Bỏ qua điều hướng
•

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Bà Trương Mỹ Hoa xúc động kể với các em học sinh ký ức không thể nào quên, những năm tháng bị giam ở 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo, từ đó nhắc các em trân quý nền độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước hôm nay.

Hôm nay (15.10), tại Trường tiểu học - THCS Tân Định, phường Tân Định, TP.HCM diễn ra chuyên đề "Biết ơn những người nữ anh hùng", hướng tới kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo - Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại những năm tháng tại 'địa ngục trần gian'- nhà tù Côn Đảo

ẢNH: THÚY HẰNG

Là khách mời đặc biệt của chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, rất xúc động khi chia sẻ với học sinh. 

Bà chia sẻ, hôm nay là 15.10.2026, đúng vào ngày này năm 1964, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Và ngày hôm qua, tại TP.HCM đã diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu, an táng hài cốt 731 liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu thân 1968, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. "Tất cả họ đều là những người anh hùng, hy sinh vì Tổ quốc", bà Trương Mỹ Hoa nói.

Ký ức không thể quên ở 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo

Những câu chuyện lịch sử không chỉ được kể lại qua những trang sách mà được lưu giữ trong ký ức của chính những con người đã sống, chiến đấu và đi qua những năm tháng ấy.

Bà Trương Mỹ Hoa, một nhân chứng lịch sử tại "địa ngục trần gian" nhà tù Côn Đảo, kể lại: "Tôi tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi, 16 tuổi tôi vào Đoàn, 17 tuổi vào Đảng, 19 tuổi tôi bị địch bắt vào tù, đó là ngày 15.4.1964. Năm 1975 tôi được tự do. Trong 11 năm trong tù, tôi đã trải qua 7 nhà lao, trong đó có 2 lần bị đày ra Côn Đảo, ở trong 'chuồng cọp'".

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo - Ảnh 2.

Phóng sự của VTV1 về Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam được chiếu lại trong chương trình

ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo - Ảnh 3.

Các em học sinh xem những thước phim về nhà tù Côn Đảo

ẢNH: THÚY HẰNG

Tháng 11.1969, bà Trương Mỹ Hoa cùng nhiều nữ tù chính trị bị đàn áp, đẩy ra Côn Đảo, giam trong "chuồng cọp", những phòng giam chật hẹp, bị tra tấn nhiều hình thức dã man. Mỗi ngày một người chỉ được đi vệ sinh một lần; mỗi ngày cũng chỉ được 1 lon nước bằng lon sữa bò; không được tắm rửa. Cơm, cháo được nấu bằng gạo mục, gạo mốc. 

Mỗi đợt gió tạt, chén cơm phủ đầy cát, các nữ tù chính trị phải gạt lớp cát trên miệng chén, hoặc cho cơm vào trong nước cho cát lắng xuống, rồi mới lấy được hạt cơm để ăn. Ăn để sống, để tiếp tục chiến đấu.

Giáo sư sử học Trần Văn Giàu, cựu tù Côn Đảo, viết lời tựa trong cuốn sách "Nhà tù Côn Đảo 1955 - 1975" có đoạn: "Nhà tù Côn Đảo thời Pháp thuộc đã là địa ngục trần gian rồi, đến thời Mỹ - Ngụy là địa ngục của địa ngục và nói vậy vẫn chưa vừa. So với cái tàn ác ở nhà tù Côn Đảo dưới chế độ Mỹ - Ngụy thì nhà tù của chế độ Hitler chỉ là cái ao cạn so với vực thẳm...".

Bà Trương Mỹ Hoa kể về ký ức ở địa ngục trần gian - nhà tù Côn Đảo

Kể lại những màn tra tấn khủng khiếp của kẻ thù xuống những nữ tù chính trị ở "địa ngục trần gian" - nhà tù Côn Đảo, bà Trương Mỹ Hoa liên tục khẳng định năm tháng tù đày khắc nghiệt vẫn không thể khuất phục ý chí và niềm tin của những chiến sĩ cách mạng.

