Sau 4 năm né tránh, Chris Rock gây chú ý khi có những chia sẻ thẳng thắn về cái tát chấn động lễ trao giải Oscar năm 2022. Nam nghệ sĩ bày tỏ sự thất vọng vì khoảnh khắc đó làm lu mờ nhiều thành quả trong sự nghiệp của anh kể từ đó. Bộ phim vực dậy sự nghiệp Will Smith sau cú tát tại Oscar 2022 Cú t...
Hơn 4 năm trước, một tình huống bất ngờ làm lu mờ toàn bộ lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Người dẫn chương trình lúc bấy giờ là Chris Rock bị tài tử Will Smith tát thẳng vào mặt trong lúc công bố giải Phim tài liệu hay nhất.
Nguyên nhân do Rock đùa về cái đầu cạo trọc của vợ Smith, Jada Pinkett Smith. Khi đó, Jada bị rụng tóc do chứng rụng tóc từng vùng (alopecia).
Will Smith tát Chris Rock chấn động Oscar 2022. Ảnh: Reuters.
Sự cố tai tiếng khiến Smith, sau đó vẫn giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong cùng đêm, bị cấm tham dự lễ trao giải Oscar trong 10 năm. Chris Rock cũng không xuất hiện tại Oscar kể từ đó.
Dù từng đề cập đến cái tát trong một số cuộc phỏng vấn, Rock chưa bao giờ thực sự thẳng thắn về tranh cãi này. Tuy nhiên, thái độ đó đã thay đổi khi ông xuất hiện trên tạp chí Variety vào ngày 8/9 (thời điểm xuất bản báo).
Chân dung Rock xuất hiện cạnh dòng chữ “The comeback” - đánh dấu sự trở lại của ông với vai trò đạo diễn sau 12 năm kể từ Top Five (2014). Tác phẩm mới có tên Misty Green, được mô tả là câu chuyện ngụ ngôn đau lòng về Hollywood, xoay quanh nữ diễn viên hết thời Misty Green do Rosalind Eleazar thủ vai.
Xuyên suốt cuộc phỏng vấn, nghệ sĩ sinh năm 1965 tập trung nói về sự nghiệp làm phim và tác phẩm mới dự kiến ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto trong tháng 9.
Ở cuối câu chuyện, khi người phỏng vấn đề cập đến cái tát chấn động toàn cầu năm nào, Rock thừa nhận cảm thấy thất vọng khi khoảnh khắc đó che lấp nhiều thành quả trong sự nghiệp của ông kể từ đó.
“Tôi ước không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không muốn nói điều gì làm lu mờ Rosalind và diễn xuất tuyệt vời của cô ấy trong bộ phim này. Thế giới này thật điên rồ. Chúng ta đi ngang qua những người vô gia cư. Có đủ thứ chuyện tồi tệ đang xảy ra hiện nay. Việc tôi có một ngày tồi tệ không phải là chuyện lớn. Nó không quan trọng đến thế”, ông nói.
Trước sự cố năm 2022, Rock có mối liên hệ lâu dài với giải Oscar, còn từng hai lần đảm nhận vai trò người dẫn chương trình vào các năm 2005 và 2016.
Rock đang quảng bá bộ phim Misty Green, không muốn bị vụ cái tát làm lu mờ nỗ lực của cả đoàn phim. Ảnh: Variety
Tuy nhiên, ông đã không có mặt tại lễ trao giải trong những năm qua. Danh hài né tránh câu hỏi liệu từng được đề nghị dẫn dắt chương trình thêm một lần nào nữa không.
“Khi mọi người trả lời những câu hỏi đó, họ đang thiếu tôn trọng những người đã nhận công việc. Họ có những người dẫn chương trình tuyệt vời. Conan O’Brien rất tuyệt. Nikki Glaser cũng rất xuất sắc tại Quả cầu Vàng. Tôi sẽ không nói là không bao giờ, nhưng thành thật mà nói, có lẽ thời của tôi đã qua”, ông chia sẻ.
Về khả năng quay trở lại, Chris Rock tuyên bố cách duy nhất để ông có mặt tại Oscar một lần nữa là được đề cử giải thưởng.
Tuy nhiên, ông tự đánh giá khả năng bản thân được đề cử “không xảy ra”. “Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ tính. Kiểu như, hãy đặt kỳ vọng cho phù hợp”, ông bày tỏ.
Những chia sẻ này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi bạn diễn của Smith trong King Richard - bộ phim giúp anh thắng giải Oscar vào năm 2022 - lên tiếng bênh vực anh vì đã tát Rock.
Aunjanue Ellis-Taylor nói trên podcast Obsessed của The Daily Beast vào tháng 8: “Tôi nghĩ ý tưởng cho rằng quyền tự do ngôn luận của Tu chính án thứ nhất (Hiến pháp Mỹ) nên bảo vệ tất cả mọi người ư? Tôi không nghĩ nó nhất thiết phải bảo vệ những kẻ khốn nạn. Tôi thực sự không nghĩ vậy, đặc biệt nếu bạn đang gây tổn hại.”
