
Từ 14h, khu vực SVĐ Mỹ Đình trở thành điểm hẹn của đông đảo người hâm mộ K-pop. Nhiều bạn trẻ đã có mặt, tranh thủ chụp ảnh, giao lưu với những người cùng chung sở thích và lưu lại khoảnh khắc trước thềm đêm nhạc được mong chờ.


Với nhiều bạn trẻ, đi xem concert không chỉ là thưởng thức âm nhạc mà còn là dịp thể hiện cá tính, gặp gỡ cộng đồng người hâm mộ và trở thành một phần của bầu không khí lễ hội.
Không ít khán giả dành nhiều thời gian chuẩn bị trang phục, lựa chọn phụ kiện để có những bức ảnh đáng nhớ trong ngày đặc biệt.

Không khó để bắt gặp những bộ trang phục được đầu tư kỹ lưỡng, từ phong cách đường phố năng động đến những set đồ nổi bật lấy cảm hứng từ thần tượng.

Nhiều khán giả mang theo băng đô, banner và các phụ kiện in hình G-Dragon, Taeyang, Deasung thể hiện sự háo hức trước màn tái ngộ với nhóm nhạc huyền thoại.

Đầu tư bộ trang phục rực rỡ để gặp thần tượng, chị Trần Thị Mỹ Hạnh, du học sinh tại Hàn Quốc, cho biết đã chi hơn 100 triệu đồng để trở về Hà Nội tham dự concert BIGBANG.
“Tổng chi phí của tôi hơn 100 triệu đồng, bao gồm vé máy bay về Hà Nội, trang phục và vé concert để có thể tận mắt chứng kiến thần tượng. Do đặt vé hơi muộn, tôi phải mua lại từ thị trường thứ cấp với mức giá cao gấp nhiều lần giá gốc. Tôi lựa chọn hạng vé cao nhất là Ultimate VIP Package”, chị Hạnh chia sẻ.

Không ngại đường xa, nhóm 4 người bạn của Nguyễn Thùy Vân (TPHCM) đã có mặt bên ngoài sân vận động Mỹ Đình từ 6h sáng 24/10, sau khi đáp chuyến bay xuống Hà Nội vào đêm hôm trước.
“Cả 4 bọn em đều lựa chọn trang phục phù hợp với cá tính của mỗi người, kết hợp cùng một số phụ kiện để sẵn sàng hòa mình vào không khí concert và gặp gỡ thần tượng”, Vân chia sẻ.

Có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ 14h, Emmi Hoàng cho biết cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ sớm. Ngay khi biết tin BIGBANG tổ chức lưu diễn tại Việt Nam, cô chủ động đặt vé concert và tìm khách sạn gần địa điểm tổ chức trước khoảng một tháng để thuận tiện di chuyển, tham gia sự kiện.
Emmi gây chú ý với bộ trang phục màu đỏ nổi bật, kết hợp chiếc nón lá được đính đá thủ công. Trên nón có hình lá cờ Việt Nam cùng dòng chữ BIGBANG, thể hiện sự đầu tư và tình cảm của cô dành cho nhóm nhạc Hàn Quốc trước đêm diễn được mong chờ.

Lên kế hoạch đặt phòng và vé máy bay ra Hà Nội từ sớm, chị Phượng (TPHCM) háo hức chờ đợi concert BIGBANG để được gặp những thần tượng gắn bó với mình từ nhỏ.
“Mình bay ra Hà Nội từ thứ Sáu, đặt phòng khách sạn ở khu vực Tây Hồ trong 3 đêm với giá 1,2 triệu đồng/đêm. Thậm chí, mình còn đặt vé máy bay và khách sạn trước cả khi săn vé concert. Mình đi cùng người yêu, cả hai đều mua vé hạng 6,5 triệu đồng để có cơ hội gặp những thần tượng mà mình hâm mộ từ bé”, chị Phượng chia sẻ.

Thời tiết Hà Nội chiều nay có phần oi nóng, nhưng không làm giảm sự háo hức của đông đảo người hâm mộ, sẵn sàng hòa mình vào đêm nhạc của thần tượng.

Theo ghi nhận, giá vé sát giờ G được đẩy lên rất cao, với hạng vé cao nhất là Ultimate VIP Package (giá gốc 10 triệu đồng) đã bị một số phe vé đẩy lên đến 50 triệu, gấp 5 lần giá vé ban đầu.

Sức hút của BIGBANG còn vượt ra ngoài nhóm khán giả trẻ. Những người hâm mộ đã theo dõi nhóm từ những năm đầu sự nghiệp cũng hướng về Mỹ Đình, mong chờ được trực tiếp thưởng thức các ca khúc gắn liền với thanh xuân của mình.