Bỏ qua điều hướng
•

Báo Trung Quốc: "Trận thua Palestine 0-5 cho thấy nền bóng đá đã tụt hậu"

Báo Trung Quốc: "Trận thua Palestine 0-5 cho thấy nền bóng đá đã tụt hậu"
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Trước đối thủ không mạnh Palestine, đội tuyển Trung Quốc vẫn thua đậm 0-5 vào tối qua (2/10). Trước đó, họ thua New Zealand 0-3, những kết quả này khiến báo giới Trung Quốc lên tiếng chỉ trích.

Điều đáng nói hơn nữa, các trận thua 0-3 trước New Zealand ngày 27/9 và Palestine ngày 2/10, đều diễn ra trên sân nhà của đội tuyển Trung Quốc, tại Trùng Khánh.

Trang Xinhua của Trung Quốc thẳng thắn thừa nhận: “Trận thua 0-5 trước Palestine là tấm gương phản chiếu chính xác rằng bóng đá Trung Quốc đã tụt hậu. Thời gian vừa rồi, bóng đá Trung Quốc không hề thay đổi, đây là sự tụt hậu lâu dài chứ không phải là sự yếu kém nhất thời”.

Báo Trung Quốc: Trận thua Palestine 0-5 cho thấy nền bóng đá đã tụt hậu - 1

Đội tuyển Trung Quốc (áo cam) thua đậm Palestine 0-5 (Ảnh: Chosun).

“Tỷ số trên sân khiến nhiều người hoa mắt. Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Trung Quốc xếp hạng 91 thế giới, còn đội tuyển Palestine xếp hạng 95 thế giới. Cũng trước giờ bóng lăn, đội tuyển Trung Quốc đang bất bại sau 7 lần gần nhất gặp đội tuyển Palestine, chúng ta thắng 5 trận và hòa hai trận.

Kết quả trên sân thật khó chấp nhận đối với những ai yêu bóng đá Trung Quốc. Đây là trận thua đậm thứ 4 trong lịch sử bóng đá Trung Quốc”, Xinhua thông tin thêm.

Trong khi đó, một tờ báo khác của Trung Quốc là Sohu bình luận: “Thất bại ê chề 0-5 trước Palestine là cú sốc lớn và lời cảnh tỉnh đối với đội tuyển Trung Quốc. Thất bại này chấm dứt chuỗi trận bất bại kéo dài hàng thập kỷ của đội tuyển Trung Quốc trước đội tuyển Palestine”.

“Người hâm mộ thật sự thất vọng về lỗi rất trầm trọng đang xảy ra ở đội tuyển Trung Quốc. Đó là sự thiếu tập trung, lối chơi thiếu tổ chức và khả năng chịu đựng áp lực quá kém”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Sohu.

Về phía người hâm mộ ở quốc gia tỷ dân, họ thật sự nổi giận. Một CĐV có biệt danh FoxNet viết: “Các cầu thủ Trung Quốc không hề có sự nỗ lực trong thi đấu, những người này không nên được triệu tập ở những đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong tương lai”.

“Điều đáng chú ý, họ có khi cũng chẳng màng đến kết quả của đội tuyển quốc gia, bởi vì khi trở về với CLB chủ quản, họ vẫn sẽ nhận mức thu nhập hàng triệu USD (một triệu USD vào khoảng 26 tỷ đồng).

Họ có thể đòi hỏi mức thu nhập cao khủng khiếp vừa nêu, chính là cái mác tuyển thủ quốc gia mà họ đang sở hữu”, CĐV có biệt danh FoxNet nói thêm.

Báo Trung Quốc: Trận thua Palestine 0-5 cho thấy nền bóng đá đã tụt hậu - 2

HLV Shao Jiayi bị các CĐV Trung Quốc kêu gọi từ chức (Ảnh: Chosun).

Cùng quan điểm với FoxNet, một CĐV khác có biệt danh “yqJPHdkr65” thốt lên: “Thủ môn của đội tuyển Trung Quốc phải nhận trách nhiệm trong các bàn thua, HLV trưởng Shao Jiayi nên từ chức. Những người còn lại hãy đến sa mạc Taklamakan ở Tây Bắc Trung Quốc mà trồng cây”.

