Bỏ qua điều hướng
•

"Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ

"Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Giữa dòng người tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ, những nhân viên y tế áo blouse trắng lặng lẽ dâng hoa, gửi lòng biết ơn và tiếp nối sứ mệnh gìn giữ sự sống.

Sáng 14/10, đông đảo nhân viên y tế Bệnh viện Mắt TPHCM đã cùng khoác áo blouse trắng, cầm những bông hoa trắng đứng trước cổng bệnh viện (đường Điện Biên Phủ), thành kính tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ, thể hiện lòng biết ơn đối với những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.

Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ - 1

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ ngang qua Bệnh viện Mắt

"Mong người bác cũng được về nơi an nghỉ cuối cùng"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Mai Thị Cẩm Nhung, Quyền Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Mắt TPHCM, không giấu được sự xúc động. Với chị, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ là dịp để bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đây cũng là khoảnh khắc chạm đến nỗi niềm riêng của chị Nhung - người có thân nhân hy sinh trong chiến tranh nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Nhiều thế hệ gia đình chị Nhung có đến 7 người là liệt sĩ, 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng.  

Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ - 2

Nhân viên y tế thể hiện lòng biết ơn đối với những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc (Ảnh: Thảo Phương)

“Tôi có ông ngoại, cậu ruột là những người đã hy sinh trên chiến trường. Đặc biệt, tôi còn có một người bác đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Vì thế khi nghe đoàn xe đi ngang qua bệnh viện, tôi rất xúc động. Tôi hy vọng bác mình cũng là một trong 731 liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng”, điều dưỡng Cẩm Nhung bày tỏ.

Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ - 3

Bệnh viện chuẩn bị 200 nhành hoa cúc trắng cho nhân viên y tế tiễn đưa liệt sĩ (Ảnh: Thảo Phương).

Là một nhân viên y tế, chị Nhung chia sẻ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân là một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng.

Các thế hệ cha ông đã chiến đấu, hy sinh để gìn giữ hòa bình, bảo vệ độc lập, tự do, giúp người dân có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Những người làm trong ngành y tế tiếp nối truyền thống ấy bằng nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và giữ lại sự sống cho người bệnh.

Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ - 4

Chị Mai Thị Cẩm Nhung, Quyền Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Mắt TPHCM, không cầm được nước mắt (Ảnh: Thảo Phương).

“Điều quan trọng nhất là mỗi người phải làm nghề bằng cái tâm, giữ gìn y đức và thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

Tôi tin rằng, dù những đóng góp của mỗi nhân viên y tế có thể nhỏ bé, nhưng khi tất cả cùng tận tâm với công việc, chúng ta đều đang góp một phần công sức để tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh, để đất nước có được nền độc lập và cuộc sống bình yên như hôm nay”, chị Nhung chia sẻ.

Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ - 5

Gia đình chị Nhung dâng 10 mâm cơm cúng vong linh các anh hùng liệt sĩ hồi cuối tháng 8, lúc mới tìm được hơn 500 hài cốt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Nguyễn Phi Hùng, Quyền Trưởng phòng Công tác xã hội của bệnh viện, đứng trước cổng bệnh viện xúc động chờ đoàn xe đi qua để tiễn đưa các liệt sĩ.

Anh chia sẻ những chiếc áo trắng của ngành y cùng những bông hoa trắng trên tay mọi người là biểu tượng của sự thuần khiết, lòng tri ân sâu sắc và sự kính trọng đối với những người lính năm xưa đã ngã xuống để bảo vệ nhân dân, đấu tranh giành quyền tự do dân tộc.

Hành động nhân viên y tế cùng nhau tiễn đưa liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn là sự giao thoa, tiếp nối đầy thiêng liêng giữa hai thế hệ. Nếu như những người lính đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, thì những chiến sĩ áo trắng hôm nay đang tiếp nối sứ mệnh bảo vệ sự sống ấy bằng công việc chăm sóc và cứu chữa người bệnh.

Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ - 6

Anh Nguyễn Phi Hùng, Quyền Trưởng phòng Công tác xã hội, cầm hoa trắng tiễn đưa liệt sĩ (Ảnh: Thảo Phương).

“Là một người trẻ, tôi may mắn được thừa hưởng những thành quả và công lao đóng góp của các thế hệ đi trước. Vì vậy, tôi tự nhắc nhở bản thân phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và cống hiến hết sức mình cho công việc.

Đối với người làm trong ngành y tế, sự biết ơn không chỉ thể hiện qua những lời tri ân, mà còn phải được cụ thể hóa bằng hành động và trách nhiệm trong công việc hằng ngày. Mỗi nhân viên y tế cần đem hết khả năng, tâm huyết và cái tâm của người thầy thuốc để chăm sóc, điều trị tốt nhất cho người bệnh”, anh Hùng bộc bạch.

Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ - 7

Khi đoàn xe đi ngang qua bệnh viện, các nhân viên y tế xúc động tiễn đưa (Ảnh: Thảo Phương).

