Giọng ca nhí hát về Bác Hồ chạm đến triệu con tim
Trước khi cùng 40.000 khán giả hòa giọng liên khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ - Cùng nhau ta đi lên - 5 điều Bác Hồ dạy, Ali Thục Phương (tên thật là Nguyễn Đỗ Thục Phương, SN 2013, Hà Nội) đứng trong cánh gà, chờ đến lượt mình. Phía trước là phần biểu diễn của những nghệ sĩ gạo cội, không khí trên sân khấu "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim đang ở cao trào.
Rồi âm nhạc lắng xuống, khán giả chờ đợi màn trình diễn tiếp theo. Cô bé bước ra sân khấu trong khoảng lặng trước câu hát đầu tiên: "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ/ Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ...".
Ngay khi câu hát này vang lên, khán giả bắt đầu hát theo. Càng về sau, tiếng hát từ phía dưới càng rõ. Ali Thục Phương và các bạn diễn nhí dần lấy lại bình tĩnh. Hàng chục nghìn người cùng hát một ca khúc em đã nghe từ nhỏ, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt với cô bé 13 tuổi.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ali cho biết: “Khi ấy, em căng thẳng lắm, vì biết mình phải mở ra một mạch cảm xúc hoàn toàn khác trước hàng nghìn khán giả. Đó là xúc cảm trong sáng nhất, đến từ trái tim của trẻ thơ”.
Cô bé 13 tuổi Ali Thục Phương cất giọng hát về Bác Hồ gây xúc động cho nhiều khán giả.
Khoảnh khắc khiến ca sĩ 13 tuổi nhớ nhất là khi em hô vang lời hiệu triệu: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” và được hàng chục nghìn người đồng thanh đáp lại: “Sẵn sàng!”.
Thục Phương kể: “Lúc tập em đã hình dung khoảnh khắc ấy nhiều lần rồi, nhưng khi thực sự đứng trên sân khấu, nghe tiếng đáp vang lên từ khắp khán đài, em vẫn khựng lại một nhịp vì xúc động. Khi ấy, em không đơn thuần bước ra hát một ca khúc, mà được sống trong câu chuyện”.
Tiết mục sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và được khán giả khen ngợi là một trong những màn trình diễn gây xúc động nhất của chương trình hòa nhạc chính luận nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và kết nối các thế hệ người Việt.
Để chuẩn bị cho tiết mục, cô bé đã nghe nhiều phiên bản Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, tìm hiểu hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của ca khúc. Thục Phương cũng được các đạo diễn, chỉ đạo âm nhạc của chương trình căn dặn: “Con cứ là chính mình và thể hiện đúng cảm xúc của con, không cần cố gắng giống một ai cả”.
Nhờ lời dặn này, Phương cảm thấy bớt áp lực và hát bằng trái tim mình thay vì một hình mẫu có trước. Đó là lý do tiết mục này trở nên độc nhất.
Thuộc lòng những ca khúc cách mạng qua tiếng hát của bà nội
Ali Thục Phương và nhóm thiếu nhi trình diễn trước 40.000 khán giả.
Ít ai biết, Thục Phương vốn đã thân thuộc với những ca khúc về Bác Hồ, về quê hương, đất nước từ khi mới bập bẹ biết nói. Người đưa những bài hát ấy đến trong cuộc sống của em là bà nội - người có hơn 30 năm làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Cô bé thú thật: “Hồi nhỏ em chưa biết gọi đó là dòng nhạc gì, chỉ biết đó là những bài hát của bà”.
Có lẽ chính sự tự nhiên ấy khiến những ca khúc cách mạng đến với cô bé không giống một bài học phải ghi nhớ, mà là những giai điệu gắn với ký ức gia đình.
Ở nhà em có nhạc cụ nhưng hai bà cháu không có những buổi luyện tập bài bản. Bà nội nhớ bài nào thì hát bài đó, Phương biết thì hát cùng, chưa biết thì bà dạy. Có khi bà kể cho cô bé những câu chuyện lịch sử, để rồi những giai điệu được ghi nhớ cùng với ký ức phía sau.
Một số video hai bà cháu Thục Phương hát nhạc cách mạng từng thu hút hàng chục triệu lượt xem. Điều khiến cô bé bất ngờ không chỉ là con số, mà còn ở việc nhiều bạn trẻ đồng trang lứa của em nghe và hát theo những ca khúc đã ra đời từ nhiều thập niên trước.
“Bà truyền những bài hát ấy cho em, còn em lại có cơ hội chia sẻ chúng với các bạn cùng thế hệ qua mạng xã hội”, Ali nói.
Với một cô bé thuộc thế hệ Alpha (SN 2010-2024), hình ảnh Bác Hồ đến với Thục Phương từ những câu chuyện, bài thơ, bài hát ở trường và trong gia đình. Em hình dung Bác như một người ông hiền từ, giản dị, dành nhiều tình cảm cho thiếu nhi.
Theo cô bé, người trẻ có thể tiếp cận âm nhạc khác thế hệ trước nhưng những cảm xúc như yêu Bác, yêu gia đình, quê hương hay biết ơn người đi trước vẫn có điểm chung. Một đoạn nhạc trên TikTok hay YouTube có thể trở thành điểm bắt đầu để người nghe tìm đến cả bài hát, rồi tò mò về câu chuyện lịch sử phía sau.
“Nếu được chọn một bài hát về Bác Hồ để hát tặng các bạn cùng trang lứa, em muốn chọn Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, nhất là dịp 2/9. Nếu Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ là câu chuyện của một bạn nhỏ trong giấc mơ, thì ca khúc này mang đến cảm giác về niềm vui chung của nhiều thế hệ”, Thục Phương chia sẻ.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, cha của Ali Thục Phương, cho biết gia đình nhận thấy con gái có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ nhưng không đặt ra lộ trình cố định. Cô bé được thử sức ở nhiều bộ môn để tìm hiểu sở thích và khả năng của mình. Theo anh, điểm gia đình chú trọng ở con là sự kiên trì và ý thức hoàn thành những việc đã lựa chọn.
Gia đình cũng có kế hoạch để con học thanh nhạc chuyên sâu. Tuy nhiên, anh Tùng cho biết gia đình không muốn vội vàng phát hành sản phẩm chỉ vì con đang được chú ý.
“Thục Phương cần học, trau dồi kiến thức và đặc biệt hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử Việt Nam”, anh nói.
Theo cha của Ali, nếu muốn kể những câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc, trước hết cô bé phải hiểu và thực sự yêu những điều mình muốn kể. Khi có đủ trải nghiệm và màu sắc riêng, sản phẩm khi đó sẽ có ý nghĩa hơn.
Ali Thục Phương đang là học sinh lớp 7.
Thục Phương cũng đã nghĩ đến những bài hát của riêng mình. Cô bé đặc biệt ấn tượng với những nghệ sĩ trẻ đưa màu sắc Việt Nam vào sản phẩm và mong một ngày có thể làm điều tương tự.
Tuy nhiên hiện tại, em vẫn cần phải đến lớp học, làm bài tập và sống cuộc sống của một học sinh lớp 7. Gia đình cho rằng, việc học là phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của cô bé.
Ảnh: Nhân vật cung cấp