Bỏ qua điều hướng

Anh tin đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên ắt sẽ gặp

Anh tin đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên ắt sẽ gặp
Nguồn ảnh: VnExpress

Anh tin rằng tình yêu không cần phải hoành tráng như phim, chỉ cần hai người thật lòng và chịu khó với nhau.

Xin chào người bạn tương lai. Anh tên Duy, sinh ra trong thời 9x đầu. Anh lớn lên nơi miền Tây sông nước với những cánh đồng sen bất tận và hiện anh sống và làm việc tại TP HCM. Anh là kiểu người bình thường đến mức có thể làm nhân vật phụ trong bất kỳ bộ phim nào: không drama, không bí ẩn, thấy vui thì cười, thấy đói thì đi ăn. Sở thích của anh khá đơn giản: ăn ngon, ngủ đủ, thỉnh thoảng nói chuyện một mình để luyện tập cho những cuộc hội thoại quan trọng (mà thường thì khi gặp thật lại quên sạch kịch bản).

Anh nấu ăn tạm ổn, ít nhất là đủ để không ai phải gọi cấp cứu sau khi ăn. Món tủ là trứng chiên, biến tấu được ba kiểu: trứng chiên, trứng chiên hành, trứng chiên... hành nhiều hơn. Nếu bạn thích nấu ăn thì tuyệt vời, mình sẽ vui vẻ đứng cạnh khen "ngon quá" trong lúc rửa bát. Anh không phải người giàu có hay thành đạt kiểu ngôn tình, chỉ là một người đi làm bình thường, lương đủ sống, thỉnh thoảng để dành được chút để đi cà phê hoặc xem phim. Nhưng mình nghĩ mình có sự chân thành, khi thích ai thì sẽ nói thẳng, không thích trò chơi tâm lý hay im lặng khó hiểu. Nếu nhắn tin mà không trả lời ngay thì thường là đang bận, chứ không phải đang "thả thính" kiểu úp mở.

Anh khá vụng về trong chuyện tán tỉnh, từng có lần định gửi tin nhắn ngọt ngào cho crush nhưng gõ nhầm gửi vào group công ty, câu chuyện đó giờ đã trở thành huyền thoại nơi công sở. Nên nếu em thấy mình lóng ngóng lúc đầu, xin hãy thông cảm, anh đang cố gắng hết sức để không làm hỏng chuyện. Điều anh đang tìm kiếm không phải là một ai đó hoàn hảo, mà là một người có thể cùng anh đi ăn hàng quán vỉa hè, cùng cười khi xem phim hài dở tệ, và không phiền khi mình lỡ ngáy to lúc ngủ trưa. Một người để cùng nhau già đi, cùng nhau bực mình vì hóa đơn tiền điện, và cùng nhau vui vì những điều nhỏ nhặt như trời hôm nay đẹp hay quán bún đó hết hàng sớm quá.

Anh tin rằng tình yêu không cần phải hoành tráng như phim, chỉ cần hai người thật lòng và chịu khó với nhau. Nếu em đọc đến đây mà thấy đồng cảm, hoặc đơn giản là thấy đoạn văn này hơi dễ thương một cách kỳ lạ, có lẽ chúng ta hợp nhau đấy. Nhắn tin cho anh nhé, anh hứa sẽ trả lời nhanh hơn lúc đi tìm chìa khóa nhà bị thất lạc.

Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Đỗ Văn Duy
  • Tuổi: 35 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nam
Anh tin đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên ắt sẽ gặpLiên lạc với tác giả
Theo thông tin ghi nhận từ VnExpress, bài viết về 'Anh tin đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên ắt sẽ gặp' đang thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả. Bản tin phản ánh rõ diễn biến khi anh tin rằng tình yêu không cần phải hoành tráng như phim, chỉ cần hai người thật lòng và chịu khó với nhau, cung cấp nhiều góc nhìn thực tế cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến độc giả.