Bỏ qua điều hướng
•

2.026 người nắm tay tạo nên màn đại xòe hoành tráng tại lễ hội Mường Lò

2.026 người nắm tay tạo nên màn đại xòe hoành tráng tại lễ hội Mường Lò
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Hơn 2.000 đồng bào dân tộc cùng nắm tay, tạo nên những vòng xòe khổng lồ giữa sân vận động Nghĩa Lộ (Lào Cai), mang đến màn trình diễn cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Thái tại lễ hội Mường Lò 2026.

Tối 16/10, tại sân vận động Nghĩa Lộ (Lào Cai), màn đại xòe với sự tham gia của 2.026 người trở thành điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật Xòe Thái - Trọn một vòng yêu, khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên và người dân địa phương trong trang phục truyền thống cùng nắm tay, di chuyển theo nhịp nhạc, tạo nên những đội hình xòe liên tục biến đổi trên không gian sân khấu rộng hơn 3.000m2.

Chương trình gây ấn tượng với quy mô dàn dựng công phu, kết hợp văn hóa dân gian và công nghệ sân khấu hiện đại. Những đại cảnh núi rừng Mường Lò được tái hiện bằng công nghệ 3D mapping, hòa cùng sắc màu thổ cẩm, không gian giao duyên và các làn điệu dân ca truyền thống.

Lấy cảm hứng từ Xống chụ xon xao (Tiễn dặn người yêu) - kiệt tác truyện thơ dân gian của người Thái - chương trình kể câu chuyện tình yêu đôi lứa bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, qua đó tôn vinh những phong tục truyền thống, đời sống tinh thần và nghệ thuật Xòe Thái, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Nhìn từ trên cao, 2.026 người tham gia màn đại xòe tạo thành những vòng tròn nối tiếp nhau, nổi bật giữa không gian sân vận động Nghĩa Lộ. Sự kết hợp giữa trang phục truyền thống, ánh sáng sân khấu và chuyển động của các đội hình mang đến góc nhìn đặc biệt về điệu múa cộng đồng của người Thái.

Thầy giáo Lê Thanh Tùng, chuyên gia nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Thái, đồng thời là cố vấn văn hóa của chương trình, đánh giá cao cách Tổng đạo diễn Lê Hải Yến đưa câu chuyện tình yêu từ văn học dân gian lên sân khấu với những cung bậc lãng mạn.

"Các yếu tố văn hoá dân tộc Thái đưa lên sân khấu rất khéo léo, nhịp nhàng, qua các tiết mục rất đẹp. Đặc biệt là một cái kết bùng nổ khi vòng tròn của tình yêu được cả bản Mường cùng vui chung trong một đám cưới hoành tráng. Bố cục câu chuyện khép kín nhưng đầy đủ", ông nhận xét.

2.026 người nắm tay tạo nên màn đại xòe hoành tráng tại lễ hội Mường Lò - 1

Lần đầu tiên, đại cảnh xòe được tái hiện như một “siêu đám cưới” bản Mường, với hàng nghìn người cùng hòa vào vòng xòe chúc phúc cho đôi trai gái (Ảnh: Ban tổ chức).

Kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, chương trình dẫn dắt khán giả qua câu chuyện tình yêu thủy chung của đôi trai gái người Thái, đồng thời tái hiện những phong tục, tập quán và nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Khác với cách dàn dựng thành những tiết mục độc lập, nghệ thuật Xòe Thái được lồng ghép xuyên suốt mạch truyện, tạo nên sự kết nối giữa âm nhạc, vũ đạo và cảm xúc.

Điểm nhấn của đêm diễn là đại cảnh "siêu đám cưới" bản Mường, khi hàng nghìn người cùng nắm tay tạo thành những vòng xòe nối tiếp, chung vui và chúc phúc cho đôi trai gái. Khoảnh khắc khép lại chương trình không chỉ để lại nhiều xúc động trong lòng khán giả mà còn tôn vinh tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng của người Thái.

