Bỏ qua điều hướng

93 tuổi mới lần đầu thấy biển, cụ bà chống gậy xuống nghịch sóng

93 tuổi mới lần đầu thấy biển, cụ bà chống gậy xuống nghịch sóng
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Ở tuổi 93, cụ bà Nguyễn Thị Thịnh mới lần đầu được tận mắt thấy biển. Trong chuyến đi Sầm Sơn cùng con cháu, bà chống gậy xuống nghịch sóng, thử ngồi phao cá voi; đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này thu hút 1,4 triệu lượt xem.

Trong clip được gia đình ghi lại, cụ bà chống gậy xuống bãi biển, cười khi những con sóng liên tục chạm vào chân. Sau đó, cụ còn thử ngồi lên chiếc phao hình cá voi để con cháu chụp ảnh.

93 tuổi mới tận mắt thấy biển

Đoạn clip được người cháu đăng tải với dòng trạng thái ngắn gọn: "Cụ gần 100 tuổi mới được đi biển cả nhà ạ" nhưng nhanh chóng nhận 1,4 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực. Ai nấy đều gửi lời chúc sức khỏe đến bà và cho rằng nhìn những biểu cảm dễ thương họ có thêm năng lượng tích cực.

Loạt biểu cảm dễ thương của cụ bà U.95 lần đầu được đi biển  - Ảnh 1.

Bà Thịnh vui vẻ khi lần đầu được đi biển

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Phùng Thị Thủy (37 tuổi) cho biết mình là cháu dâu của bà Nguyễn Thị Thịnh (93 tuổi, quê Phú Thọ). Bà Thịnh lấy chồng ở xã Mê Linh, Hà Nội và sinh sống tại đây. Cách đây không lâu, bà có dịp trở về quê thăm họ hàng, con cái. Trong chuyến đi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) cùng các thành viên trong gia đình, chị Thủy, mẹ và bà Thịnh đã cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ. Đoạn clip được chị quay lại một cách ngẫu nhiên, không ngờ sau đó nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Loạt biểu cảm dễ thương của cụ bà U.95 lần đầu được đi biển  - Ảnh 2.

Bà không quên mang theo gậy khi xuống biển

ẢNH: NVCC

Trước ngày gia đình lên kế hoạch đi biển, bà Thịnh về quê dự đám giỗ và tình cờ nghe các cháu bàn bạc về chuyến đi. Biết cả nhà sắp có dịp cùng nhau vui chơi, bà cũng muốn được tham gia. Cách ngày khởi hành khoảng 2 ngày, bà chủ động nhờ con gái chở lên để đi biển.

"Từ khi lấy chồng, do điều kiện kinh tế không cho phép nên bà chưa có dịp đi biển hay đi chơi xa. Lần này, khi mọi người lên kế hoạch đi biển, bà lập tức đồng ý và hưởng ứng rất nhiệt tình", chị Thủy chia sẻ.

Loạt biểu cảm dễ thương của cụ bà U.95 lần đầu được đi biển  - Ảnh 3.

Loạt biểu cảm dễ thương của bà Thịnh khiến mọi người thích thú

ẢNH: NVCC

Theo chị Thủy, sức khỏe của bà Thịnh hiện vẫn khá ổn định nên gia đình yên tâm đưa đi chơi. Bà cũng là người khá năng động, từng tự bắt xe sang Trung Quốc cách đây ít năm để giải quyết công việc gia đình. Vì vậy, khi có dịp cùng con cháu đi biển, bà không ngần ngại mà còn tỏ ra rất hào hứng.

Bà Thịnh chia sẻ lần đi chơi ở biển Sầm Sơn khiến bà rất vui và có nhiều kỷ niệm. "Tôi thấy biển đẹp, đông người, con cháu còn đưa xuống nghịch nước. Cháu dâu có quay lại mấy clip và tôi thấy vui khi xem lại, hồi trẻ bận bịu công việc đồng áng không có thời gian và điều kiện đi đây đi đó, giờ tận mắt thấy biển tôi thỏa mãn lắm", bà Thịnh bày tỏ.

