Bỏ qua điều hướng
•

5 tuần sau lũ bùn Nepal, 1 người 'mất tích' trở về nhà

5 tuần sau lũ bùn Nepal, 1 người 'mất tích' trở về nhà
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Một công dân Malaysia mất tích sau trận lũ bùn tại Nepal đã trở về nước an toàn sau 37 ngày, tiếp thêm hy vọng cho những gia đình vẫn đang ngóng tin người thân.

Xuất hiện kỳ tích tiếp thêm hy vọng sau 37 ngày lũ bùn Nepal - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau lũ tại bờ sông Trishuli (huyện Rasuwa, Nepal) ngày 29-9 - Ảnh: AFP

Ông Manivannan Rethinam - người phát ngôn Tổ chức Đoàn kết Malaysia: Những gia đình nuôi hy vọng (MASFIH), đại diện các gia đình Malaysia có người mất tích - cho biết du khách này đã tự đến Đại sứ quán Malaysia tại thủ đô Kathmandu (Nepal) trình báo.

Theo ông Manivannan, người được tìm thấy là một công dân Malaysia gốc Hoa, đi du lịch một mình và nằm trong danh sách những người mất tích sau thảm họa, Hãng Bernama đưa tin.

“Việc tìm thấy một công dân Malaysia an toàn sau 37 ngày là một diễn biến vô cùng ý nghĩa, mang lại sự nhẹ nhõm và ý nghĩa to lớn” - ông Manivannan nói ngày 2-10.

Theo thông tin từ gia đình, du khách này có mặt tại điểm ngắm cảnh Nagthali lúc 15h26 ngày 25-8, một ngày trước khi lũ lụt xảy ra.

Người này sau đó bị mắc kẹt do đường sá và cầu cống trong khu vực bị phá hủy. Tình trạng mất điện, thiếu nước và không có kết nối Internet cũng khiến việc di chuyển và liên lạc gặp nhiều khó khăn.

Ông Manivannan cho biết ông đã trực tiếp liên hệ với gia đình và xác nhận du khách đã trở về an toàn.

Với MASFIH, sự việc không đơn thuần là việc số người Malaysia mất tích giảm từ 55 xuống còn 54.

“Đó là câu chuyện về một gia đình được đoàn tụ với người thân yêu của họ sau 37 ngày mòn mỏi chờ đợi trong vô định” - ông Manivannan chia sẻ.

MASFIH cũng đang đề nghị được làm việc với Văn phòng Tổng chưởng lý và Ngân hàng Trung ương Malaysia, đồng thời mong muốn có cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng nước này để trao đổi về tình hình các gia đình có người mất tích và những bước tiếp theo của chính phủ.

Ngày 26-8, một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng ngàn người vẫn mất tích.

Phân tích của Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho rằng sự sụp đổ của một dòng sông băng tại dãy Himalaya có thể là nguyên nhân châm ngòi cho thảm họa.

Xuất hiện kỳ tích tiếp thêm hy vọng sau 37 ngày lũ bùn Nepal - Ảnh 3.Đúng 1 tháng sau thảm kịch lũ quét, Nepal lại bị lở tuyết; lũ lụt và lở đất ở bang đông dân nhất Ấn Độ

Ít nhất 68 người đã thiệt mạng tại Ấn Độ và Nepal do mưa lớn gây lũ lụt, lở đất; 10 người khác mất tích sau vụ lở tuyết tại Himlung Himal, trong khi nhiều khu vực tiếp tục đối mặt nguy cơ lũ quét.

Thảm họa lũ quét và lở đất kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26-8 vừa ghi nhận một phép màu sau 37 ngày mòn mỏi chờ đợi. Một du khách Malaysia gốc Hoa, bị mắc kẹt tại điểm ngắm cảnh Nagthali do hệ thống giao thông cùng hạ tầng liên lạc bị phá hủy hoàn toàn, đã tự trở về và trình báo tại Đại sứ quán Malaysia ở Kathmandu. Sự trở về an toàn của nạn nhân này đã rút ngắn danh sách người Malaysia mất tích xuống còn 54 trường hợp, đồng thời thắp lại hy vọng cho nhiều gia đình khác giữa bối cảnh thiên tai tàn phá dữ dội. Theo thông tin từ Tổ chức Đoàn kết Malaysia (MASFIH), vụ việc cho thấy nỗ lực bền bỉ của các gia đình có người thân gặp nạn trong vụ thảm họa làm hơn 1.400 người tử vong. Đại diện MASFIH cho biết tổ chức này đang kiến nghị làm việc với Văn phòng Tổng chưởng lý, Ngân hàng Trung ương và Thủ tướng Malaysia nhằm đề xuất các biện pháp hỗ trợ tiếp theo. Phân tích từ Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) chỉ ra sự sụp đổ của một dòng sông băng tại dãy Himalaya có thể là nguyên nhân chính châm ngòi cho trận lũ quét lịch sử này. Tình hình tại khu vực khu vực Nam Á vẫn tiếp diễn phức tạp khi Nepal và các bang đông dân của Ấn Độ liên tục hứng chịu mưa lớn, lở tuyết cùng nguy cơ lũ quét diện rộng. Trận lở tuyết mới đây tại đỉnh Himlung Himal cùng các đợt thiên tai dồn dập đã khiến ít nhất 68 người thiệt mạng và nhiều người khác tiếp tục mất tích. Việc khôi phục hạ tầng và tìm kiếm cứu hộ tại các vùng bị cô lập hiện gặp vô vàn thách thức do thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở.