Bỏ qua điều hướng

Barca đại phá Feyenoord trận ra quân Champions League

Barca đại phá Feyenoord trận ra quân Champions League
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Raphinha lập một cú đúp khi Barcelona đánh bại Feyenoord 5-1 ở trận ra quân Champions League 2026/27. PSG trút ‘mưa' bàn thắng vào lưới Slovan Bratislava trận ra quân Champions League HLV Enrique: PSG phải rời 'vùng an toàn' nếu muốn lập hat-trick vô địch Champions League ‘Quái thú’ Haaland san bằng...

anh-chup-man-hinh-2026-09-10-luc-063148.png
Barca đại thắng Feyenoord ở trận ra quân Champions League 2026/27

Diễn biến trận đấu mở ra thuận lợi với Barca ngay từ đầu khi phút thứ 3, Raphinha đã có bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Xuất phát từ đường chuyền của Lamine Yamal, Raphinha chỉ mất 2 nhịp xử lý để loại bỏ các hậu vệ Feyenoord trước khi tung pha dứt điểm quyết đoán hạ thủ môn Tjack Ernst.

Ở trận đấu này, HLV Flick thay đổi khá nhiều vị trí trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 5-0 trước Valencia ở La Liga. Tuy nhiên, Barca vẫn dễ dàng chiếm quyền kiểm soát trận đấu. Phút 22, cách biệt được nhân đôi cho Barca với tuyệt phẩm của Adeyemi. Tân binh người Đức thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc ở vị trí khoảng 20m ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa.

anh-chup-man-hinh-2026-09-10-luc-063110.png
Raphinha nổi bật trong chiến thắng 5 sao của Barca

Phút 57, Raphinha hoàn tất cú đúp sau tình huống phối hợp đẹp mắt với các đồng đội. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Barca có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Yamal (77') và Jesus (85). Feyenoord chỉ có một bàn thắng danh dự ở phút 82 nhờ công Sem Steijn.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp đoàn quân của HLV Flick ghi 5 bàn vào lưới đối thủ trên mọi đấu trường. Chiến thắng cho thấy hàng công của Barca đang chơi ổn định với phong độ cao.

Barcelona khởi đầu Champions League 2026/27 bằng chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Feyenoord, trong trận đấu mà đội chủ nhà sớm kiểm soát thế trận và tạo khác biệt rõ rệt. Ngay phút thứ ba, Raphinha mở tỷ số sau đường chuyền của Lamine Yamal, rồi nhanh chóng xử lý qua hàng thủ Feyenoord trước khi dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Tjack Ernst. Bàn thắng sớm giúp Barcelona thi đấu thêm tự tin, liên tục triển khai bóng hướng về phía khung thành Feyenoord, đồng thời khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự. Trước trận đấu, HLV Flick thực hiện khá nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 5-0 trước Valencia tại La Liga, nhưng sức mạnh Barcelona không vì thế suy giảm. Đội bóng xứ Catalunya vẫn dễ dàng giành quyền kiểm soát, duy trì sức ép đều đặn bằng những pha phối hợp tốc độ, qua đó tạo ra nhiều khoảng trống trước hàng phòng ngự Feyenoord. Phút 22, Barcelona nhân đôi cách biệt bằng một tuyệt phẩm của Adeyemi, tân binh người Đức thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc từ khoảng cách khoảng 20 mét ngoài vòng cấm. Cú sút của Adeyemi đưa bóng găm thẳng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Feyenoord, đồng thời giúp Barcelona bước vào phần còn lại trận đấu với lợi thế rất lớn. Feyenoord cố gắng đẩy cao đội hình sau bàn thua thứ hai, nhưng những nỗ lực của đội khách chưa đủ tạo sức ép đáng kể trước cách chơi chủ động, chắc chắn của Barcelona. Sau giờ nghỉ, Barcelona tiếp tục duy trì tốc độ tấn công, còn Raphinha vẫn là gương mặt nổi bật nhất trên hàng công với khả năng di chuyển, phối hợp và dứt điểm hiệu quả. Phút 57, tiền đạo người Brazil hoàn tất cú đúp sau một tình huống phối hợp đẹp mắt cùng các đồng đội, nâng tỷ số lên 3-0 và gần như định đoạt kết quả trận đấu. Hai bàn thắng của Raphinha cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của anh trong trận ra quân, đặc biệt khi cầu thủ này luôn xuất hiện đúng lúc ở những vị trí thuận lợi. Barcelona không dừng lại sau khi tạo khoảng cách an toàn, bởi các cầu thủ áo đấu sân nhà tiếp tục tấn công mạnh mẽ, tìm kiếm thêm bàn thắng trước Feyenoord. Phút 77, Lamine Yamal ghi tên mình lên bảng tỷ số, khép lại một ngày thi đấu nổi bật bằng pha lập công sau nhiều đóng góp quan trọng cho lối chơi chung. Yamal là người kiến tạo bàn mở tỷ số cho Raphinha, sau đó tự mình ghi bàn, qua đó thể hiện vai trò ngày càng rõ ràng trong những đợt tấn công của Barcelona. Feyenoord có bàn thắng danh dự ở phút 82 nhờ công Sem Steijn, phần thưởng muộn màng cho những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của đội khách trong trận đấu nhiều bất lợi. Tuy nhiên, bàn thắng của Sem Steijn không làm thay đổi cục diện, bởi Barcelona vẫn giữ thế chủ động và tiếp tục gây sức ép trong những phút còn lại. Phút 85, Jesus ghi bàn thứ năm cho Barcelona, hoàn tất màn trình diễn áp đảo của đội chủ nhà và khẳng định sự khác biệt lớn giữa hai đội tại trận ra quân. Chiến thắng 5-1 giúp Barcelona mở màn Champions League 2026/27 đầy ấn tượng, đồng thời mang đến tín hiệu tích cực cho người hâm mộ về phong độ hiện tại. Theo nội dung được báo Tiền Phong đăng tải, đây là trận thứ ba liên tiếp đoàn quân của HLV Flick ghi năm bàn vào lưới đối thủ trên mọi đấu trường. Thành tích này phản ánh sự ổn định đáng chú ý của hàng công Barcelona, nơi nhiều cầu thủ cùng biết cách tạo đột biến và đóng góp bàn thắng trong cùng một trận đấu. Raphinha nổi bật với cú đúp, Yamal vừa kiến tạo vừa lập công, Adeyemi tạo dấu ấn bằng tuyệt phẩm, còn Jesus khép lại chiến thắng bằng bàn thắng thứ năm. Bên cạnh hiệu quả ghi bàn, Barcelona còn cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu tốt, ngay cả khi HLV Flick xáo trộn nhiều vị trí trong đội hình xuất phát. Feyenoord chỉ có bàn thắng danh dự của Sem Steijn, trong khi phần lớn thời gian trận đấu chứng kiến đội khách phải chống đỡ trước sức ép liên tục từ Barcelona. Màn đại thắng trước Feyenoord mở ra hành trình Champions League thuận lợi cho Barcelona, còn hàng công đạt phong độ cao trở thành điểm tựa quan trọng của HLV Flick.