
U23 Việt Nam (áo trắng) trong trận gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết Asiad 2026 - Ảnh: ASEAN FOOTBALL
Đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 diễn ra tại Nhật Bản khi cùng vào đến tứ kết.
An tâm với U23 Việt Nam
Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng C, giành 4 điểm sau 3 trận, kém 5 điểm so với đội đầu bảng U23 Uzbekistan. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh hòa U23 Kuwait 1-1, thắng U23 Philippines 2-0 và thua U23 Uzbekistan 0-2.
Trước một U23 Hàn Quốc quá mạnh ở tứ kết, U23 Việt Nam đã phải dừng bước sau khi thua 0-4. Dù chỉ để thua có 1 bàn cho đến tận phút 76, nhưng thể lực không còn đảm bảo đã khiến U23 Việt Nam thua liền 3 bàn trong vòng có 13 phút cuối trận.
Với 13 cầu thủ U21 trong đội hình, 4 trận đấu tại Asiad 2026 là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát, học hỏi và trưởng thành. Đặc biệt là trận đấu với U23 Hàn Quốc.
Bởi không dễ cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, đặc biệt là 5 cầu thủ U21 được đá chính, có dịp chạm trán với những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu, thậm chí còn từng dự World Cup 2026 của Hàn Quốc.
Và điều đáng mừng là những cái tên mới như trung vệ Nguyễn Lương Tuấn Khải, hậu vệ trái Nguyễn Quốc Toản (cùng sinh năm 2006), tiền vệ trung tâm Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Quang Dũng (cùng sinh năm 2005) đều chơi rất chững chạc trước những đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc hay U23 Uzbekistan.
Với những gì đã thể hiện, đội tuyển U23 Việt Nam đang có một đội hình giàu tiềm năng để tranh tài tại SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028 trong năm 2027.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) trong trận hòa Thái Lan tại Asiad 2026 - Ảnh: Asiad 20
Gian nan cho đội tuyển nữ Việt Nam
Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết sau 120 phút kiên cường trước đối thủ mạnh Trung Quốc (hạng 16 thế giới). Đáng tiếc khi đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc chỉ chịu bàn thua ở những phút cuối cùng của hiệp phụ.
Nhưng hành trình giành vé vào tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam lại không thật sự thuyết phục. Các cô gái Việt Nam để thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 dù có thứ hạng cao hơn, thua Nhật Bản 0-8 và chỉ giành vé đi tiếp khi hòa Thái Lan 0-0 ở lượt cuối dành cho 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Nghĩa là đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết khi chỉ giành vỏn vẹn có 1 điểm, ghi đúng 1 bàn thắng và thủng lưới đến 10 lần.
Trận hòa trước Thái Lan (hạng 49 thế giới) cũng mang đến nhiều âu lo cho đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 37) khi gặp lại ở SEA Games 34 tại Malaysia vào tháng 9 sang năm.
Bởi Thái Lan chỉ có 3 cầu thủ 30 tuổi trở lên trong đội hình (2 đá chính), lứa trẻ đang vào độ chín của sự nghiệp.
Còn đội tuyển nữ Việt Nam dù mang tiếng trẻ hóa nhưng vẫn có đến 8 cầu thủ trên 30 tuổi (6 đá chính) đã dần cho thấy sự sa sút vì gánh nặng tuổi tác, trong khi các cầu thủ trẻ vẫn chưa đủ sức thay thế.
Bên cạnh đó, lối chơi của HLV Hoàng Văn Phúc cũng chưa đem đến sự tươi mới cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Dừng bước ở tứ kết Asiad 2026 sau trận thua đậm U23 Hàn Quốc, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam đã thu hoạch được nhiều về chuyên môn để hướng đến tương lai.