Tôi 36 tuổi, độc thân 36 năm và chưa từng yêu. Nếu phải tìm một lời giải thích ngắn gọn thì có lẽ... tôi dậy thì hơi trễ một chút. Thật ra, tôi chưa bao giờ xem đó là một vấn đề. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đã và đang nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Tôi có một công việc mình yêu thích, những lớp học mình tâm huyết, những học viên để đồng hành, những mục tiêu để theo đuổi và những sở thích riêng.
Công việc cũng mang đến cho tôi rất nhiều sự kết nối. Tôi chuẩn bị bài giảng, trao đổi với học viên, đọc và sửa bài, trả lời những câu hỏi của họ. Qua từng bài làm hay một câu hỏi, đôi khi tôi lại hiểu thêm một chút về suy nghĩ, câu chuyện và những điều một người đang quan tâm. Vì thế, dù sống khá độc lập, cuộc sống của tôi chưa bao giờ thiếu sự kết nối.
Tôi từng một mình đi chơi, một mình đi ăn, tự mình khám phá những nơi mình thích, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Tôi quen với việc tự tạo niềm vui, tự chăm sóc bản thân và tìm cho mình những điều để mong chờ mỗi ngày. Có lẽ vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ phụ nữ đến một độ tuổi nào đó thì nhất định phải kết hôn. Tôi tin hôn nhân chỉ thật sự có ý nghĩa khi mình thật sự muốn sống cùng một người, chứ không phải vì tuổi tác hay vì những người xung quanh đều đã có gia đình. Gần đây, tôi bắt đầu có một thay đổi khá bất ngờ.
Tôi có điều kiện ở gần và chăm sóc cháu nhiều hơn. Tôi bắt đầu thích trẻ con. Đôi khi đi siêu thị, nhìn những gia đình có các em bé nhỏ ríu rít bên cạnh, tôi lại thấy một cảm giác rất khó tả. Những điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ nhiều đến, bỗng nhiên trở nên gần gũi và đáng mong chờ. Tôi nhận ra mình bắt đầu muốn có một mái ấm gia đình. Vì vậy, lần đầu tiên tôi mạnh dạn viết lên VnExpress, hy vọng nơi đây có thể trở thành một chiếc cầu nối để tôi gặp được một người phù hợp.
Tôi không tìm một người để lấp đầy sự cô đơn, bởi tôi chưa từng thấy mình cô đơn. Tôi chỉ muốn tìm một người mà khi gặp nhau, cả hai đều cảm thấy cuộc sống vui hơn khi có thêm nhau. Tôi khá độc lập, sống kỷ luật, yêu thể thao và luôn cố gắng sống tích cực. Tôi thích học hỏi, thích những điều mới và luôn muốn mình tốt hơn một chút so với ngày hôm qua. Tôi không đặt nặng chuyện người ấy phải hơn hay kém tôi bao nhiêu tuổi. Có thể nhỏ hơn, cũng có thể lớn hơn tôi khá nhiều. Với tôi, điều quan trọng hơn là hai người có cùng những giá trị sống: sống có trách nhiệm, tích cực, chân thành, biết quan tâm đến gia đình.
Tôi không biết mình có may mắn gặp được người ấy hay không. Nhưng ở tuổi 36, tôi nghĩ mình cũng có thể thử mở một cánh cửa mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến. Nếu gặp được một người phù hợp, tôi sẽ rất vui vì từ nay cuộc sống có thêm một người để cùng chia sẻ, cùng trải nghiệm và cùng xây dựng một gia đình. Còn nếu chưa gặp được, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống thật tích cực như cách mình đã sống trước đây: yêu công việc, chăm sóc bản thân, học hỏi, tập luyện, tận hưởng những điều nhỏ bé và trân trọng những người đang ở bên mình.
Dù thế nào, tôi vẫn thấy mình may mắn với cuộc sống hiện tại. Nếu bạn đang đọc những dòng này cũng trên hành trình tìm một người đồng hành, tôi mong bạn sớm gặp được người phù hợp với mình.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: May
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả