Bỏ qua điều hướng

Barca đại thắng trận ra quân Champions League

Barca đại thắng trận ra quân Champions League
Nguồn ảnh: VnExpress

Barca khởi đầu Champions League 2026-2027 hoàn hảo, khi cả Raphinha và Lamine Yamal cùng thăng hoa để mang về chiến thắng 5-1 trước Feyenoord.

Raphinha một lần nữa lập cú đúp, Yamal không kém cạnh với một bàn và hai kiến tạo. Tân binh Karim Adeyemi cũng "góp vui" để biến đại diện Hà Lan trở thành khán giả bất đắc dĩ trong "bữa tiệc" bóng đá tại Camp Nou.

Raphinha ghi bàn trong trận Barca – Feyenoord ở vòng phân hạng Champions League trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 9/9/2026. Ảnh: Reuters

Raphinha ghi bàn trong trận Barca – Feyenoord ở vòng phân hạng Champions League trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 9/9/2026. Ảnh: Reuters

Feyenoord là đương kim á quân giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie), nhưng mùa trước họ kém nhà vô địch PSV Eindhoven đến 19 điểm. Tập thể từng xưng vương ở Cup C1 chỉ còn là hoài niệm.

Không đại diện nào của nền bóng đá nước này vào đến vòng knock-out Champions League mùa 2025-2026, và Opta giờ đây đánh giá Eredivisie còn yếu hơn cả giải hạng Nhất Anh Championship. Điều đó báo hiệu một chuyến đi với nguy cơ phải ra về tay trắng gần như khó tránh khỏi với thầy trò Giovanni van Bronckhorst.

Với riêng Van Bronckhorts, đây còn là màn trở về mái nhà xưa, nơi ông gắn bó trong những năm tháng thành công nhất sự nghiệp cầu thủ cấp CLB. Cựu danh thủ Hà Lan này từng cùng Barca thời Frank Rijkaard vô địch Champions League dưới cơn mưa tầm tã ở Stade de France, Pháp tháng 5/2006.

Bầu trời tại Camp Nou hôm qua cũng đổ mưa nặng hạt khi Barca - Feyenoord vào trận. Nhưng nó không thể ngăn ngọn lửa tấn công vẫn rực cháy từ tập thể của Hansi Flick, khi họ mở tỷ số ngay phút thứ ba. Từ đường chuyền ngang bước một không thật sự thuận lợi của Yamal ở cánh phải vào giữa hai tuyến Feyenoord, Raphinha vẫn hiểu được ý đồ và nhanh chân đoạt lấy. Kế đó là pha xử lý hoàn hảo của tiền đạo người Brazil. Anh làm động tác giả, loại hai hậu vệ đối phương, rồi ra chân quyết đoán làm tung lưới thủ thành Tjark Ernst.

Chiếu chậm tình huống này tạo cảm giác hai cầu thủ Feyenoord bị Raphinha vượt qua như đang cùng nhau chơi trò trượt máng ở công viên nước. Có thể vì trời mưa, sân ướt, nên họ mới trượt êm đến vậy, nhưng đây là tình huống đội trưởng Barca biết rõ anh phải làm gì để loại đối phương trước khi dứt điểm.

HLV Flick thay cả nửa đội hình chính so với màn vùi dập Valencia 5-0 ở La Liga cách đây vài ngày. Cơ hội được trao cho những Joao Cancelo, Jules Kounde, Andreas Christensen, Dani Olmo hay Adeyemi. Nhưng bất kể như vậy, Barca vẫn là một cỗ máy hủy diệt, ít nhất là đến lúc này.

Sau 22 phút, trời dần quang đãng tạnh ráo. Đó cũng là lúc Adeyemi tạo nên bước ngoặt mới. Anh nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha đột phá từ cánh trái xộc thẳng vào trung lộ, rồi cứa lòng chân phải mãn nhãn từ ngoài vùng cấm.

Cơn say tấn công và những vũ điệu dồn dập từ các tiền đạo Barca cũng lan sang các hậu vệ. Cancelo và Kounde vài lần bổ sung thêm vào dữ liệu dứt điểm của đội nhà. Trong đó, hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha một lần sút bóng dội trúng khung gỗ Feyenoord. Song, các hậu vệ biên thích tấn công cũng khiến một số thời điểm hàng thủ Barca đứng trước nguy cơ. Sự lắt léo của Anis Hadj Moussa ít nhất hai lần mang đến cơ hội cho Feyenoord qua cánh phải.

