Bỏ qua điều hướng
•

4 cháu bé bị bỏ rơi được nhà chùa cưu mang

4 cháu bé bị bỏ rơi được nhà chùa cưu mang
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Bị bỏ lại trên ghế đá trong sân chùa giữa đêm mưa, 4 cháu bé gồm: 2 trai, 2 gái được các nhà sư chùa Diệu Giác, TP.HCM cưu mang, chăm sóc. Ở nơi xa lạ, các bé dần làm quen với cuộc sống mới, được các bảo mẫu (mẹ nuôi trẻ em) ân cần lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Ngày 18.10, chúng tôi có mặt tại chùa Diệu Giác, P.An Khánh, TP.HCM chứng kiến 4 cháu bé gồm 2 trai, 2 gái được các bảo mẫu chăm sóc ân cần từng bữa ăn đến giấc ngủ sau khi bị bỏ lại trên ghế đá trong sân chùa.

Bốn cháu bé bị bỏ rơi được nhà chùa cưu mang - Ảnh 1.

Sau khi bị bỏ rơi, 4 cháu bé được các nhà sư đưa về nơi đây để chăm sóc

ẢNH: TUẤN QUANG

Trong khuôn viên nhà nuôi trẻ mồ côi, 2 bé trai lớn hơn đã biết đi, thỉnh thoảng vui chơi cùng những đứa trẻ khác. Có 1 bé gái vẫn chưa biết đi, được người lớn bế ẵm, chăm sóc. Đến bữa ăn, các bảo mẫu dẫn các bé đến ngồi ăn tập thể cùng các trẻ khác, họ kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho những bé chưa thể tự ăn. 

Phát hiện 4 cháu bé trong đêm mưa

Ni trưởng Như Trí, Phó Chủ nhiệm thường trực tại chùa Diệu Giác, kể tối thứ 3 (tức ngày 13.10), khoảng 20 giờ 30, một số phật tử vừa tụng kinh xong, chuẩn bị ra về thì phát hiện những đứa trẻ trên ghế đá trong sân chùa, trời lúc ấy bắt đầu lất phất mưa.

Theo Ni trưởng Như Trí, sau khi phát hiện các bé bị bỏ lại chùa, phật tử lập tức báo công an đến hỗ trợ. Khi biết chưa có nơi tiếp nhận các bé ngay trong đêm, nhà chùa quyết định tạm thời cưu mang, chăm sóc để các bé có chỗ nghỉ ngơi an toàn. 

"Lúc đó, tôi nói với mọi người rằng nếu trong đêm có nơi nào tiếp nhận các bé thì cứ đưa các bé đến. Còn nếu chưa có chỗ nào thì nhà chùa sẽ chăm sóc, cho các bé ngủ qua đêm rồi tính tiếp", Ni trưởng Như Trí kể.

Bốn cháu bé bị bỏ rơi được nhà chùa cưu mang - Ảnh 2.

Cháu bé thứ 3 được nhà chùa ước tính khoảng 2 tuổi

ẢNH: TUẤN QUANG

Từ tối hôm đó, 4 đứa trẻ ở lại chùa, cùng ăn, cùng ngủ trong sự chăm nom của các bảo mẫu tại ngôi chùa. Hiện sức khỏe của các cháu bé ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Ni Trưởng Như Trí cho biết trong 4 bé, bé nhỏ nhất được nhà chùa ước chừng khoảng 1 tuổi. Đêm đầu tiên, bé ngủ khá yên. Về sau, có đêm bé đang ngủ bỗng thức giấc, bật khóc. Lúc đó, các mẹ lập tức dỗ dành, để bé có thể trở lại với giấc ngủ ngon.

Bốn cháu bé bị bỏ rơi được nhà chùa cưu mang - Ảnh 3.

Gương mặt đượm buồn của cháu bé bị bỏ rơi

ẢNH: TUẤN QUANG

Theo thông tin từ nhà chùa, 4 bé lần lượt được đặt tên là: Khánh Đức, Khánh Toàn, Khánh Tâm và Khánh Như (từ lớn đến nhỏ). 

