Bỏ qua điều hướng

[Ảnh] Những ngày đầu mặc “áo lính” ở ngôi trường đặc biệt

[Ảnh] Những ngày đầu mặc “áo lính” ở ngôi trường đặc biệt
Nguồn ảnh: Nhân Dân

Trường Văn hóa Công an nhân dân II được thành lập ngày 30/6/2026, trên cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có trước đây của Trường Văn hóa III của Bộ Công an, nằm trên địa bàn phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk , địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh của khu vực và cả nước. Hơn 700 nghìn học sinh ở Đắ...

Trong năm học đầu tiên 2026-2027 này, theo đề án của Bộ Công an, Trường Văn hóa Công an nhân dân II có 34 lớp với hơn 1.010 học sinh từ lớp 5 đến 10 đến từ 4 tỉnh gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi, trong đó có đến gần 97% là học sinh các dân tộc thiểu số.

Đây là trường chuyên biệt nội trú thuộc hệ giáo dục phổ thông quốc gia. Nhà trường tiếp nhận học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân; con gia đình chính sách khó khăn; con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Học sinh được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí học tập, sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường…

Mỗi học sinh đến đây có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung một cơ hội được học tập, rèn luyện và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Vì vậy, nhà trường chú trọng giáo dục toàn diện, kết hợp kiến thức với kỹ năng sống, ngoại ngữ, khoa học công nghệ, năng lực số, hướng nghiệp, ý thức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, đồng thời quan tâm sát sao đến từng học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhà trường cũng bảo đảm tốt điều kiện ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trường an toàn để học sinh cảm thấy được tôn trọng, yêu thương và yên tâm học tập, thật sự trở thành mái ấm hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà còn giáo dục nhân cách, chăm lo toàn diện cho học sinh.

Đối với các em học sinh, từ những gia đình còn nhiều thiếu thốn ở các bôn làng xa xôi, hẻo lánh, nay các em bước vào một môi trường học tập và sinh hoạt ổn định hơn, đều nhận được không chỉ là con chữ mà còn là cơ hội được trưởng thành, được nuôi dưỡng ước mơ và tin vào tương lai tươi sáng hơn.

Gọi là ngôi trường đặc biệt bởi không chỉ là các cán bộ, thầy, cô giáo của nhà trường mặc trang phục Công an nhân dân mà tất cả học sinh ở đây đều mặc “áo lính” của lực lượng Công an nhân dân.

Trong những ngày đầu mặc bộ đồng phục mới và sinh sống, học tập xa gia đình; mọi sinh hoạt cũng hoàn toàn khác, theo giờ giấc và nền nếp quy định chặt chẽ… khiến các học sinh ở đây không khỏi bỡ ngỡ, nhưng tất cả đều háo hức bước vào năm học đầu tiên tại ngôi trường đặc biệt. Với nhiều em, năm học mới này không chỉ là năm học đặc biệt mà còn mở ra một hành trình mới của cuộc đời.

Dưới đây là những hình ảnh trong những đầu năm học 2026-2027 dưới mái trường đặc biệt này:

ndo_tl_img-949.jpg
Trường Văn hóa Công an nhân dân II được thành lập ngày 30/6/2026, nằm trên địa bàn phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-8582.jpg
Đại tá Mai Hữu Vạn, Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an nhân dân II kiểm tra việc học tập của các em học sinh. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-4187.jpg
Trong một giờ học của cô và trò nhà trường. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-3408.jpg
Các em học sinh xung phong phát biểu trong giờ học. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-7394.jpg
Giáo viên nhà trường hướng dẫn học sinh học tập. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-7942.jpg
Các em học sinh hỗ trợ nhau trong học tập. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-211.jpg
Các em học sinh nhà trường trong ra chơi và học thể dục. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-218.jpg
Trong những ngày đầu mặc bộ đồng phục mới và sinh sống, học tập xa gia đình; mọi sinh hoạt cũng hoàn toàn khác, theo giờ giấc và nền nếp quy định chặt chẽ… khiến các học sinh ở đây không khỏi bỡ ngỡ, nhưng tất cả đều háo hức bước vào năm học đầu tiên tại ngôi trường đặc biệt. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-2486.jpg
Những ngày đầu vào trường, các em được các thầy cô hướng dẫn tỉ mỉ cách mặc trang phục. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-596.jpg
Các em thực hành xếp chăn gối ngăn nắp theo quy định. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-8833.jpg
Chỉ một thời gian ngắn các em đã tiếp thu và sắp xếp chăn màng ngăn nắp, đúng quy định. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-6095.jpg
Khu nội trú của học sinh được xây dựng khang trang. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-6931.jpg
Khu y tế chăm sóc sức khỏe của học sinh. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-4301.jpg
Cán bộ nhà trường chuẩn bị bữa ăn cho học sinh. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-8662.jpg
Trong khuôn viên nhà trường luôn xanh-sạch-đẹp. (Ảnh: Công Lý)
ndo_tl_img-8347.jpg
Mỗi em mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh nhưng khi vào học tập, sinh hoạt trong trường đều thương yêu, đùm bọc nhau. (Ảnh: Công Lý)

