Bỏ qua điều hướng

Bé gái 11 tháng tuổi mất tích được công an tìm thấy tại phòng trọ

Bé gái 11 tháng tuổi mất tích được công an tìm thấy tại phòng trọ
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Bé gái 11 tháng tuổi ở tỉnh Đồng Tháp mất tích ngày 7.9 đã được lực lượng Công an xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) phối hợp tìm thấy tại một phòng trọ thuộc phường Châu Đốc.

Tối 9.9, tin từ Công an xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị đã phối hợp tìm thấy bé gái N.T.M.T (11 tháng tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) tại một nhà trọ thuộc phường Châu Đốc, cách địa điểm bé được gia đình trình báo bị mất tích hơn 30 km. 

Bé gái 11 tháng tuổi mất tích được công an tìm thấy tại phòng trọ- Ảnh 1.

Lực lượng Công an xã Vĩnh Xương tìm thấy bé T. tại một phòng trọ thuộc phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, sau gần 2 ngày nhận tin báo bé bị mất tích

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 7.9, chị N.T.M.H (31 tuổi, ở xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) trình báo với Công an xã Vĩnh Xương về việc con gái chị là bé N.T.M.T (11 tháng tuổi) bị mất tích khoảng 13 giờ 30 phút trưa cùng ngày.

Theo nội dung trình báo, vào thời điểm trên, chị H. đưa bé T. đến sạp quần áo từ thiện ven quốc lộ 80B, thuộc ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, để nhận quần áo. Tại đây, có một đôi nam nữ lạ mặt tiếp cận chị H. và ngỏ ý xin bé T. Sau đó, chị H. để con ở sạp quần áo từ thiện để đi gửi đồ tại quán cà phê cách đó khoảng 50 m, khi quay lại thì phát hiện con đã mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương nhanh chóng phối hợp lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm cháu T., đồng thời phát tin tìm kiếm bé trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến ngày 9.9, lực lượng Công an phường Châu Đốc tìm thấy bé T. trong một phòng trọ tại Châu Đốc, cách địa điểm mất tích hơn 30 km. Sau đó, Công an phường Châu Đốc giao bé T. cho Công an xã Vĩnh Xương tiếp nhận và bàn giao cho gia đình.

Nguyên nhân bé T. mất tích bước đầu được xác định là có một cặp vợ chồng không con, thấy bé T. bị mẹ để ngoài sạp quần áo một mình. Mẹ bé là chị H. hoàn cảnh khó khăn, bán vé số dạo và có biểu hiện không bình thường (khờ khạo), nhận thức không như người thường nên cặp vợ chồng này hỏi xin để nuôi, rồi bế bé đi.

Sau khi nhận được bé T. từ Công an xã Vĩnh Xương bàn giao, gia đình đã viết thư cảm ơn lực lượng công an hỗ trợ, tìm kiếm cháu bé. 

Tối ngày chín tháng chín, Công an xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy bé gái N.T.M.T, mới mười một tháng tuổi, tại một phòng trọ thuộc phường Châu Đốc. Bé được phát hiện sau gần hai ngày gia đình trình báo mất tích, trong tình trạng địa điểm tìm thấy cách nơi em biến mất hơn ba mươi kilômét. Thông tin này khép lại cuộc tìm kiếm khẩn trương, được Công an xã Vĩnh Xương phối hợp cùng các lực lượng liên quan và người dân triển khai từ ngày bảy tháng chín. Theo nội dung trình báo, khoảng một giờ ba mươi phút chiều ngày bảy tháng chín, chị N.T.M.H, ba mươi mốt tuổi, đưa con gái đến một sạp quần áo từ thiện. Sạp quần áo nằm ven quốc lộ 80B, thuộc ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, nơi người dân thường đến nhận quần áo hỗ trợ trong hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, một đôi nam nữ không quen biết đã tiếp cận chị H, ngỏ ý xin bé T, trước khi sự việc khiến gia đình hoảng hốt xảy ra. Sau đó, chị H để con tại sạp quần áo rồi đi gửi đồ ở một quán cà phê cách đó khoảng năm mươi mét, theo thông tin được trình báo với công an. Khi quay lại, người mẹ phát hiện con gái không còn ở sạp, lập tức đến Công an xã Vĩnh Xương trình báo việc bé T mất tích và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương nhanh chóng phối hợp các lực lượng chức năng, đồng thời huy động người dân tham gia rà soát nhiều khu vực. Thông tin nhận dạng của bé T cũng được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm mở rộng khả năng phát hiện em trong thời gian sớm nhất. Cuộc tìm kiếm được duy trì liên tục, trong bối cảnh gia đình không biết bé đang ở đâu, còn khoảng cách địa lý có thể khiến việc truy tìm trở nên phức tạp. Đến ngày chín tháng chín, Công an phường Châu Đốc phát hiện bé T trong một phòng trọ thuộc địa bàn phường, cách sạp quần áo hơn ba mươi kilômét. Việc tìm thấy em tại Châu Đốc giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh thông tin, bảo đảm bé được đưa về đúng địa phương để hoàn tất thủ tục bàn giao. Sau đó, Công an phường Châu Đốc giao bé T cho Công an xã Vĩnh Xương tiếp nhận, phối hợp đưa em trở về với gia đình sau gần hai ngày xa cách. Thông tin từ cơ quan công an cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan một cặp vợ chồng không có con, nhìn thấy bé T ở một mình tại sạp quần áo. Cặp vợ chồng này được cho là thấy hoàn cảnh của chị H khó khăn, đồng thời nhận thấy người mẹ có biểu hiện khờ khạo, nhận thức không như người bình thường. Theo xác định bước đầu, người mẹ làm nghề bán vé số dạo, vì vậy cặp vợ chồng đã hỏi xin bé T để nuôi trong lúc em không có người trông nom trực tiếp. Sau đó, họ bế bé rời khỏi sạp quần áo, khiến chị H phát hiện con mất tích khi quay lại từ quán cà phê gần đó và phải trình báo công an. Nguồn tin do Thanh Niên đăng tải cho thấy vụ việc được xử lý qua nhiều đơn vị, từ Công an xã Vĩnh Xương đến Công an phường Châu Đốc. Sự phối hợp này giúp thông tin về bé được lan rộng, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng xác định địa điểm phòng trọ nơi em được tìm thấy. Khi nhận lại con, gia đình chị H đã viết thư cảm ơn lực lượng công an, bày tỏ sự ghi nhận trước quá trình hỗ trợ và tìm kiếm khẩn trương. Bé T sau đó được Công an xã Vĩnh Xương bàn giao cho gia đình, kết thúc những ngày lo lắng của người thân và những người tham gia tìm kiếm. Vụ việc cũng cho thấy trẻ nhỏ cần được người lớn trông nom sát sao tại nơi công cộng, đặc biệt khi gia đình đang nhận hỗ trợ hoặc di chuyển giữa nhiều địa điểm. Với trường hợp này, cơ quan công an vẫn căn cứ thông tin ban đầu, còn việc xử lý tiếp theo sẽ thuộc thẩm quyền của các đơn vị chức năng theo quy định.