Niềm tin vào chính nghĩa, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào Bác Hồ, sự đoàn kết, đùm bọc, ý chí quyết chiến đấu, sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đã giúp mỗi người chiến sĩ cách mạng vượt qua được mọi gian khổ, chiến thắng những cuộc đàn áp, tra tấn, âm mưu mua chuộc của kẻ địch.

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo - Ảnh 4.

Bà Trương Mỹ Hoa nhắn gửi thông điệp tới các em học sinh, mong các em trân trọng nền hòa bình, độc lập hôm nay để quyết tâm học tập, rèn luyện

ẢNH: THÚY HẰNG

Học tập tốt cũng là đang góp phần bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước

Lắng nghe phần chia sẻ của bà Trương Mỹ Hoa, bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nhắn gửi các em học sinh rằng hôm nay các em được ngồi đây, trong hòa bình, tự do nhưng để có được điều này, biết bao thế hệ cha anh đã gửi lại tuổi thanh xuân, bỏ lại ước mơ, cuộc đời mình cho Tổ quốc. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm mong học sinh cố gắng học tập, trau dồi kiến thức. Học tập tốt cũng là đang góp phần bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm trò chuyện cùng các em học sinh

ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo - Ảnh 6.

Các em học sinh giao lưu

ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo - Ảnh 7.

Ca khúc Tự nguyện, Biết ơn chị Võ Thị Sáu được ca sĩ Ngọc Diễm (phải) thể hiện

ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo - Ảnh 8.

Chương trình có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; thượng tá Phạm Đức Quang, Phó giám đốc Bảo tàng Quân khu 7

ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Trương Mỹ Hoa kể lại 'địa ngục trần gian' nhà tù Côn Đảo - Ảnh 9.

Thầy Trần Ngọc Lâm, Hiệu trưởng; cô Lê Thị Thu Hằng, thầy Lê Quang Nhật, cô Đỗ An Chi, cô Trần Châu Thụy Dương - các phó hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Tân Định, tặng hoa các khách mời

ẢNH: THÚY HẰNG


Tại chuyên đề "Biết ơn những người nữ anh hùng" diễn ra ngày 15.10 ở Trường tiểu học - THCS Tân Định (TP.HCM), nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã chia sẻ những ký ức chân thực về giai đoạn bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo. Nhân sự kiện kỷ niệm ngày hy sinh của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi và lễ truy điệu 731 liệt sĩ chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, các câu chuyện lịch sử sống động trở thành bài học trực quan về lòng yêu nước. Sự hiện diện của nhân chứng lịch sử giúp thế hệ trẻ tiếp cận quá khứ đấu tranh kiên cường của dân tộc bằng trải nghiệm thực tế thay vì những trang sách lý thuyết đơn thuần. Tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi và bị bắt năm 1964, bà Trương Mỹ Hoa từng trải qua 11 năm tù đày với 7 nhà lao khác nhau, trong đó có hai lần bị đày ra khu "chuồng cọp" Côn Đảo từ tháng 11.1969. Chế độ giam giữ khắc nghiệt với khẩu phần nước một lon sữa bò mỗi ngày, lương thực mốc mục và điều kiện vệ sinh cùng cực đã phản ánh mức độ tàn bạo của bộ máy đàn áp thời chiến. Nhắc lại nhận định của Giáo sư Trần Văn Giàu về sự khốc liệt nơi đây, nhân chứng lịch sử khẳng định những biện pháp tra tấn dã man vẫn không thể khuất phục ý chí và lý tưởng giải phóng của các nữ tù chính trị. Qua việc tái hiện những năm tháng kiên trung của người chiến sĩ cách mạng, buổi giao lưu truyền đi thông điệp sâu sắc về giá trị của nền độc lập và thống nhất đất nước. Tinh thần quật cường từ "địa ngục trần gian" nhắc nhở học sinh về trách nhiệm gìn giữ thành quả hòa bình mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu. Ký ức về những người nữ anh hùng vì vậy không chỉ dừng lại ở sự tri ân quá khứ, mà còn trở thành động lực xây dựng lý tưởng sống trách nhiệm cho tương lai.
amung