, đơn vị đã đối mặt với địa hình mùa nước nổi hiểm trở và bị đối phương tập kích bất ngờ. Trận đánh ác liệt khiến hơn 200 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại chỗ, trong đó phần lớn là những sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội gác bút nghiên lên đường cứu nước khi tuổi đời còn rất trẻ. Mặc dù địa hình biến đổi và chỉ một phần hài cốt được quy tập về Nghĩa trang Mộc Hóa, ký ức bi tráng về đoàn quân trí thức vẫn in sâu trên mảnh đất chiến trường xưa. Ý nghĩa biểu tượng sâu sắc của di tích Đá Biên bắt nguồn từ chính tấm lòng nhân ái của người dân bản địa khi tự lập miếu thờ những người lính vô danh từ năm 1991. Suốt hàng chục năm, cộng đồng cư dân duy trì tục lệ cúng giỗ bằng những sản vật mộc mạc hằng ngày trước khi ban liên lạc và gia đình tìm lại được tọa độ chính xác vào năm 2011. Tình cảm tri ân mộc mạc ấy trở thành sợi dây kết nối đặc biệt giữa nhân dân địa phương với thân nhân liệt sĩ và đoàn cán bộ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vượt hàng nghìn cây số về tri ân.
amung