Trong khi đó, CĐV có biệt danh "518 Speedy Legs" chia sẻ quan điểm: “Thật tội nghiệp cho các CĐV của bóng đá Trung Quốc, chính những người hâm mộ là những người phải mua vé vào sân, góp phần làm giàu cho các cầu thủ”.

Riêng CĐV "Fks001" bình luận đầy chua cay: “Cảm ơn các cầu thủ Palestine, cảm ơn đội tuyển Palestine đã giáng cho đội tuyển Trung Quốc những cái tát như thể trời đánh. Những cái tát này khiến bóng đá Trung Quốc tỉnh hẳn ra”.

Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đang phẫn nộ. Nhiều năm qua, đội tuyển bóng đá Trung Quốc là một trong những đội tuyển được đầu tư lớn nhất thế giới.

Các nhà đầu tư ở Trung Quốc đã đổ hàng đống tiền vào bóng đá Trung Quốc, với mong muốn đội bóng thuộc quốc gia tỷ dân vươn lên nhóm đầu châu Á, rút ngắn khoảng cách với làng túc cầu thế giới.

Thế nhưng, bất chấp những sự đầu tư lớn khủng khiếp trong nhiều năm liền, bóng đá Trung Quốc không những không mạnh lên mà còn yếu đi.

CĐV có biệt danh “Exquisite little cow o” nhìn thẳng vào sự thật: “Hãy tỉnh lại đi hỡi đội tuyển bóng đá quốc gia. Các bạn nên bị giải tán. Đừng để chúng tôi phải xấu hổ thêm nữa! Không thể lãng phí thời gian và tiền bạc như thế này mãi được!”.

Còn CĐV “This girl is not my first love” ngao ngán chia sẻ: “Chờ đến lúc đội tuyển Trung Quốc giành được vé dự World Cup, có lẽ chúng tôi đã về bên kia thế giới lâu rồi!”.

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Trung Quốc sẽ là trận gặp Tajikistan vào ngày 6/10, cũng tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Những trận đã qua và trận sắp tới là những trận thuộc giải đấu giao hữu do chính Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức.

Thất bại ê chề 0-5 trước Palestine ngay trên sân nhà Trùng Khánh vào tối ngày 2/10 đã giáng một đòn nặng nề vào niềm tin của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Trận thua này không chỉ cắt đứt chuỗi 7 trận bất bại kéo dài nhiều năm trước đối thủ xếp dưới 4 bậc FIFA, mà còn đánh dấu trận thua đậm thứ 4 trong lịch sử đội tuyển quốc gia. Trước đó chưa lâu, trận thua 0-3 trước New Zealand cũng tại Trùng Khánh càng khiến làn sóng chỉ trích từ báo chí nội địa bùng nổ dữ dội. Giới truyền thông Trung Quốc đồng loạt nhìn nhận thất bại này là tấm gương phản chiếu sự tụt hậu mang tính hệ thống của nền bóng đá quốc gia. Tờ Xinhua thẳng thắn khẳng định đây là sự suy thoái lâu dài thay vì sự yếu kém nhất thời, trong khi tờ Sohu chỉ ra lối chơi thiếu tổ chức và khả năng chịu áp lực kém cỏi của các tuyển thủ. Dù nhận được mức đầu tư khổng lồ thuộc hàng hàng đầu thế giới, màn trình diễn của đội bóng dưới thời HLV Shao Jiayi lại bộc lộ sự thiếu tập trung trầm trọng. Làn sóng phẫn nộ từ phía công chúng nhanh chóng lan rộng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội với những phản ứng vô cùng gay gắt. Nhiều người hâm mộ chỉ trích gay gắt thái độ thi đấu hời hợt của các cầu thủ, những người vẫn nhận mức thu nhập hàng triệu USD tại câu lạc bộ nhờ cái mác tuyển thủ. Hàng loạt lời kêu gọi từ chức đã hướng về phía HLV Shao Jiayi cùng ban huấn luyện, khi người hâm mộ cảm thấy tổn thương cay đắng trước thực trạng xót xa của bóng đá nước nhà.