Bỏ qua điều hướng

Bé trai 13 tuổi đi bộ 80km để tìm mẹ

Bé trai 13 tuổi đi bộ 80km để tìm mẹ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Vì nhớ mẹ, bé trai 13 tuổi một mình đi bộ khoảng 80km qua địa hình đồi núi hiểm trở giữa lúc mưa lớn để tìm và bị lạc. Công an xã Phước Năng (Đà Nẵng) đã xác minh và gọi người thân đưa cháu về nhà.

Ngày 13/9, Công an xã Phước Năng (Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao cháu A.Q. (13 tuổi, ở thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) cho gia đình sau một tuần bị lạc khi đi tìm mẹ.

Trước đó, chiều 12/9, trong lúc tuần tra, kiểm soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Ka Tôi, xã Phước Năng, công an phát hiện cháu Q. đang đi bộ một mình.

Bé trai 13 tuổi đi bộ 80km để tìm mẹ - 1

Cháu Q. được anh rể (bên trái) đến Công an xã Phước Năng đón về nhà tối 12/9. (Ảnh: Công an xã Phước Năng).

Qua hỏi thăm, lực lượng chức năng biết cháu đang đi tìm mẹ là chị Y.H. (34 tuổi). Q. được đưa về trụ sở công an để chăm sóc, bảo đảm an toàn và cung cấp thông tin phục vụ việc tìm người thân. 

Mặc dù trời mưa lớn, khu vực miền núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ quét, Công an xã Phước Năng vẫn khẩn trương xác minh thông tin. Đến tối cùng ngày, vợ chồng chị cháu Q. đến đón về nhà.

Theo Công an xã Phước Năng, quãng đường cháu Q. đi từ nhà đến nơi được phát hiện khoảng 80km trong lúc trời mưa lớn và địa hình đồi núi hiểm trở.

Theo lời cháu Q., do nhớ mẹ đang đi làm tại khu vực thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, cháu bắt đầu đi bộ từ nhà vào ngày 7/9. Đến chiều tối 12/9, cháu đi lạc đến xã Phước Năng (Đà Nẵng) nhưng chưa tìm được mẹ, trong khi điện thoại đã hết pin. Suốt hành trình, ai cho gì cháu ăn nấy.

Lực lượng Công an xã Phước Năng (Đà Nẵng) vừa phát hiện và bàn giao thành công cháu A.Q. (13 tuổi, cư trú tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) cho gia đình sau một tuần bị lạc. Sự việc diễn ra vào chiều 12/9 trong quá trình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các điểm có nguy cơ sạt lở và lũ quét trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Ka Tôi. Cháu Q. ngay sau đó được đưa về trụ sở công an xã để chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn và phục vụ công tác xác minh nhân thân. Theo thông tin từ cơ bản từ cơ quan công an, hành trình di chuyển của cháu Q. kéo dài từ ngày 7/9 xuất phát từ tâm lý nhớ mẹ đang làm việc tại khu vực thị trấn Khâm Đức. Trong suốt 6 ngày, bé trai 13 tuổi đã đơn độc đi bộ quãng đường khoảng 80km qua địa hình đồi núi hiểm trở giữa thời tiết mưa lớn triệt hại. Đến chiều tối 12/9, cháu đi lạc tới địa phận xã Phước Năng trong tình trạng điện thoại mất nguồn hoàn toàn và sống dựa vào sự trợ giúp thực phẩm từ người dân dọc đường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Năng đã khẩn trương triển khai công tác xác minh trong điều kiện thời tiết bão lũ phức tạp tại khu vực miền núi. Đến tối cùng ngày 12/9, đại diện gia đình là vợ chồng chị gái và anh rể cháu Q. đã trực tiếp có mặt tại trụ sở công an để đón cháu về nhà an toàn. Sự việc là lời cảnh báo về việc quản lý trẻ em tại các vùng núi hiểm trở, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo vệ an toàn cho dân cư.