Ngày 21/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tuấn (46 tuổi, quê Hưng Yên) mức án 12 năm 9 tháng tù về các tội Giết người và Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2018, Tuấn có quan hệ tình cảm với chị N.T.K.T. (39 tuổi, cùng quê Hưng Yên).
Sau nhiều năm yêu đương, ngày 21/12/2025, chị T. chủ động đề nghị chấm dứt mối quan hệ.
Tuy nhiên, Tuấn không chấp nhận, nhiều lần tìm cách níu kéo và luôn bị người yêu từ chối. Bực tức vì bị chia tay, đồng thời biết chị T. có người đàn ông khác, Tuấn nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ.
Khoảng 6h30 ngày 24/12/2025, bị cáo điều khiển xe máy đến khu vực cổng thoát hiểm của Công ty Cao su Sao Vàng, đối diện số 79 đường Khương Đình (Hà Nội), nhặt một chai nhựa loại 1,5 lít.
Sau đó, bị cáo di chuyển đến đầu ngõ 41 Khương Đình, rút xăng từ xe máy đổ đầy chai nhựa rồi cất vào túi đeo chéo.
Chuẩn bị xong, Tuấn tiếp tục điều khiển xe đến khu nhà trọ của chị T. tại phường Khương Đình. Đến nơi, bị cáo dựng xe ở đầu ngõ rồi đi bộ vào trước cửa phòng trọ số 7.
Phát hiện xe máy của chị T. dựng bên ngoài, Tuấn biết người yêu cũ đang ở trong phòng.
Lúc này, Tuấn lấy chiếc khóa chữ U mang theo khóa cửa sắt phòng trọ từ bên ngoài, nhằm ngăn người bên trong thoát ra. Tiếp đó, bị cáo lấy chai xăng đổ lên khu vực cửa sắt, cửa sổ bằng gỗ và yên xe máy của chị T.
Sau khi tưới xăng, Tuấn đặt chai nhựa lên yên xe máy rồi dùng bật lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, bị cáo nhanh chóng rời khỏi hiện trường, điều khiển xe máy bỏ trốn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong phòng trọ có chị T. và anh N.C.H. (38 tuổi, ở Hà Nội).
Khi chuẩn bị đi làm, chị T. phát hiện lửa bùng cháy phía ngoài cửa sắt và cửa sổ phòng trọ nên hoảng hốt hô hoán, kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, những người sống cùng khu trọ lập tức chạy đến dập lửa, đồng thời phá khóa cửa để giải cứu hai người mắc kẹt bên trong.
Sau khi thoát nạn, chị T. phát hiện chiếc khóa chữ U dùng để khóa cửa phòng trọ là loại khóa mà trước đó chị từng cho Tuấn sử dụng nên nghi ngờ người yêu cũ chính là thủ phạm.
Chị T. gọi điện qua Zalo cho Tuấn nhưng không được. Một lúc sau, Tuấn gọi lại và nói: “Em không bị làm sao à? Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thì sẽ không bị làm sao”.
Từ lời nói của Tuấn, chị T. càng có cơ sở nghi ngờ người yêu cũ là người phóng hỏa phòng trọ nên trình báo Công an phường Khương Đình.
Về phía Tuấn, sau khi gây án, bị cáo điều khiển xe máy lên cầu Vĩnh Tuy với ý định tự tử. Tuy nhiên, khi biết chị T. vẫn còn sống, Tuấn từ bỏ ý định nhảy cầu rồi đi lang thang.
Đến khoảng 5h ngày 25/12/2025, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra xác định, chiếc xe máy của chị T. bị hư hỏng trong vụ phóng hỏa, giá trị tài sản được xác định hơn 2,7 triệu đồng.
Về trách nhiệm dân sự, chị T. và anh H. đều không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tài sản.
Cả hai nạn nhân còn có đơn đề nghị cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn.