Mâm giỗ 3 bát hương, 3 bộ quân phục
Chiều muộn, bà Văn Thị Nga (58 tuổi) lại bước chậm giữa những hàng mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương (phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng). Dừng chân trước 3 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, bà thắp từng nén hương, khấn gọi bằng một cách xưng hô thân thuộc “các bác”.
Rời nghĩa trang, bà Nga trở về nhà, chuẩn bị mâm cơm cúng, 3 bát hương, 3 chén cơm được đặt ngay ngắn bên 3 ly rượu. Bà bày thêm những món ăn giản dị và đặt 3 bộ quân phục bằng giấy ngay ngắn trên bàn thờ.
Bà Văn Thị Nga thắp hương cho 3 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin (Ảnh: Hoài Sơn).
Bà Nga lấy ngày 10/3 âm lịch làm ngày giỗ chung. “Tôi không biết danh tính hay các bác sinh năm nào, mất ngày bao nhiêu, nên tôi chọn thời điểm tìm thấy các bác và quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương để làm ngày giỗ", bà Nga nói.
Câu chuyện về 3 người lính bắt đầu từ một khu rừng ở Hà Gia, thuộc xã Điện Dương, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là phường Điện Bàn Đông). Năm 2014, từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng xác minh khu vực này từng có bộ đội hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Sau khi tìm kiếm, 3 phần mộ được phát hiện và quy tập.
Ông Đinh Hùng Liên (60 tuổi, chồng chị Nga) cho biết thời điểm đó ông là Phó Chủ tịch UBND xã Điện Dương, một trong những người trực tiếp tham gia quá trình quy tập. Sau 12 năm, ông vẫn nhớ những gì tìm thấy trong lòng đất hôm ấy.
“Trong một phần mộ có chiếc ví da, cuốn sổ mang dòng chữ “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam”, một khẩu súng ngắn cùng nhiều vật dụng cá nhân. Hai phần mộ còn lại không có giấy tờ, chỉ còn những bộ quân phục đã mục nát”, ông Liên kể.
Mâm cúng được bà Nga chuẩn bị cho 3 liệt sĩ (Ảnh: Hoài Sơn).
Bà Nga nhớ lại ngày 3 hài cốt được đưa về nghĩa trang liệt sĩ, nhìn các bác hy sinh mà lòng bà xót xa. Bà bàn với chồng, nếu chưa có thân nhân đến nhận, gia đình bà xin được chăm lo, thờ cúng.
“Các liệt sĩ hy sinh nhưng chưa rõ tên tuổi, quê hương. Tôi mới nói với chồng là mình đưa các bác về thờ cúng. Chồng tôi đã đưa họ về đây, tôi nghĩ chắc cũng là cái duyên, như những người lính này chọn tôi để gửi gắm”, bà Nga nhớ lại.
Từ cái duyên ấy, bà bắt đầu gọi 3 liệt sĩ là “các bác” và âm thầm chăm lo như người thân trong gia đình. Tết đến, bà sắm đồ, ngày giỗ chuẩn bị 3 phần cơm. Có việc gì trong nhà, bà vẫn dành nén hương cho những người lính.
Mong ngày đưa các bác về với gia đình
Suốt 12 năm qua, điều duy nhất bà chờ đợi là có thêm manh mối để trả lại danh tính cho các bác. Cơ hội ấy xuất hiện vào tháng 7, khi lực lượng chức năng khai quật phần mộ liệt sĩ bà đang thờ cúng để lấy mẫu ADN và phát hiện chiếc ví cũ cùng những dấu tích của người lính năm xưa.
Bức hình thanh niên mang quân phục được phát hiện cùng các di vật tại ngôi mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương (Ảnh: Anh Phong).
Bên trong ví là ảnh chân dung chàng trai mặc quân phục. Thời gian và độ ẩm đã khiến bức ảnh hư hỏng nghiêm trọng. Gương mặt mất một phần, phần cánh tay cùng chiếc đồng hồ trên cổ tay hiện rõ.
Anh Phùng Quang Trung (thành viên nhóm Skyline) đã phục dựng bức ảnh từ những phần còn sót lại, mở thêm hy vọng tìm kiếm thân nhân.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Điện Bàn Đông, cho biết, địa phương đã trao di ảnh phục dựng cho gia đình bà Nga để thờ cúng. Bức ảnh này là một kỷ vật giúp gia đình bà tưởng niệm bác trong khi lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực xác minh danh tính liệt sĩ.
Nhìn vào bức ảnh đặt ngay ngắn trên bàn thờ, bà Nga bảo điều bản thân mong nhất lúc này không phải giữ những người lính ấy lại bên mình mà chỉ muốn tìm được quê quán, người thân của các bác.
Bức di ảnh được anh Phùng Quang Trung phục dựng (Ảnh: Hoài Sơn).
“Chỉ mong tìm được thân nhân, biết tên tuổi, quê quán của các bác. Tôi chăm lo, thờ cúng các bác cả đời cũng được, nhưng điều mong mỏi nhất vẫn là một ngày tìm thấy người thân để đưa các liệt sĩ trở về”, bà Nga nói.
Bà Nga tâm sự bản thân không biết khi nào danh tính các bác sẽ được xác định. Nhưng mỗi khi đến ngày giỗ, bà vẫn giữ lời hứa đến thắp hương, lau dọn phần mộ rồi trở về chuẩn bị mâm cơm cúng có đủ 3 bát hương, 3 chén cơm, 3 chén rượu, 3 bộ quân phục đặt ngay ngắn.
“Ba liệt sĩ dù chưa có tên nhưng đã được xem là người thân trong gia đình tôi từ lâu. Nếu sau này tìm được thân nhân của bác, tôi cũng sẽ đưa di ảnh về cho gia đình”, bà Nga nói.