
Nghi lễ thường niên đưa tượng Phật xuống sông phía trước chùa Wat Bot Chana Man (tỉnh Phetchabun, Thái Lan) ngày 11-10 - Ảnh: KHAOSOD
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 11-10 khai mạc lễ hội Um Phra Dam Nam thường niên tại huyện Muang (tỉnh Phetchabun), nơi diễn ra nghi lễ rước tượng Phật linh thiêng xuống sông, gắn với niềm tin của người dân về mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa và sự bình an.
Ông Anutin chủ trì lễ khai mạc lúc 10h30 (giờ địa phương) tại bến thuyền của chùa Wat Bot Chana Man, cùng phu nhân Thananon Charnvirakul, theo báo Khaosod.
Lễ hội xoay quanh tượng Phật Phra Buddha Maha Thammaracha, được xem là biểu tượng tâm linh của tỉnh Phetchabun và cũng một phần quan trọng trong di sản văn hóa địa phương.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Anutin cho biết truyền thống này thể hiện đức tin, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó sâu sắc giữa người dân Phetchabun với tượng Phật Phra Buddha Maha Thammaracha, vốn là điểm tựa tinh thần của cộng đồng địa phương.
Ông bày tỏ hy vọng hoạt động tích đức tập thể sẽ mang lại hòa bình, thịnh vượng cho Thái Lan, giúp người dân vơi bớt khó khăn và khuyến khích mọi người chung sức phát triển đất nước.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) và phu nhân Thananon Charnvirakul chủ trì lễ hội rước tượng Phật xuống sông ngày 11-10 - Ảnh: KHAOSOD
Theo truyền thuyết địa phương, lễ hội có nguồn gốc từ hơn 400 năm trước, khi một nhóm ngư dân đánh cá trên sông Pa Sak nhưng cả ngày không bắt được con cá nào.
Dòng nước tại khu vực Wang Makham Faeb khi đó được cho là đột ngột ngừng chảy, rồi một pho tượng Phật xuất hiện từ dưới nước, liên tục chìm xuống rồi nổi lên. Những ngư dân đưa pho tượng lên bờ để thờ phụng.
Đến năm sau, vào ngày 15-10 âm lịch, pho tượng biến mất. Dân làng tổ chức tìm kiếm và cuối cùng phát hiện tượng dưới sông Pa Sak, đúng vị trí nơi tượng từng xuất hiện.
Họ đưa tượng về chùa Wat Traiphum và đặt tên là Phra Buddha Maha Thammaracha.

Một phần của nghi lễ rước tượng Phật xuống sông ngày 11-10 - Ảnh: KHAOSOD
Ngày 2-7, một bé trai lái chiếc xe bán tải của cha mẹ lao vào đoàn hành hương Phật giáo ở đông bắc Thái Lan, khiến 8 nhà sư thiệt mạng và 10 người khác bị thương.