Giải đấu diễn ra tại CLB bơi lặn Phú Thọ ở TP HCM đã kết thúc ngày 2/10. Ánh Viên thi đấu cho Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc Phòng 4, lần lượt giành HC vàng 200m tự do, 200m hỗn hợp, 100m và 200m ngửa.
Ánh Viên cho biết cô trở lại đường đua xanh không phải vì huy chương hay chứng minh thắng thua. "Đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi", cô viết trên Facebook. "Viên muốn được bơi, được tập luyện, được sống lại với đam mê và lan tỏa tình yêu với đường đua xanh đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn nhỏ".
Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự giải bơi, lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, tại CLB bơi lặn Phú Thọ, TP HCM ngày 2/10/2026. Ảnh: Facebook/Nguyễn Thị Ánh Viên
Kình ngư gốc Cần Thơ coi đây là cơ hội tìm lại cảm giác thi đấu sau 4 năm chia tay. Đây là bước chạy đà để Ánh Viên cạnh tranh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 tổ chức tại TP HCM. Cuộc cạnh tranh sẽ căng thẳng hơn khi Viên phải đối đầu với nhiều kình ngư trẻ và đang ở đỉnh cao phong độ.
Môn bơi của Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 26/11 tại CLB bơi lặn Phú Thọ, với 41 nội dung. Mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa hai VĐV mỗi nội dung cá nhân và một đội ở nội dung tiếp sức.
Sự trở lại của Ánh Viên gây bất ngờ cho cộng đồng thể thao. Trên fanpage cá nhân của kình ngư này, nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi Ánh Viên trở lại. Trong khi đó, bình luận được nhiều người dùng nhất là "Giành HC vàng dễ lắm, Viên chỉ cho", để mô phỏng lại câu nói nổi tiếng của Ánh Viên từ khi cô đi dạy bơi là "Bơi dễ lắm, Viên chỉ cho".
Ánh Viên là VĐV bơi thành công nhất lịch sử Việt Nam, và cũng được đầu tư lớn nhất với tổng kinh phí 30 tỷ đồng trong giai đoạn 2012-2019.
Trong 10 năm thi đấu đỉnh cao, cô giành 25 HC vàng SEA Games, một HC bạc và một HC đồng châu Á, hai HC đồng Asiad, cùng HC vàng Olympic trẻ. Cô cũng thống trị các đường đua xanh ở Việt Nam, với hàng chục HC vàng và các kỷ lục quốc gia. Ánh Viên hai lần dự Olympic 2016 và 2020 nhưng đều không thể lọt vào các vòng chung kết.
Nguyễn Thị Ánh Viên bơi bướm ở nội dung 200m hỗn hợp nữ. Ảnh: Facebook/Nguyễn Thị Ánh Viên
Nhớ lại thời điểm 2021, Ánh Viên nói quyết định viết đơn xin không tập trung đội tuyển quốc gia và giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao không hề dễ dàng. Cô đã mất khoảng hai năm để cân nhắc. Trong suốt thời gian này, "Tiểu tiên cá" nhận được sự động viên không ngừng từ các thầy cô và lãnh đạo đội tuyển, về việc xem xét có nên nghỉ thi đấu. "Tuy nhiên nhìn vào kết quả và hành trình mình vừa qua, tôi nghĩ đó là lúc phù hợp để dừng lại", cô nói.
Từ cuối năm 2019, do ảnh hưởng của Covid-19, không được đi tập huấn nước ngoài và thi đấu quốc tế để cọ xát, Ánh Viên không đạt được thành tích như kỳ vọng. Cô thất bại so với chính mình ở Olympic Tokyo 2020. Dù có tiếc nuối về những năm trước, Viên coi đó là những bài học quý giá. Vượt qua những chông chênh sau giải nghệ, nữ kình ngư nhanh chóng ổn định tinh thần và bắt đầu một hành trình mới - hành trình trở thành giáo viên dạy bơi, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Từ năm 2022, Ánh Viên trở thành giáo viên dạy bơi ở một trung tâm tại TP HCM và kín lịch cả bảy ngày trong tuần. Cô cũng xây dựng kênh cá nhân riêng để hướng dẫn bơi, phòng tránh đuối nước. Ánh Viên cũng trải nghiệm nhiều nội dung nằm ngoài khuôn khổ bơi chuyên nghiệp. Cô từng tham dự giải hai môn phối hợp DNSE Aquaman Vietnam 2024, bơi sông Hồng, hay vô địch 10km giải bơi biển Oceanman Maldives vào tháng 4/2026.
Hiếu Lương