Cưu mang những phận đời nhỏ

Theo Ni trưởng Như Trí, 4 cháu bé có độ tuổi không cách nhau quá xa. Nhà chùa đang chăm sóc các bé trong điều kiện sinh hoạt chung với những trẻ khác.

Bảo mẫu nuôi trực tiếp chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi, là bà Lê Thị Huyên, đã gắn bó với chùa Diệu Giác khoảng 30 năm, công việc hằng ngày của bà Huyên là cho bé ăn, tắm rửa, thay quần áo và dỗ bé ngủ. Hơn nữa, bà Huyên cũng ngủ cùng để tiện chăm nom khi bé cần.

Bốn cháu bé bị bỏ rơi được nhà chùa cưu mang - Ảnh 4.

Bảo mẫu đang ân cần đút những muỗng cơm cho cháu bé

ẢNH: TUẤN QUANG

Theo bà Huyên, từ khi các bé được đưa về chùa, nhà chùa đã phân công người chăm sóc từng bé, bảo đảm việc ăn uống, vệ sinh và nghỉ ngơi. "Tôi nhận chăm bé nhỏ nhất, trong khi những người khác hỗ trợ chăm sóc các bé còn lại", bà Huyên nói.

Bốn cháu bé bị bỏ rơi được nhà chùa cưu mang - Ảnh 5.

Cháu bé đang lắp ráp đồ chơi

ẢNH: TUẤN QUANG

Chị Văn Thái Huyền Trang, làm việc ở bộ phận y tế, Nhà nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác, cho biết: "Tôi theo dõi sức khỏe chung của tất cả các em và hỗ trợ chăm sóc khi trẻ đau ốm. Tôi cũng phụ trách về cho các bé đi học. Sau khi 4 cháu bé được phát hiện bị bỏ rơi vào khoảng 20 giờ 30, nhà chùa đã trình báo cho chính quyền an địa phương. Sau đó, các bé được đưa đi khám sức khỏe tổng quát và thực hiện một số xét nghiệm cần thiết".

Vào khoảng 20 giờ 30 tối 13.10, bốn cháu bé gồm hai trai và hai gái được các phật tử phát hiện khi bị bỏ rơi trên ghế đá trong sân chùa Diệu Giác, phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh giữa thời tiết mưa lất phất. Trước tình huống cấp bách chưa tìm được cơ sở tiếp nhận ngay trong đêm, nhà chùa đã phối hợp trình báo cơ quan công an địa phương và chủ động nhận cưu mang nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho các cháu. Sự việc cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại về trách nhiệm gia đình và đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo trợ trẻ em trước các biến cố khẩn cấp. Tại cơ sở nuôi dưỡng, bốn đứa trẻ có độ tuổi san sát nhau, trong đó bé nhỏ nhất ước tính khoảng một tuổi và một bé khác khoảng hai tuổi. Nhà chùa cùng đội ngũ bảo mẫu đã nhanh chóng ổn định điều kiện sinh hoạt, đồng thời lần lượt đặt tên cho các cháu là Khánh Đức, Khánh Toàn, Khánh Tâm và Khánh Như. Dưới sự theo dõi y tế chặt chẽ của chị Văn Thái Huyền Trang cùng các bảo mẫu giàu kinh nghiệm như bà Lê Thị Huyên, sức khỏe của các bé hiện đã dần hồi phục và duy trì trạng thái ổn định. Vụ việc một lần nữa phản ánh vai trò cốt thiết của các cơ sở từ thiện tôn giáo trong việc lấp đầy khoảng trống cứu trợ xã hội tức thời. Tuy nhiên, việc bảo đảm tương lai dài hạn cho các cháu bé vẫn đòi hỏi sự vào cuộc bài bản từ các cơ quan bảo trợ pháp lý và mạng lưới an sinh công lập. Giải pháp bền vững cần được thiết lập thông qua quy trình xác minh nhân thân chặt chẽ, tạo cơ sở phân bổ nguồn lực nuôi dưỡng hoặc tìm kiếm mái ấm thay thế hợp pháp cho các nạn nhân nhỏ tuổi.
amung