Nhưng gặp Barca lúc này, cơ hội vốn đã ít ỏi mà lại không thể tận dụng được, thì rất khó để giành điểm. Ngược lại, đội chủ sân Camp Nou có cả hai khía cạnh đó, theo hướng ngược lại: dứt điểm nhiều và thành bàn cũng tỷ lệ thuận. Từ 24 pha bắn phá, Barca nã tới 5 bàn vào lưới Feyenoord.

Raphinha hoàn tất cú đúp thứ ba từ đầu mùa ở phút 57, sau trong một tình huống dàn xếp được nhìn thấy ở trận thắng Athletic Bilbao 2-0 ngày 27/8. So với bàn đầu của anh, pha lập công này cũng tinh tế chẳng kém. Ngay trước nhịp tăng tốc ra sau hàng thủ đối phương để ghi bàn, tiền đạo 29 tuổi có cú di chuyển kép nghịch hướng. Anh giật về dẫn dụ đối thủ theo kèm, rồi đột ngột tăng tốc tiến công lúc "con mồi" đã mất đà. Và phần còn lại là đón đường xuyên tuyến kiến tạo từ Pedri, một sự kết nối hứa hẹn sẽ còn tái diễn.

Thủ quân Barca rời sân phút 71, khép lại trận thứ năm liên tiếp ghi bàn từ đầu mùa. Tổng cộng, Raphinha đã nổ súng 8 lần trên mọi đấu trường. Đó là phong độ hủy diệt của cầu thủ sở trường đá cánh được Flick giao vai trò số 9 toàn thời gian.

Tấm băng đội trưởng được Raphinha trao lại cho đội phó... Yamal. Và ngôi sao 19 tuổi, vốn rất hay từ đầu, như được tiếp thêm sức mạnh. Phút 77, tiền đạo cánh người Tây Ban Nha đá phạt đẹp mắt, lái bóng bay xuyên qua hàng rào vào lưới khiến thủ thành Feyenoord phải chôn chân.

Và cũng chính Yamal góp thêm dấu giày trong ngày Gabriel Jesus lần đầu ghi bàn cho Barca. Cú đánh đầu ngược lái bóng của cầu thủ người Brazil góp thêm sắc thái không chiến mới mẻ cho chủ nhà từ khi được tung vào sân.

Gabriel Jesus ghi bàn trong trận Barca – Feyenoord ở vòng phân hạng Champions League trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 9/9/2026. Ảnh: Reuters

Gabriel Jesus ghi bàn trong trận Barca – Feyenoord ở vòng phân hạng Champions League trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 9/9/2026. Ảnh: Reuters

Đây cũng là trận đấu Barca bẫy việt vị thành công nhiều nhất từ đầu mùa (8 lần). Hiệu quả tuy cao, nhưng lật lại vấn đề, nó cũng cho thấy tần suất Feyenoord biết và tìm cách khoét vào mệnh đề quen thuộc của thầy trò Hansi.

Dù bị từ chối vì lỗi việt vị, lần đầu Feyenoord làm tung lưới Barca của ở phút 59 phản ánh dạng bài vở quen thuộc mà các đối thủ từng và sẽ đối phó thầy trò Flick. Họ ghim tuyến thủ Barca bằng những mồi nhử, trước khi một mũi khoan bất ngờ di chuyển từ tuyến hai đón lấy đường chuyền.

Bàn thắng danh dự của đội khách đến vào phút 82, dù không theo kịch bản đó, tô đậm vấn đề về khả năng phòng ngự ở biên của Kounde. Tuyển thủ người Pháp từ đầu mùa đang chưa đạt trạng thái tốt nhất và nhiều khả năng anh sẽ lại phải ngồi dự bị một khi Eric Garcia trở lại.

Cho đến lúc đó, cơn cuồng phong Barca vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Raphinha, Yamal, Adeyemi và Jesus – những họng pháo mang màu sắc hoàn toàn khác biệt – đang giúp đoàn quân của Flick không cần đến số 9 thực thụ vẫn liên tục ghi 5 bàn mỗi trận.

