Môn bơi Asiad 20 đã khép lại với sự thống trị tuyệt đối của đoàn thể thao Trung Quốc với 30 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ.
Chỉ riêng số HCV của Trung Quốc đã gấp hơn bốn lần Nhật Bản, đoàn đứng thứ hai với 7 HCV, 15 HCB và 15 HCĐ.
Hong Kong xếp thứ ba với 2 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Thậm chí, tổng số HCV của tất cả các đoàn còn lại cộng lại cũng chỉ là 12, chưa bằng một nửa Trung Quốc.
Theo Liên đoàn Thể thao dưới nước thế giới (World Aquatics), đây là thành tích tốt nhất của bơi Trung Quốc tại một kỳ Asiad, vượt mốc 28 HCV ở Hàng Châu năm 2023.
Sức mạnh của Trung Quốc thể hiện rõ ở các cự ly tự do trung bình và dài nam. Zhang Zhanshuo thâu tóm cả bốn HCV cá nhân ở các nội dung 200m, 400m, 800m và 1.500m tự do.
Zhang Zhanshuo giành đến 7 HCV ở Asiad 20 - Ảnh: AFP
Cộng thêm 3 HCV tiếp sức, kình ngư 19 tuổi trở thành VĐV bơi đầu tiên trong lịch sử giành 7 HCV tại một kỳ Asiad, vượt thành tích 7 HCV của Rikako Ikee và Zhang Yufei. Riêng số HCV của Zhang Zhanshuo đã bằng cả đội tuyển bơi Nhật Bản.
Ở các nội dung nữ, Trung Quốc cũng sở hữu nhiều mũi nhọn. Peng Xuwei thắng cả 100m và 200m ngửa, đồng thời góp công giúp đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ giành HCV với kỷ lục đại hội.
Thành tích này cho thấy chiều sâu lực lượng của Trung Quốc, khi thành công không chỉ dựa vào một vài ngôi sao.
Đáng chú ý, tài năng 13 tuổi Yu Zidi giành ba HCV ở 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân.
Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore đứng thứ bảy với 3 HCB. Việt Nam không có tên trong bảng huy chương môn bơi, trải qua kỳ đại hội “trắng tay”.
Sáng 29-9, tại chung kết đôi nữ Asiad 20, tuyển cầu mây Việt Nam xuất sắc vượt qua Philippines để giành huy chương vàng.
Môn bơi tại Asiad 20 đã khép lại với màn trình diễn áp đảo của Trung Quốc, đội tuyển đứng đầu bảng huy chương bằng khoảng cách rất lớn so với phần còn lại. Theo bảng tổng kết được Tuổi Trẻ đăng tải, các kình ngư Trung Quốc giành 30 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Nhật Bản xếp thứ hai với 7 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 15 huy chương đồng, còn Hong Kong đứng thứ ba với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
Chỉ riêng 30 huy chương vàng của Trung Quốc đã gấp hơn bốn lần thành tích của Nhật Bản, đội tuyển xếp ngay phía sau họ trên bảng tổng sắp. Khoảng cách càng rõ khi tổng số huy chương vàng của tất cả đoàn còn lại cộng lại chỉ đạt 12, chưa bằng một nửa con số Trung Quốc giành được. Theo Liên đoàn Thể thao dưới nước thế giới, đây là kết quả tốt nhất của bơi Trung Quốc tại một kỳ Asiad, vượt mốc 28 huy chương vàng ở Hàng Châu năm 2023.
Sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc thể hiện nổi bật ở những cự ly tự do trung bình và dài dành cho nam, nơi Zhang Zhanshuo liên tiếp tạo dấu ấn. Kình ngư này giành cả bốn huy chương vàng cá nhân ở các nội dung 200m, 400m, 800m và 1.500m tự do. Thành tích ấy đã rất ấn tượng, nhưng Zhang còn đóng góp thêm ba huy chương vàng ở các nội dung tiếp sức cùng đồng đội.
Với tổng cộng bảy huy chương vàng, vận động viên 19 tuổi trở thành kình ngư đầu tiên trong lịch sử giành được thành tích này tại một kỳ Asiad. Zhang vượt qua cột mốc bảy huy chương vàng từng được Rikako Ikee và Zhang Yufei xác lập, qua đó ghi dấu riêng trong lịch sử đại hội. Đáng chú ý, số huy chương vàng cá nhân Zhang Zhanshuo giành được cũng ngang bằng tổng số huy chương vàng của toàn đội tuyển bơi Nhật Bản.
Ở các nội dung nữ, Trung Quốc tiếp tục cho thấy lực lượng đông đảo và nhiều vận động viên có thể cạnh tranh huy chương ở những phần thi khác nhau. Peng Xuwei giành chiến thắng ở cả hai nội dung 100m ngửa và 200m ngửa, góp thêm những điểm sáng cho đội tuyển. Cô còn cùng các đồng đội giành huy chương vàng tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ, đồng thời lập kỷ lục đại hội ở nội dung này.
Một trong những câu chuyện đáng chú ý khác đến từ Yu Zidi, tài năng mới 13 tuổi của đội tuyển bơi Trung Quốc tại Asiad 20. Vận động viên trẻ giành ba huy chương vàng ở 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân. Thành tích của Yu, bên cạnh những chiến thắng của Peng Xuwei và Zhang Zhanshuo, cho thấy thành công Trung Quốc không chỉ dựa vào một vài ngôi sao.
Bảng huy chương cũng phản ánh kết quả của các đoàn Đông Nam Á, trong đó Singapore đứng thứ bảy với ba huy chương bạc. Việt Nam không có tên trong bảng huy chương môn bơi và trải qua kỳ đại hội không giành được huy chương ở môn này. Bên cạnh câu chuyện về bơi lội, bài viết của Tuổi Trẻ cũng nhắc đến tin vui khác của thể thao Việt Nam tại Asiad 20.
Sáng 29-9, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam gặp Philippines trong trận chung kết nội dung đôi nữ của đại hội. Các vận động viên Việt Nam vượt qua đối thủ Philippines để giành huy chương vàng, bổ sung thành tích đáng nhớ cho đoàn thể thao nước nhà. Trong khi bảng bơi ghi nhận sự thống trị của Trung Quốc và ngày thi đấu cầu mây mang về niềm vui cho Việt Nam, hai kết quả cho thấy những sắc thái khác nhau tại Asiad 20.