
Chị Dương Thị Tuyết (áo đỏ) trao học bổng cho các em học sinh khó khăn, có thành tích tốt - Ảnh: N.H.
Ngày 13-10, bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Phong (xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk), cho biết nhà trường rất xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc Báo Tuổi Trẻ gửi học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường.
"Đây là địa bàn đặc biệt khó khăn, phần lớn học sinh là người dân tộc Mông, nhiều gia đình còn chật vật lo cuộc sống, nên việc học của con em cũng gặp không ít trở ngại", bà Hương chia sẻ.
Từ nguồn hỗ trợ 10 triệu đồng, nhà trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm rà soát, lựa chọn những học sinh gia đình khó khăn nhưng có ý thức vươn lên trong học tập để trao học bổng. Với các em, khoản tiền này có thể giúp mua thêm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, vơi bớt phần nào nỗi lo của cha mẹ.
Chị Hầu Thị Hưng (25 tuổi, mẹ em Đào Thị Lan, học sinh lớp 4) cho biết gia đình thuộc diện hộ nghèo. Khi biết con được nhận học bổng, cả gia đình rất vui mừng.
"Con vui lắm, cứ cười rồi khoe với tôi về học bổng. Có số tiền này, tôi mua cho con bộ quần áo và mấy cuốn sách còn thiếu", chị Hưng nói.
Trước đó, từ bài viết "Quỹ học bổng từ di nguyện của thầy giáo ung thư" đăng trên Báo Tuổi Trẻ, một bạn đọc đã gửi 10 triệu đồng vào quỹ học bổng Sunflower của chị Dương Thị Tuyết, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhịp cầu yêu thương Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, để hỗ trợ học sinh nghèo.
Quỹ được chị Tuyết lập năm 2020 từ hơn 40 triệu đồng thầy giáo Nguyễn Công Nội gửi gắm trước khi qua đời vì ung thư, với mong muốn tiếp tục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Khi biết mình không còn nhiều thời gian thực hiện ước mơ xây dựng lớp học giữa cánh đồng hoa hướng dương, thầy đã trao lại số tiền dành dụm, gửi gắm tâm nguyện cho chị Tuyết.
Từ di nguyện ấy, hơn 300 học sinh khó khăn đã được quỹ tiếp sức đến trường. Khoản đóng góp lần này không chỉ giúp các em có thêm điều kiện học tập mà còn nối dài hành trình sẻ chia, để những ước mơ đến trường được nâng đỡ từ tình thương của một người thầy và sự chung tay của cộng đồng.
Chương trình 'Khơi nguồn sáng tạo' do Báo Tuổi Trẻ lần đầu tổ chức, Quỹ học bổng 'Hồ Đắc Cung' tài trợ 1 tỉ đồng, cùng Thành Đoàn TP.HCM phối hợp thực hiện, dành cho học sinh, sinh viên và người học nghề đang học tập tại TP.HCM.