Sau sự cố, Smith hối hận và xin lỗi Rock trên mạng xã hội: “Tôi đã đi quá giới hạn và tôi đã sai. Tôi cảm thấy xấu hổ. Hành động của tôi không phản ánh con người mà tôi muốn trở thành. Bạo lực không có chỗ trong một thế giới của tình yêu và lòng nhân ái”.
Năm 2023, Rock chia sẻ về nỗi đau mà anh phải trải qua với Good Morning America: “Bất kỳ ai tuyên bố lời nói có thể làm tổn thương người khác tức là họ chưa từng bị đấm vào mặt”.
Hơn bốn năm sau đêm trao giải Oscar lần thứ 94, cái tát Will Smith dành cho Chris Rock vẫn là sự cố gây chấn động, thậm chí lấn át nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khác. Khi ấy, Rock đang công bố giải Phim tài liệu hay nhất thì bị Smith bước lên sân khấu tát thẳng vào mặt, sau câu đùa liên quan đến mái đầu cạo trọc của Jada Pinkett Smith. Jada khi đó bị rụng tóc từng vùng, một tình trạng khiến mái tóc thay đổi rõ rệt, còn sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên toàn thế giới.
Dù vừa tạo ra khoảnh khắc tai tiếng, Smith vẫn nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong cùng buổi tối, trước khi bị cấm tham dự Oscar suốt mười năm. Rock cũng không xuất hiện tại lễ trao giải kể từ đêm đó, dù nhiều lần nhắc gián tiếp đến sự cố trong các cuộc phỏng vấn sau này. Theo báo Tiền Phong, nam danh hài sinh năm 1965 gần đây thay đổi thái độ khi xuất hiện trên tạp chí Variety, số phát hành ngày 8/9.
Bài viết giới thiệu Rock bên cạnh dòng chữ “The comeback”, nhấn mạnh sự trở lại của ông trong vai trò đạo diễn, mười hai năm sau bộ phim Top Five ra mắt năm 2014. Lần này, Rock thực hiện Misty Green, tác phẩm được mô tả như một câu chuyện ngụ ngôn đau lòng về Hollywood, xoay quanh nữ diễn viên hết thời cùng tên. Nhân vật Misty Green do Rosalind Eleazar thủ vai, trong một bộ phim dự kiến ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto vào tháng 9.
Phần lớn cuộc trò chuyện với Variety tập trung vào sự nghiệp làm phim, quá trình thực hiện tác phẩm mới và những nỗ lực của cả êkíp. Đến cuối cuộc phỏng vấn, khi người viết nhắc lại cái tát từng gây chấn động toàn cầu, Rock thừa nhận ông thất vọng vì sự cố đã che lấp nhiều thành quả. Ông nói mình ước sự việc chưa từng xảy ra, đồng thời không muốn bất kỳ tranh cãi nào tiếp tục làm lu mờ Rosalind cùng màn trình diễn ấn tượng của cô.
Rock nhìn nhận thế giới còn đầy những vấn đề nghiêm trọng, từ cảnh người vô gia cư đến nhiều bi kịch diễn ra mỗi ngày, nên một ngày tồi tệ của ông không đáng kể. Cách trả lời này cho thấy nam nghệ sĩ không muốn biến câu chuyện cá nhân thành trung tâm quảng bá cho Misty Green, bộ phim đang cần được chú ý vì giá trị riêng. Trước sự cố năm 2022, Rock có mối liên hệ lâu dài với Oscar, từng hai lần dẫn chương trình vào các năm 2005 và 2016.
Tuy nhiên, ông né tránh việc xác nhận có từng được mời trở lại hay không, đồng thời cho rằng những câu hỏi như vậy có thể thiếu tôn trọng các người dẫn chương trình hiện tại. Rock dành lời khen cho Conan O’Brien và Nikki Glaser, người từng thể hiện tốt vai trò dẫn dắt lễ trao giải Quả cầu Vàng. Ông không khẳng định sẽ vĩnh viễn rời Oscar, nhưng thành thật nhận xét rằng có lẽ thời điểm của mình đã qua, trong bối cảnh chương trình vẫn có nhiều lựa chọn phù hợp.
Danh hài tuyên bố cách duy nhất khiến ông xuất hiện trở lại tại Oscar là được đề cử một giải thưởng, dù chính ông đánh giá khả năng đó gần như không xảy ra. Rock nói nếu điều ấy thành hiện thực, mọi người sẽ tính tiếp, đồng thời nhắc khán giả đặt kỳ vọng phù hợp thay vì chờ đợi một màn tái xuất bất ngờ. Những chia sẻ mới được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Aunjanue Ellis-Taylor, bạn diễn của Smith trong King Richard, lên tiếng bênh vực anh.
Trên podcast Obsessed của The Daily Beast vào tháng 8, Ellis-Taylor cho rằng tự do ngôn luận không nhất thiết phải bảo vệ những người gây tổn hại bằng lời nói. Sau sự cố, Smith từng công khai xin lỗi Rock trên mạng xã hội, thừa nhận đã vượt giới hạn, làm sai và cảm thấy xấu hổ về hành động của mình. Năm 2023, Rock nói với Good Morning America rằng chỉ người chưa từng bị đấm vào mặt mới có thể cho rằng lời nói gây tổn thương hơn bạo lực thể xác.