Bỏ qua điều hướng

Bí thư Hà Nội vào viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy tại Tây Hồ

Bí thư Hà Nội vào viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy tại Tây Hồ
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng đến Bệnh viện Quân y 354 thăm các nạn nhân bị thương trong vụ cháy ở phường Tây Hồ, đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân tử vong.

Bí thư Hà Nội thăm các nạn nhân bị thương trong vụ cháy tại phường Tây Hồ sáng 16-9 - Ảnh: QUANG THÁI

Ngày 16-9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xảy ra tại phường Tây Hồ, đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân tử vong.

Tại Bệnh viện Quân y 354, Bí thư Hà Nội thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân và gia đình yên tâm điều trị, cố gắng vượt qua khó khăn.

Chia sẻ với thân nhân các nạn nhân tử vong, ông Thắng bày tỏ sự đau buồn trước mất mát của các gia đình, đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên tới người thân.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cho biết TP sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình trong thời điểm khó khăn này.

"Những gì thành phố có thể hỗ trợ được, các gia đình cứ đề xuất để thành phố xem xét, hỗ trợ, giúp đỡ", ông Thắng nói.

Bí thư Hà Nội thăm hỏi một nữ nạn nhân bị thương trong vụ cháy - Ảnh: QUANG THÁI

Bí thư Hà Nội ghi nhận từ khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng của TP, từ phường đến các sở, ngành đã tích cực vào cuộc, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.

Ông đề nghị trong quá trình điều trị, khắc phục hậu quả, nếu còn khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, các gia đình mạnh dạn đề xuất để TP kịp thời giải quyết.

Đại diện các gia đình cảm ơn lãnh đạo TP, các ban, ngành, địa phương và Bệnh viện Quân y 354 đã quan tâm, chia sẻ, động viên và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình.

Bí thư Hà Nội trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ cháy - Ảnh: QUANG THÁI

Hỗ trợ 70 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong

Dịp này, đoàn công tác trao hỗ trợ 70 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng cho mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Tổng kinh phí hỗ trợ là 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ TP Hà Nội và phường Tây Hồ, nhằm giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 2h06 ngày 16-9, tại nhà số 2B, ngách 264/2 đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ xảy ra vụ cháy khiến 5 người tử vong.

Bí thư Hà Nội vào viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy làm 5 người chết tại Tây Hồ  - Ảnh 4.Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người chết

Khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. "Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế", lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ thông tin với Tuổi Trẻ.

Ngày 16-9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy tại phường Tây Hồ, đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình những người tử vong. Ông đề nghị các nạn nhân yên tâm điều trị, cố gắng vượt qua khó khăn và khẳng định thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong quá trình khắc phục hậu quả. Chia sẻ với thân nhân các nạn nhân tử vong, Bí thư Hà Nội bày tỏ sự đau buồn và cho biết các gia đình có thể đề xuất những nhu cầu hỗ trợ để thành phố xem xét, giải quyết kịp thời. Ông Trần Đức Thắng cũng ghi nhận sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, từ cấp phường đến các sở, ngành, ngay sau khi vụ việc xảy ra. Dịp này, đoàn công tác trao 70 triệu đồng hỗ trợ cho mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng cho mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Tổng kinh phí hỗ trợ là 382 triệu đồng, được huy động từ ngân sách, Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ, nhằm giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Vụ cháy xảy ra khoảng 2h06 ngày 16-9 tại nhà số 2B, ngách 264/2 đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, khiến 5 người tử vong. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng; trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện các nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.