"Đánh giá cả sự nghiệp chỉ dựa trên chuyện này ư? Không bao giờ", Henry nói trên chương trình Rothen s’enflamme của RMC, khi được hỏi về vụ Ronaldo rời đại bản doanh tuyển Bồ Đào Nha tại Đan Mạch.
Cựu tiền đạo Arsenal và Barca không muốn bình luận sâu về mâu thuẫn nội bộ của Bồ Đào Nha. "Đó là chuyện họ phải tự giải quyết. Ở Pháp, chúng tôi cũng có những vấn đề riêng", Henry nói.
Cristiano Ronaldo dự bị trong trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy ở Nations League, tại Oslo ngày 27/9/2026. Ảnh: AP
Nhưng cựu danh thủ Pháp khẳng định sự việc hiện tại không thể ảnh hưởng đến vị thế của Ronaldo trong lịch sử bóng đá. Henry giải thích những lần từng chỉ trích Ronaldo trước đây chỉ xuất phát từ việc phân tích một trận đấu hoặc tình huống cụ thể.
Theo Henry, điều đáng nhớ nhất ở Ronaldo là tinh thần theo đuổi bóng đá và thành tích trong hơn hai thập niên. Nhà vô địch World Cup 1998 cũng cho biết dành sự tôn trọng lớn cho Ronaldo, tương tự Lionel Messi và những cầu thủ có thể duy trì vị trí ở đỉnh cao trong thời gian dài.
"Nếu nói về một huyền thoại thì chẳng còn gì phải bàn. Những gì Ronaldo đại diện cho bóng đá thật phi thường", Henry cho biết. "Tôi thích cách cậu ấy sống với bóng đá, sự ám ảnh với môn thể thao này, với các kỷ lục, với việc trở thành người giỏi nhất. Cơ thể cậu ấy thậm chí còn tốt hơn khi mới bắt đầu. Nếu không có sự ám ảnh ấy, chúng ta đã không được chứng kiến một Ronaldo như vậy".
Những tranh cãi nổ ra từ ngày 27/9, khi Ronaldo không được sử dụng trong trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. HLV Jorge Jesus cho biết ông từng tính đưa Ronaldo vào sân từ ghế dự bị nhưng sau đó thay đổi quyết định vì diễn biến trận đấu. Tiền đạo 41 tuổi tập riêng trong hai ngày sau đó dù không chấn thương.
Jesus bác thông tin Ronaldo từ chối tập chung và khẳng định không có sự cố nghiêm trọng giữa hai người. Theo HLV người Bồ Đào Nha, Ronaldo nói với ông rằng bản thân chấp nhận mọi quyết định chuyên môn, kể cả thi đấu hay dự bị.
Cristiano Ronaldo đến sân tập tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 30/9/2026, trước trận gặp chủ nhà ở Nations League. Ảnh: AP
Nhưng ngày 30/9, Ronaldo bất ngờ rời đại bản doanh của đội tuyển tại Copenhagen. Anh cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca và tuyên bố sẽ giải thích đầy đủ vào thời điểm thích hợp.
Theo truyền thông châu Âu, Jesus và Proenca thậm chí đã tới sân bay Copenhagen với ý định thuyết phục Ronaldo ở lại, nhưng tiền đạo kỳ cựu vẫn lên chuyên cơ bay tới Madrid.
Các tài khoản của tuyển Bồ Đào Nha được cho là mất gần 2 triệu người theo dõi kể từ khi tranh cãi nổ ra. Jesus cũng chịu tác động khi các tài khoản cá nhân của ông mất gần 100.000 lượt theo dõi. HLV này còn bị một bộ phận CĐV phản đối khi rời khách sạn và tại sân Parken.
Trái lại, lượng người theo dõi Ronaldo tiếp tục tăng. Truyền thông Bồ Đào Nha xem đây là dấu hiệu cho thấy một bộ phận CĐV đứng về phía đội trưởng thay vì HLV và FPF.
Sự ủng hộ Ronaldo còn xuất hiện ngoài đời thực. Một số biển quảng cáo bênh vực tiền đạo 41 tuổi và chỉ trích Jesus được dựng ở Lisbon cũng như gần Cidade do Futebol - đại bản doanh của FPF.
Fernando Maia, chủ một doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời, nhận trách nhiệm về những tấm biển này. Ông khẳng định tự bỏ tiền thực hiện và không quen biết Ronaldo hay bất kỳ thành viên nào trong ê-kíp của tiền đạo Bồ Đào Nha.
Maia thừa nhận một số câu chữ trên biển quảng cáo, trong đó có nội dung liên quan đến "cái tôi", hơi quá mức và có thể được loại bỏ ở những phiên bản sau. Tuy nhiên, ông vẫn muốn nhấn mạnh đóng góp của Ronaldo trong hai thập niên khoác áo đội tuyển.
"Chúng ta đang nói về một người đã cống hiến rất nhiều cho Bồ Đào Nha", Maia nói. "Không thể bỏ qua 20 năm Ronaldo thi đấu cho đội tuyển và những gì cậu ấy đã làm cho đất nước". Ông dự định dựng thêm một biển quảng cáo gần sân Dragao, nơi Bồ Đào Nha đá trận tiếp theo gặp Na Uy ngày 4/10. Theo Maia, tổng chi phí cho chiến dịch khoảng 2.100 USD.
Một tấm biển ủng hộ Ronaldo và chỉ trích HLV Jesus. Ảnh: EPA
Trong khi cuộc tranh luận ngày càng lan rộng, FPF được cho là đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Theo báo A Bola, lãnh đạo liên đoàn không muốn sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn hai thập niên của Ronaldo kết thúc theo cách hiện tại. Dù chưa xác nhận bất kỳ cuộc họp khẩn cấp nào, FPF được cho là ưu tiên nối lại đối thoại giữa Ronaldo và Jesus.
Chủ tịch FPF Pedro Proenca cùng các thành viên lãnh đạo dự kiến đóng vai trò trung gian, với mục tiêu tìm ra phương án có thể chấp nhận cho cả hai bên.
Mâu thuẫn lúc này được xem là không còn đơn thuần nằm ở quyết định chuyên môn. Jesus muốn bảo vệ quyền lựa chọn đội hình và kiểm soát phòng thay đồ, trong khi Ronaldo bất bình vì bị đẩy lên ghế dự bị.
FPF lo ngại nếu không được xử lý, vụ việc có thể tạo ra khoảng cách lâu dài giữa ban huấn luyện, đội tuyển và một bộ phận lớn người hâm mộ. Vì vậy, liên đoàn muốn khôi phục kênh đối thoại giữa HLV và đội trưởng, đồng thời tránh một cuộc chia tay đột ngột với cầu thủ giữ nhiều kỷ lục trong lịch sử tuyển Bồ Đào Nha.
Hồng Duy (theo Abola)