NGUYỄN CÔNG LÝ

Trong năm học đầu tiên 2026-2027, Trường Văn hóa Công an nhân dân II đón hơn 1.010 học sinh, thuộc 34 lớp từ lớp 5 đến lớp 10, đến từ bốn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Gần 97% học sinh là người dân tộc thiểu số, phần lớn đến từ những buôn làng xa xôi, nơi điều kiện học tập, sinh hoạt của các em còn nhiều thiếu thốn và khó khăn. Theo ghi nhận của báo Nhân Dân, đây là trường chuyên biệt nội trú thuộc hệ giáo dục phổ thông quốc gia, được thành lập ngày 30/6/2026 tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Ngôi trường tiếp nhận nhiều nhóm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, gồm con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân, con gia đình chính sách khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Những học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng được tạo điều kiện học tập, rèn luyện, sinh hoạt ổn định trong môi trường nội trú an toàn. Trong thời gian học tại trường, các em được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí, chi phí học tập và sinh hoạt, qua đó giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Mỗi học sinh bước vào trường với một câu chuyện riêng, nhưng tất cả cùng nhận được cơ hội học hành, trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Bởi vậy, nhà trường không chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức phổ thông, mà còn kết hợp giáo dục kỹ năng sống, ngoại ngữ, khoa học công nghệ và năng lực số. Các em được rèn luyện hướng nghiệp, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, khả năng tự lập cùng những kỹ năng cần thiết để thích nghi với cuộc sống sau này. Nhà trường đồng thời quan tâm sát sao từng học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm giúp các em cảm thấy được tôn trọng, yêu thương và bảo vệ. Khu nội trú được xây dựng khang trang, khu y tế sẵn sàng chăm sóc sức khỏe, còn bữa ăn hằng ngày được cán bộ nhà trường chuẩn bị chu đáo cho học sinh. Không gian xanh, sạch, đẹp cùng chế độ sinh hoạt nền nếp giúp trường từng bước trở thành mái ấm hạnh phúc, nơi dạy chữ gắn liền với giáo dục nhân cách. Điểm đặc biệt dễ nhận thấy là không chỉ cán bộ, thầy cô mặc trang phục Công an nhân dân, mà toàn bộ học sinh cũng khoác lên mình bộ “áo lính”. Với nhiều em, bộ đồng phục mới mang đến cảm giác tự hào, nhưng cũng kéo theo những bỡ ngỡ khi phải sống xa gia đình và làm quen môi trường hoàn toàn khác. Mọi sinh hoạt tại trường diễn ra theo giờ giấc, quy định chặt chẽ, từ học tập, ăn nghỉ đến rèn luyện thể chất và sắp xếp đồ dùng cá nhân. Những ngày đầu, thầy cô hướng dẫn tỉ mỉ cách mặc trang phục, thực hành xếp chăn gối, giữ gìn không gian chung và thực hiện đúng nền nếp nội trú. Chỉ sau một thời gian ngắn, các em đã nhanh chóng tiếp thu, biết sắp xếp chăn màn ngăn nắp, đồng thời chủ động hỗ trợ nhau trong những công việc thường ngày. Trong lớp học, học sinh tích cực phát biểu, hăng hái trao đổi với giáo viên và cùng bạn bè tháo gỡ những phần kiến thức còn chưa hiểu rõ. Đại tá Mai Hữu Vạn, Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an nhân dân II, trực tiếp kiểm tra việc học tập, nắm bắt tình hình và động viên các em. Những giờ học, giờ thể dục, giờ ra chơi tạo nên nhịp sống sôi nổi, giúp học sinh từng bước hòa nhập với tập thể và hình thành tinh thần đồng đội. Dù mỗi em đến từ một địa phương, một gia đình và một hoàn cảnh khác nhau, các em dần biết yêu thương, đùm bọc, chia sẻ với nhau trong học tập lẫn sinh hoạt. Từ những buôn làng xa xôi, các em nay có điều kiện học tập ổn định hơn, được chăm sóc toàn diện và có thêm niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Năm học đầu tiên tại ngôi trường đặc biệt vì thế không chỉ mở ra một chặng đường học tập mới, mà còn đánh dấu hành trình trưởng thành đáng nhớ của mỗi học sinh.