Alejandro Davidovich Fokina đã tạo nên cú sốc lớn tại Thượng Hải Masters khi đánh bại hạt giống số một Alexander Zverev, vào tối 17/10, qua đó giành quyền vào chung kết giải đấu. Chiến thắng kịch tính 5-7, 6-4, 6-3 trước đối thủ mạnh đã đánh dấu một trong những thành công vang dội nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha, đưa anh lần thứ hai góp mặt ở một trận chung kết ATP Masters 1000.
Alexander Zverev dừng bước tại bán kết Thượng Hải Masters (Ảnh: Getty).
Sau khi để thua set đầu tiên đầy căng thẳng, Davidovich Fokina đã thể hiện tinh thần thép để lật ngược tình thế. Trong những pha đôi công tốc độ và quyết liệt từ cuối sân, anh đã cân bằng tỷ số bằng một cú trái tay tuyệt đẹp khi đang di chuyển, khiến khán giả trên sân vỗ tay tán thưởng.
Bước sang set ba, tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng tận dụng lỗi giao bóng kép của Zverev để giành break sớm. Kể từ đó, anh chủ động tấn công và duy trì phong độ giao bóng ấn tượng, kết thúc trận đấu sau 2 giờ 6 phút. Đây là chiến thắng thứ 6 của Davidovich Fokina trước một tay vợt thuộc Top 5, và là chiến thắng Top 5 đầu tiên của anh trong mùa giải này.
“Kết quả không quan trọng, tôi chỉ nghĩ về từng đường bóng. Tôi biết rằng nếu mình duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu, tôi sẽ có ít nhất một cơ hội, và tôi đã tận dụng được cơ hội đó ở set hai. Sau đó ở set ba, tôi nghĩ mình có thể trạng tốt hơn. Break sớm ở set ba mang lại cho tôi rất nhiều sức mạnh. Tôi chỉ tập trung vào việc thi đấu, không quan tâm đến kết quả mà tận hưởng trận đấu”, Davidovich Fokina chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên sân.
Davidovich Fokina đạt tỷ lệ giao bóng một thành công lên tới 82% trước Zverev, thường xuyên phát huy hiệu quả khi giao bóng rộng vào phía trái tay của đối thủ. Anh sau đó thoải mái tung những cú đánh mạnh từ cuối sân, liên tục chủ động với cú thuận tay, qua đó nâng thành tích đối đầu với Zverev lên 2-6.
Dù bỏ lỡ hai match-point trong game giao bóng của Zverev khi đang dẫn 5-2, hạt giống số 25 vẫn giữ được sự bình tĩnh để kết thúc trận đấu bằng chính game giao bóng của mình, tạo nên màn ăn mừng đầy cảm xúc.
Alejandro Davidovich Fokina chơi mạnh mẽ khi chạm mặt Alexander Zverev (Ảnh: Getty).
Davidovich Fokina đã thắng 9 trận liên tiếp tại Trung Quốc, sau khi giành danh hiệu lớn thứ hai trong sự nghiệp vào tháng trước tại ATP 250 Chengdu. Trong hành trình đầy kịch tính ở Thượng Hải, anh cũng đã đánh bại Frances Tiafoe và Hubert Hurkacz ở các loạt tie-break set ba, trong đó cứu được một match-point ở trận thắng Tiafoe tại vòng ba. Anh tăng 11 bậc, lên hạng 15 trên ATP Live Rankings.
Davidovich Fokina sẽ chơi trận chung kết Masters 1000 thứ hai trong sự nghiệp vào chủ nhật, đối thủ của anh sẽ là tay vợt đồng hương, Rafael Jodar. Tay vợt 20 tuổi đã thắng 6-3, 6-4 trước Daniil Medvedev ở trận bán kết thứ hai. Trước đây, Davidovich Fokina từng thua Stefanos Tsitsipas trong trận chung kết Monte Carlo năm 2022.
Đến Shanghai với vị trí số 26 trên PIF ATP Rankings, Davidovich Fokina hiện là tay vợt có thứ hạng thấp thứ tư từng lọt vào chung kết giải đấu này. Ở trận tranh chức vô địch, anh sẽ gặp Daniil Medvedev hoặc Rafael Jodar.
“Khi bạn phải nghỉ thi đấu thì mọi thứ không hề dễ dàng, bởi bạn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Chúng tôi rất may mắn khi được ở đây và chơi môn thể thao này. Khoảng thời gian vừa qua cho tôi rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì tôi muốn làm với tương lai của mình”, Davidovich Fokina nói. Anh từng bỏ lỡ một loạt giải sân cứng Bắc Mỹ vào tháng 8 do chấn thương.
Dù thất bại, Zverev vẫn là Tay vợt số một cuối năm của ATP. Anh đang hướng tới trận chung kết ATP Masters 1000 thứ hai trong năm, sau khi để thua Jannik Sinner ở Madrid.