Bỏ qua điều hướng

1.000 bệnh nhân và người nhà hồ hởi đi "chợ phiên đặc biệt"

1.000 bệnh nhân và người nhà hồ hởi đi "chợ phiên đặc biệt"
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - “Cứ 2 ngày hết 1 bịch, riêng tiền bỉm cũng tốn kém rồi. Với gia đình có người đi viện dài ngày như chúng tôi giảm được tiền mua 1 bịch bỉm miễn phí cũng đã rất quý”, chị Phan Thị Nga tâm sự.

Chiều 28/8, một phiên chợ đặc biệt được hình thành trên khoảng sân của Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. 14 gian hàng đầy ắp sản phẩm từ sữa, bánh, kem đánh răng, xà phòng cho đến giấy, bỉm miễn phí sẵn sàng phục vụ những khách hàng đặc biệt.

Đến giờ “mở cửa”, hàng trăm bệnh nhân, người nhà đến từng gian hàng để lựa chọn những món đồ cần thiết. Điều đặc biệt, họ không thanh toán bằng tiền hay quét mã QR mà trả bằng những tấm vé được phát từ trước.

1.000 bệnh nhân và người nhà hồ hởi đi chợ phiên đặc biệt - 1

Bệnh nhân và người nhà thanh toán các món hàng thiết yếu bằng vé thay vì trả tiền (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Phan Thị Nga (xã Lương Sơn, Nghệ An) đổi vé cho nhân viên, nhận về 3 bịch bỉm. Một bịch chị mua cho bố chồng mình, 2 bịch còn lại mua hộ cho 2 bệnh nhân cùng buồng bệnh.

Ông Phạm Hữu Sơn, bố chồng chị Nga, đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. Ông Sơn mắc bệnh phổi mãn tính, 1-2 tháng đi viện một lần. Mỗi đợt điều trị của ông Sơn, ngoài chi phí điều trị bảo hiểm y tế thanh toán, gia đình phải chi 5-6 triệu cho các chi phí sinh hoạt khác.

Theo tính toán của chị Nga, trung bình 2 ngày bố chồng chị sẽ sử dụng hết 1 bịch bỉm giá 120.000 đồng. Mỗi đợt điều trị 15-20 ngày, riêng tiền bỉm đã “ngốn” trên dưới 1 triệu đồng. Số tiền không phải là nhỏ so với gia đình có người thường xuyên đi viện như chị Nga.

Từ hôm qua, chị Nga đã được nhân viên bệnh viện phát 4 tấm vé để tham gia hội chợ 0 đồng. Ngoài bỉm, chị chọn mua khăn giấy ướt, sữa tươi và gói bánh cho bố chồng.

1.000 bệnh nhân và người nhà hồ hởi đi chợ phiên đặc biệt - 2

Bà Nhung phấn khởi khi mua được mấy bịch bỉm - đồ dùng hết sức cần thiết cho người cháu đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Phạm Thị Nhung (quê Hà Tĩnh) cũng chọn mua bỉm, sữa và mấy gói mì tôm từ các gian hàng 0 đồng. Anh Cao Hữu Hòa, cháu bà Nhung bị tai nạn, nhập viện điều trị một tuần nay. Ngoài việc lo lắng cho sức khỏe của cháu, bà Nhung còn gánh áp lực kinh tế bởi quá trình điều trị của anh Hòa còn dài và tốn kém.

“Những bịch bỉm hay gói mì tôm giúp chúng tôi giảm bớt được một phần chi phí, hơn hết là chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm, động viên từ các y, bác sĩ dành cho bệnh nhân và người nhà trong hoàn cảnh ngặt nghèo”, bà Nhung tâm sự.

Theo ông Quế Anh Trâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, “Hội chợ 0 đồng” được tổ chức hướng tới người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều, trị tại bệnh viện. Bệnh viện đã kết nối các mạnh thường quân để trao thực phẩm bổ sung, nhu yếu phẩm tới 1.000 bệnh nhân như món quà sớm trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Điểm đặc biệt của chương trình là người bệnh không nhận những phần quà được chuẩn bị sẵn mà có thể trực tiếp lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

“Hội chợ 0 đồng ngày hôm nay không chỉ trao đi những phần quà thiết thực, mà quan trọng hơn là gửi gắm sự sẻ chia, tiếp thêm động lực, gieo thêm niềm tin và sức mạnh để bệnh nhân yên tâm điều trị, mau chóng bình phục để trở về bên gia đình”, ông Quế Anh Trâm bày tỏ.

1.000 bệnh nhân và người nhà hồ hởi đi chợ phiên đặc biệt - 3

Đại diện bệnh viện trao các phần quà đến 40 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Ảnh: Hoàng Lam).

Bên cạnh các sản phẩm thiết yếu được bán với giá 0 đồng, phía bệnh viện cũng trao 40 phần quà đến các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có những bệnh nhân người Lào.

Sau 8 ngày phẫu thuật gỡ dính sau mổ lại, anh Chan Đa (26 tuổi, trú tại Bolykhamxay, Lào) đã cơ bản ổn định sức khỏe. Nam bệnh nhân người Lào bày tỏ cảm kích trước sự tận tình trong điều trị, chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Từ Lào sang Nghệ An điều trị, anh Chan Đa không thuộc đối tượng được thanh toán bảo hiểm y tế. Bởi vậy, đón nhận những món quà đặc biệt từ những thầy thuốc Việt Nam, anh Chan Đa hết sức xúc động.

“Các thầy thuốc Việt Nam giỏi và rất tốt bụng”, nam bệnh nhân người Lào chia sẻ.

Theo thông tin ghi nhận từ Dân Trí, bài viết về '1.000 bệnh nhân và người nhà hồ hởi đi 'chợ phiên đặc biệt'' đang thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả. Bản tin phản ánh rõ diễn biến khi (Dân trí) - “Cứ 2 ngày hết 1 bịch, riêng tiền bỉm cũng tốn kém rồi, cung cấp nhiều góc nhìn thực tế cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến độc giả.