Người phụ nữ đến từ 4 giờ chiều, đội mưa chờ đêm chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”
Nguồn ảnh: Thanh Niên
Có mặt từ 4 giờ chiều, bà Nguyễn Thị Hoàn kiên nhẫn chờ đợi chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" năm 2026. Dù trời bất chợt đổ mưa, bà vẫn ở lại, mong được sống lại những ký ức về sự sẻ chia trong những ngày dịch Covid-19.
Trời bất chợt đổ mưa, nhưng không làm bà rời khỏi nơi này. Với bà, đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là dịp để những ký ức về những năm tháng đại dịch COVID-19 trở về. Năm năm kể từ khi chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" được Báo Thanh Niên khởi xướng, những đứa trẻ mất cha hoặc mẹ vì COVID-19 đã bước qua một chặng đường không dễ dàng. Từ sự hỗ trợ ban đầu, nhiều em tiếp tục nhận được sự bảo trợ trong học tập và cuộc sống, để có thêm điểm tựa trên hành trình trưởng thành.
Hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam đã được hỗ trợ khẩn cấp; 550 lượt trẻ được bảo trợ đến năm 18 tuổi. Tổng nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp, bảo trợ, học bổng và các chương trình đồng hành trong 5 năm qua lên đến gần 77 tỉ đồng.
Người phụ nữ đến từ 4 giờ chiều, đội mưa chờ đêm chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026
Ảnh: TN
Có mặt từ 4 giờ chiều, bà Nguyễn Thị Hoàn kiên nhẫn chờ đêm nghệ thuật “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026, ngay cả khi trời bất chợt đổ mưa. Sự hiện diện bền bỉ ấy cho thấy chương trình không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn, mà còn đánh thức ký ức về tinh thần sẻ chia trong những năm tháng đại dịch COVID-19.
Sau 5 năm kể từ khi Báo Thanh Niên khởi xướng chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, nhiều trẻ mất cha hoặc mẹ vì COVID-19 đã đi qua một chặng đường trưởng thành đầy thử thách. Từ những khoản hỗ trợ ban đầu, các em tiếp tục được bảo trợ trong học tập và đời sống, qua đó có thêm điểm tựa để đối diện với những thiếu hụt lâu dài sau biến cố gia đình.
Hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam đã nhận hỗ trợ khẩn cấp, trong khi 550 lượt trẻ được bảo trợ đến năm 18 tuổi. Tổng nguồn lực dành cho hỗ trợ khẩn cấp, bảo trợ, học bổng và các hoạt động đồng hành trong 5 năm đạt gần 77 tỉ đồng, phản ánh quy mô cũng như tính liên tục của chương trình.
Trong bối cảnh ký ức về đại dịch dần lùi xa, việc duy trì sự đồng hành có ý nghĩa đặc biệt bởi những mất mát của trẻ mồ côi không kết thúc cùng giai đoạn khẩn cấp. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Hoàn đội mưa chờ chương trình vì thế trở thành một lát cắt giàu sức gợi về nghĩa tình Phương Nam, nơi sự sẻ chia được nối dài bằng trách nhiệm và cam kết lâu bền.