Hoàng Thông

Barcelona mở màn Champions League bằng chiến thắng 5-0 trước Feyenoord, biến Camp Nou thành sân khấu rực lửa dù trận đấu diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt. Raphinha tiếp tục bùng nổ với cú đúp, còn Lamine Yamal ghi một bàn và thực hiện hai pha kiến tạo, góp phần tạo nên màn trình diễn áp đảo. Tân binh Karim Adeyemi cũng để lại dấu ấn, giúp đội bóng của HLV Hansi Flick mở đầu vòng phân hạng bằng một bữa tiệc tấn công mãn nhãn. Feyenoord bước vào trận đấu với vị thế đương kim á quân Eredivisie, nhưng mùa trước họ kém nhà vô địch PSV Eindhoven tới 19 điểm. Đội bóng Hà Lan từng lên ngôi ở Cup C1 nay chỉ còn gợi lại ký ức huy hoàng, trong bối cảnh không đại diện nào của nước này vào vòng knock-out mùa 2025-2026. Theo đánh giá của Opta, Eredivisie hiện còn yếu hơn giải hạng Nhất Anh Championship, khiến chuyến làm khách tại Camp Nou ngay từ đầu bị xem là thử thách cực lớn. Với Giovanni van Bronckhorst, trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi ông trở lại nơi từng chứng kiến những năm tháng thành công nhất trong sự nghiệp cầu thủ cấp CLB. Cựu danh thủ Hà Lan từng cùng Barcelona dưới thời Frank Rijkaard vô địch Champions League trong trận chung kết diễn ra giữa cơn mưa tại Stade de France tháng 5/2006. Camp Nou hôm qua cũng ướt đẫm nước mưa, nhưng thời tiết không thể làm nguội sức tấn công dữ dội mà tập thể Barcelona chuẩn bị phô diễn. Đội chủ nhà mở tỷ số ngay phút thứ ba, sau khi Yamal chuyền ngang chưa thật thuận lợi từ cánh phải vào khoảng trống giữa hai tuyến của Feyenoord. Raphinha nhanh chóng đọc được ý đồ, đoạt bóng rồi thực hiện động tác giả hoàn hảo, lần lượt loại hai hậu vệ trước khi dứt điểm quyết đoán. Pha quay chậm cho thấy các cầu thủ Feyenoord gần như trượt qua nhau trên mặt sân ướt, trong khi đội trưởng Barcelona bình tĩnh hoàn tất khoảnh khắc xử lý đẳng cấp. HLV Flick thay khoảng nửa đội hình chính so với trận thắng Valencia 5-0 tại La Liga vài ngày trước, trao cơ hội cho nhiều gương mặt đáng chú ý. Joao Cancelo, Jules Kounde, Andreas Christensen, Dani Olmo và Adeyemi đều được sử dụng, nhưng sức mạnh tập thể Barcelona dường như không suy giảm. Sau 22 phút, khi bầu trời dần quang và mưa tạnh, Adeyemi tạo bước ngoặt bằng pha đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi cứa lòng chân phải tuyệt đẹp. Cơn hứng khởi tấn công nhanh chóng lan sang hàng thủ Barcelona, nơi Cancelo và Kounde nhiều lần dâng cao để bổ sung quân số cho những đợt lên bóng. Cancelo thậm chí đưa bóng dội khung gỗ Feyenoord, cho thấy đội chủ sân Camp Nou không chỉ nguy hiểm từ các tiền đạo giàu tốc độ. Tuy vậy, cách chơi thiên về tấn công cũng để lộ khoảng trống phía sau, tạo điều kiện cho Anis Hadj Moussa ít nhất hai lần gây nguy hiểm bên cánh phải. Feyenoord có cơ hội nhưng không thể tận dụng, còn Barcelona vừa tạo ra nhiều pha dứt điểm vừa duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể trong suốt trận đấu. Đội chủ nhà tung ra 24 cú sút và ghi năm bàn, minh chứng rõ ràng cho sự chênh lệch giữa một Barcelona đang thăng hoa với đối thủ đến từ Hà Lan. Phút 57, Raphinha hoàn tất cú đúp thứ ba từ đầu mùa bằng pha di chuyển kép tinh tế, đánh lừa hàng thủ rồi bứt tốc đón đường chuyền xuyên tuyến của Pedri. Trước khi lao ra sau lưng hàng phòng ngự, tiền đạo 29 tuổi chủ động lùi lại để kéo đối thủ mất đà, sau đó bất ngờ tăng tốc chiếm khoảng trống. Bàn thắng cho thấy Raphinha ngày càng thích nghi với vai trò số 9 toàn thời gian mà Flick giao, thay vì chỉ hoạt động bên hành lang cánh quen thuộc. Anh rời sân ở phút 71, trao lại băng đội trưởng cho đội phó và khép lại trận thứ năm liên tiếp ghi bàn, với tổng cộng tám pha lập công mùa này.