Con cháu hẹn đưa bà đi thêm nhiều nơi

Ở tuổi 93, bà Thịnh không có chế độ ăn uống quá đặc biệt, vẫn thích những món quen thuộc hằng ngày như cơm, cá, thịt. Chồng bà mất từ lâu, cuộc sống trước đây của bà cũng trải qua nhiều vất vả. Vì vậy, khi các con cháu trưởng thành, có cuộc sống ổn định, mọi người càng dành nhiều tình cảm, sự quan tâm và yêu thương bà hơn.

Loạt biểu cảm dễ thương của cụ bà U.95 lần đầu được đi biển  - Ảnh 4.

Bà Thịnh chụp ảnh với chắt nội

ẢNH: NVCC

Bà Thịnh có 3 người con (2 gái, 1 trai), bố chồng của chị Thủy năm nay 68 tuổi. Về nhà chồng nhiều năm, chị Thủy cảm nhận bà nội là người hiền lành, luôn yêu thương con cháu. Dù không sống cùng gia đình chị Thủy nhưng mỗi lần về quê, bà Thịnh đều muốn ở lại nhà cháu nội ăn uống, nghỉ ngơi. Với chị Thủy, những dịp như vậy khiến các thành viên trong gia đình có thêm thời gian quây quần bên nhau, lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp cùng bà.

Loạt biểu cảm dễ thương của cụ bà U.95 lần đầu được đi biển  - Ảnh 5.

Con cháu quây quần vào ngày mừng thọ bà Thịnh

ẢNH: NVCC

Những dịp lễ tết các thành viên trong nhà vẫn thường đến thăm để bà được vui. Với chồng chị Thủy, bà nội là người quan trọng, luôn dành tình thương đặc biệt cho cháu nội.

"Bà nội mình đã có thêm nhiều chắt, ai nấy đều mong bà có thật nhiều sức khỏe. Mình và các thành viên khác dự định sẽ tổ chức nhiều chuyến du lịch và rủ bà nội đi cùng để bà thỏa mãn ước mơ được khám phá, đi nhiều nơi mà bà chưa từng biết đến. Bà cũng là cây đại thụ của gia đình, là người đặc biệt để con cháu yêu thương, trân quý", chị Thủy chia sẻ.

Khoảnh khắc cụ bà Nguyễn Thị Thịnh (93 tuổi, quê Phú Thọ, hiện sống tại xã Mê Linh, Hà Nội) chống gậy lần đầu trải nghiệm biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) cùng gia đình đã thu hút 1,4 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Clip ghi lại hình ảnh cụ bà hào hứng hòa mình vào làn sóng và trải nghiệm ngồi phao cá voi do cháu dâu Phùng Thị Thủy (37 tuổi) vô tình quay lại. Sự việc nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ nhờ thông điệp tích cực cùng hình ảnh hồn nhiên, giàu năng lượng của một cụ bà ở độ tuổi xưa nay hiếm. Do hoàn cảnh kinh tế vất vả và bận rộn với công việc đồng áng suốt thời trẻ, bà Thịnh chưa từng có cơ hội đi du lịch xa hay nhìn thấy biển cả. Khi vô tình nghe các cháu bàn bạc về chuyến đi Sầm Sơn trong một dịp về quê dự đám giỗ, bà đã chủ động xin tham gia cùng gia đình. Dù đã ở tuổi 93, sức khỏe của bà vẫn khá ổn định và tinh thần vô cùng năng động, từng tự mình đi sang Trung Quốc giải quyết công việc vài năm trước. Sự ủng hộ và tinh thần hào hứng của bà đã trở thành động lực để các con cháu sắp xếp chuyến đi trọn vẹn. Chuyến đi không chỉ mang lại cho bà Thịnh sự thỏa mãn khi lần đầu tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp bao la của biển cả mà còn khắc họa tình cảm gia đình gắn kết. Cụ bà chia sẻ niềm hạnh phúc to lớn khi được con cháu đưa xuống nghịch nước và xem lại những đoạn clip kỷ niệm. Sự quan tâm, hiếu thảo của thế hệ sau dành cho bà Thịnh sau những năm tháng vất vả hy sinh chính là điểm tựa tinh thần giá trị, truyền cảm hứng sâu sắc đến cộng đồng mạng.