Bỏ qua điều hướng

71 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong vườn sầu riêng

71 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong vườn sầu riêng
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Vườn sầu riêng gần 3.000m2 đang cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm được gia đình bà Lê Thị Đón tự nguyện hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 22/9, Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp), cho biết đơn vị đã quy tập được 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang cũ Bình Hòa A, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp.

Khu vực tìm kiếm hiện là mảnh vườn sầu riêng rộng gần 3.000m2 của bà Lê Thị Đón (54 tuổi, trú xã Ngũ Hiệp). Vườn được gia đình bà trồng khoảng 15 năm, nhiều cây đang cho trái, mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm.

71 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong vườn sầu riêng  - 1

Bà Lê Thị Đón, người đã hỗ trợ Đội K91 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong vườn sầu riêng gia đình (Ảnh: CTV).

Từ khi lực lượng Đội K91 triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, gia đình bà Đón nhiệt tình phối hợp, tạo điều kiện để bộ đội thực hiện nhiệm vụ.

“Dưới lớp đất kia là hàng chục thi hài của cán bộ, chiến sĩ đã dùng máu xương đổi lấy hòa bình cho dân tộc nên gia đình tôi chỉ tâm niệm làm sao ủng hộ, cố gắng phối hợp với các lực lượng, mong sớm đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về an táng”, bà Đón chia sẻ.

Theo bà Đón, khu đất này trước đây là một nghĩa trang cũ. Sau khi chính quyền địa phương tổ chức quy tập một đợt, cha bà là cụ Lê Văn Tưởng tiếp tục canh tác.

Nhiều năm trước, trong lúc xẻ rãnh trồng sầu riêng, cụ Tưởng phát hiện 3 bộ hài cốt. Sau đó, ông báo chính quyền và phối hợp đưa các liệt sĩ về an táng.

“Lúc còn sống, cha luôn nghĩ trong vườn có thể còn hài cốt nhưng vườn rộng, không biết nằm ở đâu. Không có cách nào tìm nên ông tiếp tục trồng sầu riêng”, bà Đón kể.

Theo người phụ nữ này, cha bà luôn canh cánh trong lòng rằng dưới lớp đất trong khu vườn có thể vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ.

Sau khi cha mất, mảnh vườn được để lại cho bà và người em gái đang ở xa. Bà Đón tiếp tục chăm sóc những gốc sầu riêng. Cây lớn dần, cho trái đều và trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.

71 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong vườn sầu riêng  - 2

Máy móc cơ giới phục vụ quá trình tìm kiếm (Ảnh: CTV).

Gần đây, trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K91 trở lại khu vực này để tìm kiếm. Đến nay, 71 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, khiến gia đình bà Đón và lực lượng làm nhiệm vụ xúc động.

Theo báo cáo của Đội K91, tính từ đầu giai đoạn XXVI (2026-2027) đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 152 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong Chiến dịch 500 ngày đêm, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập đến nay là 220.

Ngày 22/9, Đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết đã quy tập được 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Ngũ Hiệp. Khu vực phát hiện nằm ở Nghĩa trang cũ Bình Hòa A, hiện là một vườn sầu riêng rộng gần 3.000m2 của gia đình bà Lê Thị Đón. Những hàng cây từng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình nay trở thành nơi lực lượng quân đội tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về. Theo thông tin được Dân Trí đăng tải, bà Đón năm nay 54 tuổi, sinh sống tại xã Ngũ Hiệp và đã gắn bó nhiều năm với mảnh vườn này. Gia đình bà trồng sầu riêng khoảng 15 năm, nhiều cây phát triển tốt, cho trái đều, tạo thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, phía dưới lớp đất nơi những gốc cây đang sinh trưởng có thể còn những hài cốt của cán bộ, chiến sĩ từng hy sinh. Khi Đội K91 triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, gia đình bà Đón nhiệt tình phối hợp, tạo điều kiện để bộ đội kiểm tra từng khu vực trong khu vườn. Bà chia sẻ rằng những người nằm dưới lòng đất đã dùng máu xương đổi lấy hòa bình, nên gia đình chỉ mong hỗ trợ lực lượng hoàn thành công việc. Mong muốn lớn nhất của bà là các anh hùng liệt sĩ sớm được tìm thấy, quy tập và đưa về nơi an táng phù hợp. Mảnh đất này trước đây từng là một nghĩa trang cũ, sau đó chính quyền địa phương đã tổ chức một đợt quy tập, rồi cha bà Đón tiếp tục canh tác. Nhiều năm trước, trong lúc xẻ rãnh trồng sầu riêng, cụ Lê Văn Tưởng phát hiện ba bộ hài cốt trong lòng đất. Cụ lập tức báo chính quyền, đồng thời phối hợp với các lực lượng để đưa những liệt sĩ được phát hiện về an táng. Bà Đón kể rằng khi còn sống, cha bà luôn nghĩ khu vườn có thể vẫn còn hài cốt, nhưng diện tích rộng khiến việc xác định vị trí gần như không thể. Không có phương tiện và điều kiện tìm kiếm, cụ tiếp tục trồng sầu riêng, dù trong lòng luôn canh cánh về những người có thể vẫn nằm lại dưới đất. Sau khi cha qua đời, mảnh vườn được để lại cho bà cùng người em gái đang sinh sống ở xa. Bà Đón tiếp tục chăm sóc những gốc sầu riêng, chứng kiến cây lớn dần, cho trái ổn định và trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Khi lực lượng chuyên môn trở lại tìm kiếm, gia đình phải phối hợp với bộ đội trong một khu vườn đang sản xuất, nhưng vẫn đặt việc tìm kiếm hài cốt lên hàng đầu. Máy móc cơ giới được đưa vào phục vụ quá trình đào tìm, giúp công việc triển khai trên diện rộng và thuận lợi hơn. Đợt tìm kiếm lần này nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tại khu vực. Đến nay, Đội K91 đã quy tập được 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vườn, một kết quả khiến gia đình bà Đón cùng lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt xúc động. Những phát hiện này cũng giúp làm sáng tỏ thêm dấu tích của một nghĩa trang cũ, nơi nhiều liệt sĩ từng được an táng trong chiến tranh. Theo báo cáo của Đội K91, tính từ đầu giai đoạn XXVI, kéo dài trong thời gian 2026-2027, đơn vị đã tìm kiếm và quy tập được 152 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong Chiến dịch 500 ngày đêm, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập đến nay là 220. Từ một vườn sầu riêng đang cho thu nhập, mảnh đất ấy trở thành địa điểm nhắc nhớ sâu sắc về sự hy sinh, lòng tri ân và trách nhiệm tìm đồng đội đã khuất.