2.026 người nắm tay tạo nên màn đại xòe hoành tráng tại lễ hội Mường Lò - 2

Các cô gái Thái trong trang phục truyền thống, nắm tay nhau múa xòe giữa không gian bản Mường được tái hiện trên sân khấu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Xúc động trước sự đón nhận của khán giả, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết, tình yêu dành cho văn hóa Thái là động lực để chị gác lại những lời mời khác, dành toàn bộ tâm sức cho chương trình.

Sau 3 lần dàn dựng chương trình nghệ thuật về Xòe Thái trên sân khấu lớn, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho rằng, tình yêu và niềm đam mê với di sản chính là yếu tố giúp câu chuyện văn hóa chạm đến cảm xúc khán giả, từ đó khơi dậy ý thức trân trọng, gìn giữ và trao truyền những giá trị truyền thống qua các thế hệ.

Khi màn trình diễn khép lại, đông đảo người dân và du khách từ khán đài xuống sân, cùng nắm tay hòa vào những vòng xòe truyền thống. Không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả, sân vận động Nghĩa Lộ trở thành không gian sinh hoạt văn hóa chung, nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui lễ hội.

2.026 người nắm tay tạo nên màn đại xòe hoành tráng tại lễ hội Mường Lò - 3

Du khách phấn khởi cùng nắm tay hòa vào những vòng xòe (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Lần đầu tham dự lễ hội Mường Lò, chị Thủy (Hà Nội, váy tím) không giấu được sự xúc động trước không khí đêm hội.

“Tôi không nghĩ không khí lễ hội lại choáng ngợp đến thế. Tôi thực sự hạnh phúc, đặc biệt khi được trực tiếp hòa mình vào màn đại xòe. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự lễ hội. Tôi cùng đoàn đến Mường Lò từ hôm qua và dự định ngày mai sẽ trở về”, chị Thủy chia sẻ.

Lễ hội Mường Lò 2026 diễn ra nhân kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Màn đại xòe không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật của đêm khai mạc mà còn góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, tinh thần đoàn kết và đời sống cộng đồng của người Thái đến du khách.

Tối 16/10, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 chính thức khai mạc tại sân vận động Nghĩa Lộ với tâm điểm là chương trình nghệ thuật "Xòe Thái - Trọn một vòng yêu". Màn đại xòe quy tụ 2.026 nghệ nhân, diễn viên và người dân địa phương di chuyển đồng điệu trên không gian sân khấu rộng hơn 3.000m2. Sự kiện khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong đời sống đương đại. Dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Lê Hải Yến, chương trình chuyển tải câu chuyện tình yêu thủy chung lấy cảm hứng từ kiệt tác truyện thơ "Tiễn dặn người yêu". Không gian núi rừng Mường Lò cùng sắc màu thổ cẩm được tái hiện sinh động nhờ sự kết hợp công phu giữa văn hóa dân gian và công nghệ trình chiếu 3D mapping hiện đại. Toàn bộ các làn điệu dân ca và vũ đạo truyền thống được xâu chuỗi xuyên suốt, tạo nên mạch tự sự liền mạch kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Điểm nhấn thị giác đắt giá nhất của đêm diễn nằm ở đại cảnh "siêu đám cưới" bản Mường, nơi hàng nghìn người cùng nắm tay tạo thành các vòng xòe nối tiếp tầng tầng lớp lớp. Thầy giáo Lê Thanh Tùng, chuyên gia kiêm cố vấn văn hóa chương trình, ghi nhận đây là bước đột phá khi đưa các yếu tố dân tộc lên sân khấu với bố cục khép kín và giàu tính lãng mạn. Khoảnh khắc thăng hoa này không chỉ tôn vinh tính thẩm mỹ của nghệ thuật múa cộng đồng mà còn khắc họa sâu sắc biểu tượng của tình đoàn kết bền chặt nơi đồng bào Tây Bắc.
amung