Người lính ngã xuống, thầy thuốc tiếp nối sứ mệnh cứu người

BS Nguyễn Thị Kim Dung, khoa Dịch kính - Võng mạc chia sẻ: “Chúng tôi đứng đây, gửi những cành hoa cùng sự trân trọng sâu sắc nhất đến các anh hùng liệt sĩ. Sứ mệnh của các anh đã hoàn thành, nhưng sứ mệnh của thế hệ trẻ chúng tôi vẫn còn tiếp tục.

Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc chuyên môn, khám chữa bệnh cho người dân ngày càng tốt hơn, để xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã hy sinh và để lại”.

Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ - 8

BS Nguyễn Thị Kim Dung, khoa Dịch kính – Võng mạc (đeo kính) xuống đường tiễn đưa liệt sĩ (Ảnh: Thảo Phương).

Từ hoạt động tri ân này, bác sĩ Dung mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là nhân viên y tế, luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước. Những gì thế hệ trẻ làm được hôm nay vẫn chưa nhiều so với những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Thế hệ trẻ cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, cống hiến bằng chính khả năng và trách nhiệm của mình để xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ - 9

Nhân viên y tế Bệnh viện Mắt TPHCM tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ (Ảnh: Thảo Phương).

TS.BS Nguyễn Chí Trung Thế Truyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM, cùng tập thể nhân viên y tế cầm những bông hoa trắng tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ.

“Chúng tôi tiễn đưa vong linh anh hùng liệt sĩ để tri ân những anh hùng đã hy sinh, giúp chúng ta có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay. Nhìn ra thế giới, chúng ta thấy vẫn còn nhiều cuộc chiến tranh đang diễn ra. Vì vậy, được sống trong hòa bình là niềm vinh dự, hạnh phúc và cũng nhắc nhở mỗi người phải luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước”, BS Truyền chia sẻ.

Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ - 10

TS.BS Nguyễn Chí Trung Thế Truyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM (bìa trái) (Ảnh: Thảo Phương).

Thông qua hoạt động này, toàn thể nhân viên Bệnh viện Mắt TPHCM mong muốn thể hiện lòng biết ơn chân thành đối với các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh để chúng ta có được cuộc sống bình yên hôm nay”, Phó Giám đốc bệnh viện bày tỏ.

Từ hoạt động tri ân, lãnh đạo bệnh viện cũng gửi gắm thông điệp đến thế hệ trẻ, đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế, về niềm tự hào khi được sống và làm việc trong một đất nước hòa bình, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.

Blouse trắng” xúc động tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ - 11

Nhành cúc trắng thay cho lời tri ân gửi đến anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Thảo Phương).

Theo đó, mỗi nhân viên y tế cần phát huy tinh thần yêu nước bằng những hành động thiết thực trong công việc hằng ngày, nhất là việc chăm sóc, điều trị và phục vụ người bệnh bằng sự tận tâm, trách nhiệm.

“Đối với nhân viên y tế và toàn thể người bệnh, chúng ta hãy cùng lan tỏa tình yêu thương, sự thấu hiểu và sẻ chia giữa thầy thuốc với bệnh nhân, cũng như từ bệnh nhân dành cho thầy thuốc. Qua đó, hai bên có thể đồng hành, phối hợp tốt hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM nhấn mạnh.

Sáng 14/10, đông đảo cán bộ và nhân viên y tế Bệnh viện Mắt TPHCM mang sắc áo blouse trắng, cầm 200 nhành cúc trắng thành kính đứng trước cổng viện trên đường Điện Biên Phủ để tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn xe trang nghiêm di chuyển qua tuyến phố trung tâm không chỉ gợi lại sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước mà còn khơi dậy niềm xúc động sâu sắc trong lòng người dân và lực lượng y tế thành phố. Khoảnh khắc thiêng liêng này chạm đến ký ức đau thương của nhiều gia đình Việt Nam sau chiến tranh. Chị Mai Thị Cẩm Nhung, Quyền Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Mắt TPHCM, mang trong mình nỗi niềm riêng khi gia đình có 7 liệt sĩ cùng 3 Mẹ Việt Nam anh hùng nhưng hiện vẫn còn người bác ruột chưa tìm thấy hài cốt. Những giọt nước mắt nghẹn ngào của người điều dưỡng thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với thân nhân các liệt sĩ, đồng thời gửi gắm hy vọng về hành trình tìm kiếm và quy tập anh linh đồng đội trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hành động dâng hoa tiễn biệt của đội ngũ y bác sĩ còn mang ý nghĩa tiếp nối trách nhiệm giữa các thế hệ bảo vệ non sông. Anh Nguyễn Phi Hùng, Quyền Trưởng phòng Công tác xã hội của bệnh viện, khẳng định màu áo trắng và hoa trắng biểu trưng cho sự thuần khiết cùng lòng tri ân sâu sắc đối với những người lính đã ngã xuống vì độc lập tự do. Ý thức được hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu cha ông, mỗi nhân viên y tế càng thêm kiên định giữ vững y đức, tận tâm với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và gìn giữ sự sống cho nhân dân.
amung